U21 Sydney: Ứng cử viên vô địch giải U21 quốc tế

14/10/2013 10:09 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận đấu diễn ra trước lễ khai mạc, U21 Sydney đã khiến người xem thỏa mãn với chiến thắng đậm 4-1 trước U21 Singapore. Alec Urosevski là người lập cú hat-trick trong trận này.

Và nếu không bỏ lỡ một quả penalty, có thể Alec đã có luôn cho mình danh hiệu Vua phá lưới chỉ sau một trận đấu. Bàn thắng còn lại của U21 Sydney được thực hiện bởi Nicola Taneski. Pha làm bàn danh dự của U21 Singapore được thực hiện bởi Ang Ignasius. 



U21 Sydney (áo xanh) mạnh hơn so với các đội còn lại tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên. Ảnh: V.H

Dù U21 Malaysia ngày mai mới ra quân nhưng với màn thể hiện thuyết phục của U21 Sydney, chắc chắn đây sẽ là đối thủ khó chịu với U21 báo Thanh Niên. Đội bóng trẻ của Australia có một nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi hết sức đa dạng, bên cạnh lợi thế thể hình.

Cái chân trái của Alec rất lợi hại, và khả năng “sát thủ” đã được chứng minh với ba bàn thắng hôm qua, dù cầu thủ này chỉ chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Ngoài ra, cầu thủ thuộc biên chế U19 Australia vừa thất bại trước U19 Việt Nam là Joshua cũng cho thấy nhãn quan chiến thuật tốt. Joshua không chỉ là người giữ nhịp mà khi cần, cầu thủ này còn có những đường chuyền tinh tế.

Để giữ được chiếc Cúp vô địch ở lại sân nhà, đây sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Đinh Văn Dũng. Còn nhớ tại Pleiku năm ngoái, dù có đội hình có thể xem là tốt nhất với những “hảo thủ” hiện tại đang tập trung U23 Việt Nam, đội chủ nhà vẫn bị U21 Malaysia cho “nếm trái đắng”.

Và tại giải năm nay, lực lượng của U21 Việt Nam không quá mạnh khi các cầu thủ dưới quyền HLV Đinh Văn Dũng hầu hết còn ít tên tuổi thì nhiệm vụ giữ Cúp ở lại sân nhà càng khó hơn. Với những cơ hội bị phung phí tối qua, U21 báo Thanh Niên càng khiến người ta lo ngại. Thầy trò ông Dũng có không nhiều thời gian để chỉnh sửa và cần có may mắn song hành nếu không muốn sớm rời cuộc chơi.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm