Won Bin: Giống sát thủ Tae Shik ở sự cô độc

08/08/2010 12:56 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Sau thành công với vai diễn trong bộ phim xuất sắc nhất tại LHP châu Á 2009 - Mother, nam diễn viên Hàn Quốc Won Bin đang trở lại màn bạc với vai chính trong bộ phim hành động mới The Man From Nowhere. Với bộ phim này, người xem lại thấy được một khía cạnh mới của anh khi Won Bin vào vai Cha Tae Shik - một sát thủ lạnh lùng, quả cảm và cá tính. The Man From Nowhere được công chiếu ở xứ kim chi từ hôm 5/8.

Khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam từng được thấy một Won Bin hào hoa, lịch lãm trong serie phim truyền hình Trái tim mùa Thu. Còn trong phim nhựa Mother (2008) - bộ phim đánh dấu sự trở lại nghiệp diễn xuất của nam tài tử này sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 2005 - người xem tiếp tục được thấy khả năng diễn xuất đa dạng của Won Bin khi anh hóa thân thành một nhân vật bị thiểu năng và bị vu oan tội giết người. Cuối năm 2009, anh tham gia phim nhựa The Man From Nowhere và tiếp tục tạo ấn tượng với hình ảnh một sát thủ quả cảm nhưng luôn khao khát tình yêu và hơi ấm gia đình.

Won Bin có cuộc chuyện trò với báo giới khi phim ra rạp chiếu:

* Tôi từng nghe nói anh muốn trở thành một diễn viên sau khi xem Choi Min Soo diễn xuất trong phim Terrorist. Phim The Man From Nowhere cũng mô tả nhiều cảnh hành động. Anh cảm thấy sao khi tham gia phim này?

- Tôi đã mơ ước trở thành diễn viên sau khi xem Terrorist. Thời gian quay The Man From Nowhere rất thú vị. Đây là thể loại mới đối với tôi và tôi phim này vì nhân vật của mình gắn kết với một em bé.

* Nhiều người nhìn nhận anh là người không nói nhiều. Anh có nghĩ mình có điểm tương đồng với nhân vật Tae Shik trong phim này?

- Mỗi nhân vật mà tôi thủ diễn đều có điểm gì đó tương đồng với mình. Nhân vật Tae Shik cũng vậy, chúng tôi đều có những thời điểm cô độc (cười).

* Anh thường làm gì khi cô độc?

- Tôi vẽ hoặc chụp ảnh và đó là những lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất. Tôi thích làm nhiều việc cùng những người khác nữa nhưng tôi cũng cần thời gian để làm những việc cho riêng mình. Khi tâm trí tôi rối bời, vẽ tranh giúp tôi ổn định về cảm xúc.

* Việc đó có tác động tới quyết định tham gia phim Mother của anh?

- Trước phim The Man From Nowhere mọi người thấy tôi là chàng trai đa cảm trong những vai diễn mà tôi từng lột tả trước đó. Nhưng tôi chọn Mother vì đạo diễn thấy tôi có khả năng đảm đương được vai chàng trai bị thiểu năng trong phim. Tôi nhận lời đóng phim với suy nghĩ mình đang đảm nhận một thách thức mới.

* Anh nghĩ mình đã được coi là một diễn viên sau thành công của Mother?

- Trong thời gian quay phim này tôi cực kỳ lo lắng, song lại nghĩ mình có khả năng nâng cao được khả năng diễn xuất của mình và với suy nghĩ đó tôi đứng trước máy quay thoải mái hơn.

* Trong tương lai anh muốn mình trở thành týp diễn viên nào?

- Tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ. Mong muốn của tôi là cố gắng hết sức mình để có thể có được bộ phim hay nhất mà không phải tiếc nuối điều gì. Nếu kết quả tốt tôi hy vọng trở thành một diễn viên mà có ai đó muốn noi theo.

* Vậy thì anh sẽ phải cẩn trọng hơn khi chọn các vai diễn mới. Trong một dự án điện ảnh anh coi điều gì là quan trọng nhất?

- Trước hết, kịch bản nội dung phim phải thật chắc chắn. Tôi chưa bao giờ chủ ý nhưng từ trước tới nay các vai diễn của tôi đều mang tính nhân văn. Tôi nghĩ The Man From Nowhere cũng vậy khi câu chuyện tạo nên một tình yêu giữa một người đàn ông và một đứa trẻ.

* Dường như anh không có tham vọng trở nên nổi tiếng hơn. Anh cũng không quan tâm tới việc tạo dựng sự nghiệp ở hải ngoại?

- Tôi nghĩ, với cương vị diễn viên thật tốt nếu được trao một cơ hội như thế. Đúng ra là tôi chưa hề có cơ hội chứ không phải không quan tâm (cười). Tôi không phải týp người cứ hùng hục làm việc mà luôn làm hết sức mình những gì được giao.

* Đó là tính cách của anh?

- Tôi là người có trách nhiệm nên luôn gắng hết sức với những gì mà mình được giao cho hay được nhờ cậy. Tôi không muốn mọi người mất lòng tin ở mình.

* Anh có nghĩ cá tính của mình đã ảnh hưởng tới con đường mà anh đang đi. Người ta có cảm giác như anh đang tạo nên một hình ảnh cho mình khi đang chọn lựa một cách cẩn thận vai diễn kế tiếp.

- Điều đó không đúng. Tôi chẳng chọn lựa gì cả. Tôi chỉ nhận những vai diễn khiến mình thấy xúc động chứ đó là vai gì thì đối với tôi không quan trọng.

* Anh coi mình là người như thế nào?

- Tôi luôn cố gắng làm những gì tốt nhất ở mức có thể vì thời gian không quay ngược trở lại và bạn không thể trở lại với những gì đã qua...

* Anh không có bất cứ sự hối tiếc nào?

- Sẽ chẳng có gì khác biệt nếu tôi như vậy. Điều tốt nhất là có thể được sống với từng thời khắc và tôi hy vọng mình sẽ không có điều gì hối tiếc vào thời điểm này. Trong tương lai sẽ có thể sẽ có những điều khiến tôi thấy tiếc nhưng tôi sẽ giảm thiểu những điều đó.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm