Uyên Linh tiết lộ hát 2 ca khúc này, cô đã mua được nhà

01/12/2018 11:47 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với chủ đề Bài hát của Linh, ca sĩ Uyên Linh đã mở màn cho series chương trình âm nhạc Music Home - liveshow sử dụng công nghệ truyền hình tương tác trên sóng FPT vào tối 30/11 bằng ngọn lửa âm nhạc "rực cháy" trong trái tim cô.

Uyên Linh mở màn series chương trình Music Home - mang liveshow đến tận nhà khán giả

Uyên Linh mở màn series chương trình Music Home - mang liveshow đến tận nhà khán giả

Music Home - series chương trình âm nhạc sử dụng công nghệ truyền hình tương tác lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, sẽ mở màn với đêm nhạc của ca sĩ Uyên Linh và ban nhạc Anh Em vào 20h30 ngày 30/11 trên Truyền hình internet FPT Play

Trong không gian vừa khéo của một phòng khách, studio lên sóng trực tiếp của chương trình đã đem lại không khí của sự ấm cúng và gần gũi giữa các nghệ sĩ và khán giả.

Các set up của hai 2 sân khấu: một sân khấu trong phòng khách để ca sĩ trò chuyện cùng MC và khán giả (trên truyền hình), một sân khấu với toàn bộ ban nhạc đã khiến cho chương trình trở nên sinh động hơn qua 4 máy quay.

Đặc biệt là khi chương trình diễn ra, từ nghệ sĩ đến khán giả trường quay đều đeo tai nghe để thực sự bước vào một liveshow. 

Với những khán giả có dịp "mục sở thị" tại trường quay, họ cảm nhận rất rõ âm nhạc tại studio không khác gì khi đi nghe liveshow trực tiếp trên các sân khấu hiện nay. Thậm chí, không gian tại studio còn giúp khán giả loại bỏ những tạp âm không cần thiết như: tiếng trẻ con "léo nhéo", tiếng người lớn qua lại hay nói chuyện riêng.  Ở đây chỉ có một thứ duy nhất vang lên: âm nhạc.

Còn với những khán giả chính của chương trình: ngồi trước màn hình tivi hay nằm trên ghế sofa tại nhà, bật chương trình qua ứng dụng FPT Play và đeo tai nghe, chắc hẳn họ sẽ có một sự trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và thú vị. Như MC Đinh Tiến Dũng nhận định thì sẽ rất thoải mái vì ít nhất là khán giả không cần phải "quần là, áo lượt" chỉnh tề như anh tại sân khấu.

Uyên Linh tại Music Home
Uyên Linh tại Music Home 

Với 14 tác phẩm, nhạc mục mà Uyên Linh chọn thể hiện cũng như hát cả theo yêu cầu của khán giả trên sóng trực tiếp tại Music Home đã tạo nên một Uyên Linh mới mẻ hơn thường ngày.

Không thể bỏ qua hai ca khúc mà Uyên Linh tiết lộ: nhờ hát 2 ca khúc này mà cô mua được nhà, đó là Cảm ơn tình yêuChờ người nơi ấy, Uyên Linh đã đem đến liveshow in studio Người hát tình ca, Đường cong, Ngày mưa, Những lời buồn, Mùa đông sẽ qua, Chỉ là giấc mơ, Take me to the river, Never Enough, Shallow,...

Những ca khúc này không chỉ được chọn một cách "đo ni đóng giày" cho Uyên Linh mà còn được các nhạc sĩ của ban nhạc Anh Em như Anh Quân, Huy Tuấn, Hồng Kiên phối khí cũng hét sức "vừa vặn" trong không gian studio của chương trình. 

Bài hát của Linh có nhạc mục đa đạng và chứa đựng nhiều thông điệp của nghệ sĩ, đã làm nên một diện mạo mới của Uyên Linh. Ở đây, Linh được hát những ca khúc cô yêu thích, những ca khúc khán giả yêu cầu, những ca khúc cô muốn thử sức, thậm chí là liều và cả những ca khúc đã gắn liền với những kỉ niệm trong cuộc sống của cô.

Và sau tất cả, Uyên Linh không muốn "thừa nhận" cô đã trưởng thành. Uyên Linh cho rằng sau những năm tháng, điều quý giá ở người nghệ sĩ có lẽ vẫn cứ là sự hồn nhiên.

Song, chỉ cần nghe hai bản hit "một thời" của cô là Cảm ơn tình yêu hay Chờ người nơi ấy, là thấy Linh không trưởng thành thì cũng đã rất nhiều trải nghiệm rồi. Sự trải nghiệm ấy đã giúp Uyên Linh hát ngọt hơn, với sự biểu đạt thoải mái của tâm hồn hơn.

Vậy nên, ngay cả khi được MC hỏi lại để so sánh với phiên bản "ngây thơ" trước đây, Uyên Linh bảo, cô không so sánh mà nghĩ rằng khán giả sẽ có 2 phiên bản để nghe mà thôi.

Uyên Linh cùng MC Đinh Tiến Dũng trò chuyện cùng khán giả
Uyên Linh cùng MC Đinh Tiến Dũng trò chuyện trực tiếp với khán giả qua livestream

Trong vai trò là người dẫn dắt, MC Đinh Tiến Dũng có những màn trò chuyện không quá "chiếm sóng" của ca sĩ. Anh có những câu hỏi mang tính dẫn dắt, đưa nghệ sĩ vào "tâm điểm", giúp khán giả có thể định hình được chân dung nghệ sĩ qua chính những câu trả lời của họ.

Ở Music Home số 1, Uyên Linh không chỉ hát mà cô còn có dịp chia sẻ với khán giả về những kỉ niệm tuổi thơ, thời sinh viên đi hát, học ngoại giao mà chưa có ngày nào làm đúng nghề đã học. Cô chia sẻ cả về ước mơ và cách thực hiện ước mơ.

Để nhận xét về bản thân, Uyên Linh cho rằng mình là một người không nhìn vào nỗi buồn hay niềm vui.

"Nhìn vào cuộc sống với những buồn vui: buồn xuống tận đáy, vui lên tận đỉnh. Tôi thấy, thực ra cuộc sống được cái này, sẽ lõm cái kia. Nên tôi quên đi và chỉ nhìn vào hiện tại những gì mình đang có.

Cuộc sống khiến con người mỗi ngày một già đi nên tôi thấy mình may mắn khi vẫn được làm việc lâu đến vậy. Nữa là, có những lúc thấy mình mặt "dày", có lúc thấy mình nhỏ bé, tươi mới và vẫn biết rung động. Vậy là quá tốt rồi" - Uyên Linh trò chuyện cùng khán giả.

Với tính năng Tự chọn góc nhìn
Với tính năng Tự chọn góc nhìn (Multi-cam) dành riêng cho khán giả Music Home, Uyên Linh xuất hiện ở mọi góc nhìn mà khán giả muốn trên từng chiếc tivi

Không chỉ vậy, Uyên Linh live in studio của Music Home, còn chịu mở lòng khi nhắc đến tình yêu của mình - một chủ đề mà cô thường né tránh khi phải tiết lộ một cách cụ thể trong các cuộc phỏng vấn.

Uyên Linh bảo rằng, trong mỗi một giai đoạn cuộc đời, có những lúc bạn thường nghĩ đến một điều nào đó. Nghĩ và nhớ với sự trân quý, nâng niu. Cô cũng vậy. Và cô chọn ca khúc Ngày mưa để hát và nhớ về người yêu cũ: nhạc sĩ Dũng Đà Lạt.

"Với tôi, anh Dũng không chỉ là người yêu cũ. Mà còn hơn thế. Anh ấy là bạn, và còn dạy cho tôi nhiều thứ trong cuộc sống" - Uyên Linh trải lòng.

Qua liveshow đầu tiên, khán giả đã có thể thấy chương trình được đầu tư một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng. Đặc biệt là âm thanh đã được đảm bảo đến tai người nghe với chất lượng cao, chân thực như nghe live.

Chọn khung giờ 20h30-22h vào mỗi tối thứ 6 cuối cùng hàng tháng trên sóng truyền hình FPT, Music Home đang là một sự lựa chọn hợp lý dành cho những khán giả muốn có một liveshow âm nhạc ngay tại nhà mình.

Thanh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm