U21 Báo Thanh Niên nhọc nhằn hạ U21 Singapore

16/10/2013 06:15 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Các học trò của HLV Đinh Văn Dũng đã lấy được 3 điểm một cách đầy nhọc nhằn, hơn cả trận đối đầu với U21 Myanmar ở ngày ra quân. Và nếu thần may mắn không mỉm cười ở những phút cuối với U21 báo Thanh Niên, có thể con đường vào vòng trong không thuận lợi như mong đợi của họ.

Như thường lệ với sự cổ vũ của các CĐV nhà, U21 báo Thanh Niên có được sự hưng phấn tinh thần rất lớn để nhập cuộc. Trong 10 phút đầu trận, khung thành của thủ môn Khairullah đã liên tục chao đảo.

Và đến phút 11, lưới của đội khách đã rung lên. Sân trơn, bóng ướt đã khiến đường chọc khe của Khắc Ngọc trở nên quá khó, hậu vệ U21 Singapore nhoài người phá bóng hụt tạo điều kiện cho Xuân Thắng đối diện với Khairullah.

Và tiền vệ này đã lừa bóng qua cả thủ môn Khairullah để đưa bóng vào lưới trống. Đây là điều khác biệt duy nhất ở trận đấu này. Pha kiến tạo này cũng giúp Khắc Ngọc đoạt luôn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Cùng với “Cầu thủ ghi bàn đầu tiên của trận đấu” Xuân Thắng, cả 2 cùng nhận được phần thưởng 100 USD của nhà tài trợ.

Niềm vui của các cầu thủ U21 Việt Nam sau chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải. Ảnh: V.H

Trong thời gian thi đấu còn lại, U21 báo Thanh Niên là đội chiếm giữ thế trận tốt hơn và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn. Đáng kể nhất là tình huống đi qua một loạt hậu vệ đội khách của Khắc Ngọc trong vòng cấm. Sau đó tiền vệ của SLNA đã ngã song trọng tài lại không cho chủ nhà hưởng một quả phạt đền.

Chưa hết, phút 25, tiền đạo rất được tin tưởng trong 2 trận đấu gần nhất của U21 báo Thanh Niên là Quách Tân lại sửa bóng ra ngoài khi đối mặt với Khairullah. Sang hiệp 2, khi đội khách dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ thì chủ nhà càng có nhiều cơ hội ghi thêm bàn thắng.

Nhưng nhược điểm cố hữu của các học trò HLV Đinh Văn Dũng là khả năng tận dụng cơ hội kém cỏi vẫn cứ lặp lại như trận đấu với U21 Myanmar trước đó. Rất may là họ không phải trả giá khi ở những phút cuối trận, đội khách trong thế không còn gì để mất đã tạo ra một vài cơ hội có thể ăn bàn.

Nhưng cùng với sự hỗ trợ của may mắn, thủ thành Văn Công và hàng thủ U21 báo Thanh Niên vẫn giữ vững tỷ số 1-0 sau khi kết thúc 90 phút.

Thắng lợi này giúp U21 báo Thanh Niên nắm lợi thế lớn với 6 điểm và ngôi đầu bảng sau 2 lượt trận. Chủ nhà đã cầm được nửa chiếc vé vào chơi trận chung kết.

Thử thách kế tiếp với U21 báo Thanh Niên là U21 Sydney, đội bóng được đánh giá cao nhất giải này. Nếu có một điểm ở trận gặp U21 Sydney, U21 báo Thanh Niên có thể sẽ rộng cửa hơn để vào chung kết khi gặp U21 Malaysia ở trận đấu cuối.

Trong trận đấu trước đó, U21 Malaysia đã có chiến thắng đầu tay trước U21 Myanmar với tỷ số 2-1. U21 Malaysia là đội tận dụng thời cơ tốt hơn và kết quả này phản ánh tương đối chính xác cục diện trên sân. Điểm nhấn ở trận này là việc 2 cầu thủ Hein Thiha (U21 Myanmar) và Azman (U21 Malaysia) phải nhận thẻ đỏ rời sân 3 phút trước khi hiệp đầu khép lại.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Phát biểu sau trận đấu

Trợ lý HLV Narisman Sathivelu (U21 Singapore)

Chúng tôi không hài lòng lắm với kết quả này khi cầu thủ của chúng tôi chơi tốt trong hôm nay. Tôi rất thất vọng với trận thua gần như khiến chúng tôi bị loại, dù rằng mục tiêu của chúng tôi hôm nay là một trận thắng.

Khó nói đội nào mạnh hơn trong tương lai vì hôm nay U21 báo Thanh Niên (Việt Nam) có lợi thế sân nhà. Các cầu thủ trẻ của tôi còn nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games 28 và các cầu thủ sẽ còn trưởng thành hơn nữa khi được thi đấu nhiều.

HLV Đinh Văn Dũng (U21 báo Thanh Niên)

Chúng tôi xác định cứ vào sân trận nào là biết trận đó, phải nỗ lực hết mình. Dù chiến thắng nhưng tôi vẫn e ngại hàng công quá phung phí cơ hội. Ngoài ra, hàng thủ cũng để lộ nhiều sơ hở. So với các đội tham dự thì U21 Sydney là đội mạnh nhất giải này, họ có thể lực và lối chơi rất hiện đại, trong đó có những cầu thủ như Alec, Joshua hay William rất nổi bật và có thể tham gia tấn công rất tốt.

Nhưng tôi đã có những phương án khi gặp những đối thủ còn lại. Chúng tôi xác định vào sân trận nào là phải chiến thắng trận đó chứ không e ngại ai cả.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm