(TT&VH) - Các đại diện của lục địa Đen đã có những khởi đầu khác nhau ở World Cup U20 tại Colombia.
![]() Hy vọng nào cho Châu Phi ở giải U20 thế giới? - Ảnh Getty |
Trong khi Nigeria thắng giòn giã Guatemala 5-0, Ai Cập có được những kết quả đáng hài lòng với một trận hòa Brazil và một trận thắng Panama, thì Cameroon bị New Zealand cầm chân và Mali thúc thủ 0-2 trước Hàn Quốc. Cả bốn đại diện châu Phi hẳn đều hy vọng bảo vệ cho được chức vô địch lịch sử của Ghana 2 năm về trước, nhưng thực lực của họ cho thấy có lẽ chỉ Nigeria đủ sức nhắm tới mục tiêu đó.
Tại Ai Cập năm 2009, "Những ngôi sao đen" đã trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vô địch giải U20 thế giới, nhưng lần này họ vắng mặt sau khi bị loại khỏi nhóm bốn đội cuối cùng ở giải vô địch trẻ châu Phi. Nigeria là đội vô địch với chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ trước Cameroon ở trận chung kết. Những loạt trận khởi đầu ở Colombia năm nay đã giải thích rõ ràng cho kết quả đó. Tuy nhiên, Guatemala có lẽ là một đối thủ quá yếu và sáng ngày mai ở bảng D, Nigeria mới đứng trước thử thách lớn đích thực đầu tiên, Croatia, đội bất ngờ thua Saudi Arabia 0-2 ở lượt thứ nhất và sẽ bị loại nếu không giành được ít ra là một điểm.
Rất thành công ở các giải U17 và Olympic, Nigeria lại chưa bao giờ đăng quang ở giải U20, dù họ đang nắm giữ kỷ lục của châu Phi với 7 lần tham dự vòng chung kết. Đại bàng xanh từng tiến rất gần đến chiếc cúp vô địch, khi họ để thua trong trận chung kết trước BĐN năm 1989 và sau đó là Argentina của Lionel Messi 6 năm trước.
Dưới sự dẫn dắt của HLV John Obuh, Nigeria đã giành chức vô địch châu Phi thứ 6 trong giải đấu tổ chức tại Nam Phi hồi tháng 4. Và ông tin rằng rốt cuộc thì đội bóng đầy tài năng của mình cũng đã sẵn sàng cho thử thách lớn tại Nam Mỹ. “Phần thưởng là rất lớn, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và hy vọng năm nay chúng tôi sẽ tiến được một bước xa hơn”, Obuh nói đầy tự hào sau trận thắng Guatemala. Ngôi sao lớn nhất trong đội hình của ông có lẽ là Ahmed Musa, cầu thủ đang chơi cho CLB Hà Lan VVV Venlo và đã ghi bàn ấn định tỉ số ở trận ra mắt.
Ngoài Nigeria, một đội bóng châu Phi khác đã chơi thành công ở giải cho đến thời điểm này là Ai Cập. Các cầu thủ đến từ Bắc Phi chơi tốt hơn kỳ vọng khi vượt qua những bất ổn chính trị ở quê nhà để về thứ ba tại giải vô địch trẻ châu Phi. Từng bị loại khỏi vòng 16 đội 2 năm trước, thành tích tốt nhất của Ai Cập là về thứ 3 tại Argentina năm 2001. Lần này, trận hòa 1-1 với ứng cử viên nặng ký Brazil ngay trong trận mở màn và chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama đã mở ra cơ hội lớn để Ai Cập tiến xa tại Colombia.
HLV Diaa El Sayed đã dựa nhiều vào sự xuất sắc của thủ thành Ahmed El Shenawi và tiền vệ kiến tạo Mohamed Hamdy trong hai trận đấu đó. Ai Cập có lợi thế hơn nhiều đội khác khi phần lớn đội hình của họ đã được rèn giũa ở các CLB hàng đầu nước này, như bộ đôi Mohamed Ibrahim-Omar Gaber đang khoác áo Zamalek. Nhờ thế, đội bóng của El Sayed đã chơi rất chững chạc và vững vàng trong 2 trận đầu tiên. Sự chuẩn bị tốt cũng là một lợi điểm nữa, khi Ai Cập giành trọn một tháng tập cùng nhau và đá các trận giao hữu ở BĐN và Costa Rica trước khi đến Colombia.
Niềm hy vọng tiếp theo của châu Phi là Cameroon. Những sư tử bất khuất sẽ muốn làm được tốt hơn so với kết quả tốt nhất của họ năm 1995, vào đến tứ kết. “Chúng tôi là một đội bóng mạnh có kỹ thuật tốt và muốn làm người hâm mộ ở quê nhà hài lòng”, HLV Martin Ndtoungou nói sau trận hòa 1-1 với New Zealand ở Cali. Cuối cùng là Mali, đội đã xếp thứ tư ở giải trẻ châu Phi năm nay và lần thứ tư tham dự World Cup U20 (1989, 1999, 2003 và 2011). Chiến dịch thành công nhất của họ là năm 1999 khi đội bóng Tây Phi về thứ ba với ngôi sao hiện đang khoác áo Barcelona Seydoy Keita được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sáu trong số những cầu thủ đá chính của Mali được đào tạo ở các học viện trẻ của Pháp. Tuy nhiên, mục tiêu tối thiểu vượt qua vòng bảng của HLV Cheik Fantamady Diallo và các học trò đã vấp phải cú sốc lớn sau trận thua 0-2 trước Hàn Quốc ở bảng A, nơi còn có mặt Pháp và chủ nhà Colombia.
Ngoài trận Nigeria-Croatia, ngày mai còn diễn ra các trận Saudi Arabia gặp Guatemala ở bảng D và TBN-Ecuador, Australia-Costa Rica ở bảng C. Thêm một chiến thắng nữa sẽ chính thức giúp TBN đi tiếp sau khi họ đã đè bẹp Costa Rica 4-1 ở lượt thứ nhất, trong khi Saudi Arabia coi như cũng đặt chân vào vòng sau nếu họ thắng được Guatemala. DỰ ĐOÁN CÁC TRẬN SÁNG MAI Nigeria - Croatia 2-1 Saudi Arabia - Guatemala 1-1 TBN - Ecuador 2-1 Australia - Costa Rica 2-0 KẾT QUẢ CÁC TRẬN HÔM QUA Mexico - CHDCND Triều Tiên: 3-0 Ai Cập - Panama: 1-0 Brazil - Áo: 3-0 Argentina - Anh: 0-0 |
T.T
