Suga BTS nghĩ mình là người không bao giờ có được hạnh phúc

25/11/2020 10:23 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Suga BTS vẫn đang nỗ lực tìm hiểu hạnh phúc là gì với mong muốn có thể giúp đỡ những người như anh.

Suga BTS, người gần đây lên tiếng rằng anh không thích thú với định nghĩa nam tính hiện nay, cũng là người nhiệt thành ủng hộ giới trẻ và hiểu những khó khăn họ phải trải qua ngày nay.

Chú thích ảnh

Ngoài ra, anh cũng tiếp tục lên tiếng về việc tự giáo dục bản thân hạnh phúc là gì và làm sao để đạt được nó.

“Trong chuyến lưu diễn năm ngoái, chúng tôi đã nói rất nhiều về hạnh phúc và cần phải làm gì để có được hạnh phúc. Khi tôi cố hạnh phúc, tôi đã nghĩ mình là người không bao giờ có được hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta cần cố gắng và hạnh phúc dù thế nào. Chúng ta phả học tập, nghiên cứ về cách hạnh phúc. Ngay từ hồi ít tuổi, tôi đã luôn nghĩ về hạnh phúc là gì và tôi cần làm gì để đạt được nó. Tôi không nghĩ có ai từng dạy tôi về điều này. Nếu chúng tôi nói về nó, tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ nói về nó” – Suga nói trong buổi phỏng vấn với Yeonhap News.

Chú thích ảnh

Khi được Honey FM V Live Radio hỏi tại sao lại muốn lấy chứng chỉ tư vấn tâm lý, Suga đáp: “Ồ, tôi không biết nữa. Tôi đoán là để nếu gặp một người như tôi, tôi có thể nói gì đó với họ. Thật ra tôi đã suy nghĩ khá nhiều và khi tôi gặp ai đó như mình, tôi muốn giúp đỡ bằng mọi cách có thể”.

Anh cũng nhận thức rằng những cuộc đấu tranh và nỗi đau mà mọi người phải chịu đựng là chủ đề xuyên suốt trong giới trẻ ngày nay khắp thế giới.

“Khi còn ít tuổi, tôi nhận được nhiều an ủi từ âm nhạc và nó trở thành lối thoát của tôi. Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra bất chấp những giá trị được hình thành, thanh thiếu niên và người ở tuổi đôi mươi không nhận được những thông điệp lành mạnh thông qua âm nhạc và điều đó thật đáng thất vọng. Và đó không phải chuyện ở riêng Hàn Quốc. Nỗi đau, nỗi buồn, các vấn đề mà giới trẻ vấp phải là chuyện của cả thế giới. Tôi hi vọng mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn thông qua ca từ và mang tới nhiều âm nhạc lành mạnh tới thế giới” – Suga trả lời ở Viện bảo tàng Grammy.

Chú thích ảnh

Anh hi vọng âm nhạc và thông điệp của mình có thể giúp đỡ những người đang khó khăn tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới khắc nghiệt này.

“Lý do tôi bắt đầu làm nhạc là vì tôi từng lớn lên cũng những ca từ về giấc mơ, hi vọng và các vấn đề xã hội. Khi tôi làm nhạc, những điều đó tự nhiên đến với tôi” – Suga nói trong buổi phỏng vấn với Esquire.

Rất nhiều người thực việc thực đã chứng minh sức mạnh chữa lành trong âm nhạc của BTS. Làm tốt lắm, Suga!

Chú thích ảnh

  Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm