Son – Cảm hứng về người phụ nữ luôn biết mình Đẹp

16/10/2017 11:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 13/10, Đại nhạc hội "Son" với những màn trình diễn ấn tượng từ các nam nghệ sĩ hàng đầu làng Nhạc Việt: Quang Dũng, Bằng Kiều, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, cùng nghệ sĩ violin Hoàng Rob và sự xuất hiện đầy bất ngờ của diva Hồng Nhung đã cống hiến một đêm nhạc “hơn cả mong đợi” dành riêng cho những khán giả nữ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. 

“Son” được lấy cảm hứng từ người phụ nữ luôn biết nâng niu, trân trọng bản thân mình, biết tận hưởng cuộc sống để mãi giữ được sự tươi trẻ trong cả nhan sắc lẫn tâm hồn.

Chính vì thế, “ẩn số” khiến khán giả bất ngờ trong đêm nhạc là Diva Hồng Nhung - Đại sứ thương hiệu Menard tại Việt Nam, hiện thân cho nguồn cảm hứng đó. Những tiết mục được các nam ca sĩ thể hiện trong đêm Son là những xúc cảm của đàn ông dành cho người phụ nữ ở vị trí một người mẹ, người yêu, người tri kỉ và những rung động đầu đời. Bốn ca sỹ hoá mình bốn mùa xuân – hạ - thu – đông.

Chú thích ảnh

Hoàng Rob – được giao trọng trách mở màn đêm nhạc với bản phối mới của hai nhạc phẩm trong album “Hừng Đông”. Đứng giữa những cô gái đẹp thướt tha trong tà áo dài trắng, tay cầm nón lá, Hoàng Rob có thêm cảm xúc “phiêu” cùng cây đàn, với tiếng đàn trong trẻo, trầm bổng như làn gió lướt qua bốn mùa, khiến khán giả xao xuyến nhớ lại những kỉ niệm tình thơ.

Chú thích ảnh
Diva Hồng Nhung đảm nhận một lúc 3 vai trò: MC, đại sứ và ca sĩ trong đêm nhạc “Son”

Tiếng đàn vừa dứt thì Diva Hồng Nhung cũng bất ngờ bước ra từ phía sau vũ đoàn, khán giả “ồ” lên trước vẻ duyên dáng yêu kiều và nụ cười tỏa nắng.

Chú thích ảnh

Khi được MC Lê Anh dành những lời khen “có cánh”, diva Hồng Nhung dí dỏm trả lời: “Anh này mà đi cưa gái thì gái “chết” hết.”

Hồng Nhung cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc phải có một triết lý sống lành mạnh tạo nên vẻ đẹp bên trong, nuôi dưỡng năng lượng và sự tự tin cho người phụ nữ. Từ đó bạn tỏa sáng hơn! Cảm hứng mà Menard đã mang tới cho mỗi người phụ nữ.

Chú thích ảnh

Tiếp đó, mùa Hạ của tuổi trẻ và những rung động đầu đời cùng Noo Phước Thịnh xuất hiện. Màn kết hợp ăn ý trong ca khúc “Mãi mãi bên nhau” của hai chàng nghệ sĩ trẻ như nhắc nhớ lại “cơn mưa rào” của tuổi trẻ khi những ca từ ngọt ngào cất lên “Do you wanna marry me?” làm xao động trái tim của hàng nghìn khán giả nữ.

Chú thích ảnh

Noo Phước Thịnh cũng “chiêu đãi” khán giả nữ bằng những bản “hit” sôi động cùng màn vũ đạo điêu luyện về tình yêu tràn đầy nhiệt huyết : Như phút ban đầu, Cause I love you.

Chú thích ảnh

Đêm nhạc “Son” lại bước qua một khúc giao mùa uyển chuyển khi người đàn ông “hát tình ca” Quang Dũng có màn song ca với "đàn em" Noo Phước Thịnh với ca khúc “Tuyết rơi mùa hè”, đã làm thổn thức trái tim hàng ngàn người hâm mộ, phía dưới khán đài, nhiều ánh đèn “spot light” bật lên đung đưa theo giai điệu để cổ vũ.

Theo tiết lộ của Noo, Quang Dũng là người anh rất mến mộ và học hỏi rất nhiều, đây cũng là lần đầu tiên hai nghệ sĩ kết hợp cùng nhau trên sân khấu.

Chú thích ảnh

Không ai hợp để hát về mùa Thu hơn Quang Dũng, mùa mang những nét đồng điệu với người phụ nữ đã đi qua cái sôi nổi, dại khờ của tuổi trẻ, lúc này họ nhiều trải nghiệm hơn, có khí chất và biết được giá trị riêng của mình.

Bởi vậy giờ đây, người phụ nữ không vội vã trước tình yêu mà chầm chậm cảm nhận sự chân thành, kiên nhẫn yêu thương ở vị trí người em gái hay tri kỉ, được khắc họa qua ca khúc: Bài tình ca cho giai nhân.

Chú thích ảnh

Khi Quang Dũng vừa hát về “giai nhân”, Diva Hồng Nhung rời vị trí MC để làm người tri kỉ của anh, giọng hát nữ bất ngờ cất lên và chị bước ra yêu kiều sau lời giới thiệu của chính Quang Dũng về “người luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”. Hai nghệ sĩ đã có màn hòa giọng tuyệt vời với ca khúc trữ tình lãng mạn “Vì ta cần nhau”.

Chú thích ảnh

Sau bản “mash-up” tuyệt vời hai nhạc phẩm “Thu quyến rũ” và “Gửi gió cho mây ngàn bay” mang lại những rung cảm đặc biệt về mùa Thu, khán giả tiếp tục được “chiêu đãi” bằng màn hòa ca giữa ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Quang Dũng với ca khúc “Mùa thu cho em”.

Tiết mục quá đỗi ngọt ngào này khiến MC Lê Anh phải thốt lên rằng: “Nếu được bình chọn, đây chính là ca khúc lãng mạn nhất đêm nhạc “Son”. Quả nhiên, như những gì nhạc sĩ Dương Cầm đã hứa hẹn, đêm nhạc “Son” thực sự là một “bữa tiệc” âm nhạc với những bản phối lạ, “mash-up” độc đáo lẫn những màn kết hợp chưa từng có trước đây.

Chú thích ảnh

Ca sĩ Tùng Dương được “Son” gửi gắm để thể hiện những cảm xúc trăn trở, trầm mặc nhất của người phụ nữ khi đã là Mẹ. Anh chia sẻ: “Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ luôn có mặt trong những show diễn quan trọng của Tùng Dương và hôm nay xin một lần nữa dành những ca khúc tặng mẹ”. Chàng nghệ sĩ truyền tải những câu chuyện của mùa Đông, mà theo chia sẻ của anh là “mùa mang những nỗi buồn man mác nhưng chính nó lại chứa rất nhiều giá trị” qua các ca khúc: Những mùa đông yêu dấu, Đường xa tuyết trắng.

Chú thích ảnh

Tiếp theo mạch cảm xúc về Mẹ, anh xin dành tình cảm bao la nhất cho Mẹ qua ca khúc “Mẹ tôi”, giọng ca “Con cò” đang ngân lên nốt rung đầy nức nở, thì bất chợt Bằng Kiều cất giọng và tiến ra sân khấu để cùng tôn vinh người mẹ vĩ đại qua lời tự sự của người con đã trưởng thành, màn hình phía sau cũng hiện lên hình ảnh cánh rừng già và cây cao bóng cả. Tiết mục song ca cũng đã khép lại mùa đông lạnh lẽo và khắc khoải, để tới với khúc hoan ca mùa xuân qua phần thể hiện của Bằng Kiều.

Chú thích ảnh

Mùa xuân là mùa của tình yêu và sắc đẹp, hình ảnh chàng ca sĩ lãng tử, đào hoa Bằng Kiều trải lòng với cảm xúc về “người tình” qua các ca khúc: “Em là tất cả”, “Anh sẽ nhớ mãi”, “Để nhớ một thời ta đã yêu” là những tình cảm ấm áp, lãng mạn dành cho người phụ nữ biết yêu và trân trọng vẻ đẹp của mình. Bằng Kiều tiết lộ, ca khúc “Anh sẽ nhớ mãi” do chính anh viết lời gắn bó với một kỉ niệm đáng nhớ của anh khi được ở cạnh bên người mình yêu thương.

Chú thích ảnh

Đạo diễn chương trình “Son” đã khéo léo sắp xếp chàng ca sĩ “gạo cội” nhưng “tình” nhất cho mùa Xuân, đồng thời đặt để mùa này ở cuối khi đã đi qua mọi cung bậc cảm xúc của các mùa Hạ – Thu – Đông, để nói lên thông điệp rằng cho dù ở lứa tuổi nào, hay vai trò gì, thì phụ nữ cũng luôn xứng đáng có được sự trẻ trung, căng tràn sinh khí, để vẻ đẹp mãi mãi còn “Xuân”, và còn “Son”.

Chú thích ảnh

Đáp lại mong muốn được hát song ca với một người phụ nữ trong đêm nhạc Son của Bằng Kiều, MC Lê Anh mang đến cho anh một “nữ hoàng mùa xuân” - Hồng Nhung bất ngờ xuất hiện trở lại sân khấu trong bộ váy trắng đẹp mắt khoe đường cong nuột nà. Hai nghệ sĩ hoà giọng hát qua hai ca khúc: “Tình yêu tôi hát”, “Giọt sương trên mí mắt", đây cũng là tiết mục khép lại đêm nhạc thật trọn vẹn.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ bước ra chào và chúc mừng các khán giả nữ ở cuối chương trình

Nhân ngày 20/10, ngoài chương trình đại nhạc hội Son, Menard còn tri ân những người phụ nữ Việt với chương trình quà tặng 20/10 ưu đãi hấp dẫn lên tới hơn 50%, xem chi tiết tại đây (www.quatangmenard.com).

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm