Giải vô địch U21 châu Âu: Chung kết Tây Ban Nha-Thụy Sĩ

24/06/2011 09:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đúng như dự đoán của giới mộ điệu, TBN và Thụy Sĩ đều thắng tại bán kết để có mặt trong trận đấu cuối cùng tại sân Aarhus. Tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ Belarus và Czech lại có thể gây nhiều khó khăn đến. Và mọi chuyện có thể đã khác nếu như…

Tây Ban Nha vào CK giải U21 Châu Âu - Ảnh Getty

Nếu Adrian Lopez không kịp sửa sai với bàn gỡ hòa ở phút 89, Belarus chứ không phải TBN mới là đội có mặt trong trận chung kết vào ngày 26/6 tới. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, các chàng trai trẻ xứ Bò tót tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội (74% so với 23%), cũng như có số cơ hội dứt điểm hơn gấp 4 lần đối phương (22 so với 5). Tuy nhiên, Belarus với cú sút trúng khung thành duy nhất - một pha ngả bàn đèn đẹp mắt của Andrei Voronkov - đã bất ngờ vươn lên dẫn trước từ phút 38. Sau đó, La Roja thực sự có dấu hiệu hoảng loạn khi các chân sút của họ hoặc quá thiếu chính xác, hoặc quá nôn nóng trong 21 tình huống dứt điểm.

Tuy nhiên phút 89, Adrian, sau rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, kịp thời ghi bàn gỡ hòa để khiến trận đấu phải đá thêm 2 hiệp phụ nữa. Phút 115, một lần nữa Adrian lên tiếng và cú đúp tại bán kết đã giúp tiền đạo 23 tuổi này dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng tại Đan Mạch. Cuối hiệp phụ thứ 2, tài năng trẻ Jeffren kết liễu Belarus bằng một cú sút xa đẹp mắt. Chính cầu thủ chạy cánh của Barcelona là người thực hiện đường chuyền kiến tạo bàn gỡ hòa cho TBN.

Trận bán kết còn lại cũng không thể kết thúc trong 90 phút thi đấu chính thức. Thụy Sĩ và Czech trình diễn một trận đấu căng thẳng, đầy rẫy những pha phạm lỗi và quá ít các tình huống nguy hiểm. Thụy Sĩ nhỉnh hơn một chút nhưng đành bất lực trước chiến thuật phòng ngự co cụm cũng như hàng loạt các pha tiểu xảo của Czech. Đây là trận đấu Czech bị trọng tài thổi phạt kỷ lục với 40 lần, gấp đôi đối thủ. Lối chơi đầy khó chịu này khiến các cầu thủ trẻ của Thụy Sĩ thường xuyên tung ra các cú sút xa và đã 1 lần họ khiến bóng đập trúng cột dọc khung thành Czech.

Và phút 114, cú nã đại bác hiểm hóc từ khoảng cách gần 36 mét của Admir Mehmedi đã đem về chiến thắng tối thiểu cho đội tuyển xứ Đồng hồ. Đây là bàn thứ 3 của Mehmedi sau 2 trận liên tiếp và anh đang là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của giải. Tất cả những gì Czech làm được là cú đánh đầu cực mạnh của tiền đạo Jan Chramosta vào cuối hiệp phụ thứ nhất. Sau đó, bóng rõ ràng chạm tay một hậu vệ Thụy Sĩ trong vòng cấm địa nhưng ông trọng tài chính người Áo lại lắc đầu. Nếu đó là một quả penalty, có lẽ số phận của Czech và Thụy Sĩ đã hoán đổi cho nhau.

Belarus và Czech sẽ chạm trán trong trận tranh ba tư vào thứ Bảy tới. Đây không hề là trận đấu có tính chất thủ tục bởi nó còn quyết định suất play-off tham dự Olympic 2012 tại London vào mùa Hè sang năm. Trong khi đó, TBN và Czech hứa hẹn sẽ cống hiến một trận chung kết hấp dẫn tại Aarhus. Một đại diện cho phong cách tấn công cống hiến và đầy ngẫu hứng. Một thể hiện lối chơi kỷ luật sự gắn kết của tập thể.

Kết quả bán kết

TBN - Belarus 3-1

Ghi bàn:

TBN: Adrian (89’, 105’), Jerffren 115’

Blearus: Varankow 38’

Thụy Sĩ - Czech: 1-0

Ghi bàn:

Thụy Sĩ: Mehmed 114’

Lịch thi đấu:

Tranh ba tư: 23h00 ngày 25/6, sân Aalborg: Belarus - Czech

Chung kết : 01h45 ngày 26/6, sân Aarhus: TBN - Thụy Sĩ


Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm