"The man from nowhere" - Phim đầu tay trở thành “kinh điển”

05/08/2011 10:51 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Thật ngạc nhiên, The man from nowhere (Tạm dịch: Người đàn ông không quá khứ) mới là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lee Jeong Beom. Cùng với Mother hồi năm 2009, The man from nowhere đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Won Bin sau vài năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Phim đã có tại các quầy đĩa DVD.

Năm 1999 là một trong những năm đáng nhớ nhất của lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Doanh thu kỷ lục của bộ phim Shiri (đạo diễn Kang Je Gyu) đã tạo cú hích lớn thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh nước này phát triển tột bậc.

Không những đa dạng về thể loại, nhiều tác phẩm còn có sự cân bằng giữa tính thương mại và nghệ thuật. Bên cạnh kinh dị, hài, hình sự luôn là thế mạnh của điện ảnh Hàn Quốc. Nếu bạn đã yêu thích Memories of murder, A bittersweet life hay Sympathy for mr Vengence thì bạn không thể bỏ qua The man from nowhere của đạo diễn Lee Jeong Beom.

Vì một biến cố đau buồn trong quá khứ, cựu đặc vụ Cha Tae Shik (Won Bin) từ bỏ tất cả để sống ẩn dật, tách biệt với thế giới bên ngoài. Không bạn, không người thân, hàng ngày anh chỉ trò chuyện với cô bé hàng xóm So-Mi (Kim Sae Ron). Với mong muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo túng, mẹ của So-Mi đánh cắp 2 gói hàng của một tổ chức ma túy nguy hiểm. Điều này khiến gia đình cô phải trả giá rất đắt, bản thân So-Mi bị bắt cóc vì mục đích bí ẩn. Bắt đầu từ đây là cuộc hành trình giải cứu và trả thù của Cha Tae Shik.

THE MAN FROM NOWHERE (2010)

Đạo diễn:Lee Jeong Beom

Diễn viên: Won Bin, Kim Sae Ron, Kim Hee Won

Thể loại: Hành động/Ly kỳ/Hình sự

The man from nowhere có cùng mô típ với Leon: The Professional (đạo diễn Luc Besson) hay Man on Fire (Tony Scott). Tuy nhiên đạo diễn Lee Jeong Beom biết cách tạo nên sự khác biệt nhờ phần quay phim xuất sắc cùng những pha chiến đấu tay đôi vừa nghẹt thở vừa đẹp mắt. The man from nowhere có nhiều trường đoạn hành động gây kinh ngạc cho khán giả. Đó là cảnh Chae Tae Shik lao qua cửa kính, camera cũng lao theo và hạ xuống đường. Là trường đoạn đấu dao giữa Tae Shik với tên sát thủ hàng đầu của băng nhóm buôn bán ma túy.

Bên cạnh đó, tâm lý nhân vật Cha Tae Shik được khai thác rất sâu đã khiến câu chuyện trở nên cảm động hơn. Không đơn thuần chỉ có điều tra, đấu súng, The man from nowhere còn mang lại cho khán giả những khoảnh khắc nghẹn ngào như cảnh Cha Tae Shik hồi tưởng về quá khứ, cảnh Cha Tae Shik gặp lại So-Mi ở cuối phim.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm