"The Angels’ Share" - một phim Anh giành giải thưởng lớn Cannes

16/11/2012 09:20 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Trong số những nhà làm phim thuộc thế hệ lão làng hiện nay tại Anh, Ken Loach là đạo diễn còn sung sức nhất. Mỗi năm ông đều đặn cho ra đời một tác phẩm. Ken Loach cũng là vị khách quen thuộc của các liên hoan phim lớn trên thế giới, trong đó có Cannes. Tại LHP Cannes 2012 vừa qua, ông tiếp tục giới thiệu tác phẩm mới nhất The Angels’ Share.

Bộ phim kể về cuộc hành trình đi tìm lại ý nghĩa cuộc sống của ông bố trẻ Robbie (Paul Brannigan). Vừa mới lên chức cha nhưng Robbie phải hoàn thành nghĩa vụ cải tạo công ích 300 giờ sau khi may mắn thoát khỏi ngồi tù. Tại trại cải tạo, anh làm quen với ba người bạn cùng cảnh ngộ là Rhino, Albert và Mo. Họ chẳng thể ngờ rằng, cuộc đời họ bỗng rẽ sang hướng khác sau khi tới thăm xưởng chế biến rượu Whisky từ mạch nha.

The Angels’ Share mang đặc thù của một bộ phim Anh. Ken Loach kết hợp hài hòa giữa những tình huống hài hước, dí dỏm liên quan đến rượu với chút dư vị cay đắng của cuộc sống, đôi lúc đẩy lên cao trào bằng bạo lực. Các diễn viên trong phim đều là những gương mặt vô danh, thậm chí còn rất mới mẻ đối với khán giả ngay tại Anh. Họ diễn xuất hết sức tuyệt vời, đặc biệt là những cảnh liên quan đến bạo lực, dữ dội.

The Angels’ Share đoạt giải thưởng của Ban Giám khảo, giải quan trọng thứ ba sau Cành cọ vàng và giải thưởng lớn tại LHP Cannes 2012. Ngoài ra, bộ phim còn đoạt giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế San Sebastián. The Angels’ Share là tác phẩm hay mà bạn nên xem.

Hoàng Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm