Tình nhân của Lê Việt Anh

24/03/2013 06:11 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) -Giải nhì dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011 và giải khán giả bình chọn Sao mai – điểm hẹn 2012 Lê Việt Anh vừa ra mắt album đầu tay lấy tên của một sáng tác rất được yêu thích của tác giả Tăng Nhật Tuệ – Tình nhân.



Album do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương biên tập theo công thức có “cả mới lẫn cũ” để dung hòa màu sắc âm nhạc, bài vở. Những ca khúc mới được viết riêng cho Việt Anh khá vừa vặn như: Giấc mơ trong anh, Tìm lại tôi, Con đường em… Việt Anh cũng chứng minh sự trưởng thành hơn từ lúc rời khỏi môi trường thi thố bằng cách hát già dặn, nam tính hơn và bớt giống Tùng Dương đi… một ít. Tuy nhiên điều đáng nói là ở anh vẫn cố hữu cách xử lý bài hát phức tạp một cách không cần thiết, ở 9 bài hát của album, dù ở thể loại pop, rock hay R&B thì Việt Anh vẫn hát căng cứng, có phần trưng trổ kỹ thuật từ đầu tới cuối không có điểm dừng làm cho người nghe cảm giác hơi… mệt tai. Có thể nhận thấy điều này một cách rõ ràng khi nghe anh rock hóa Con ma của Nguyễn Hải Phong hay trong Đếm ngược, Cùng tôi hát (Lưu Thiên Hương), Tìm lại tôi (Hồ Hoài Anh).

Đây là một sản phẩm âm nhạc chỉn chu, văn minh, sạch sẽ với một giọng hát nam không phải là xuất sắc hay đặc biệt như Việt Anh, còn muốn tìm điều ấn tượng trong phong cách âm nhạc của anh cũng như nhìn thấy sự lột xác khỏi “cái bóng” của Tùng Dương thì có lẽ phải chờ album sau.

Khánh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm