‘Solo cùng Bolero’ tập 11: Mạnh Quỳnh thừa nhận bị Dương Huệ 'hớp hồn', Phi Nhung ghen ‘cháy mặt’

25/12/2018 10:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua (24/12), đêm thi cuối Vòng chung kết 3 đã lên sóng với phần dự thi ngập tràn không khí mùa lễ hội. Đặc biệt, Dương Huệ - cô gái đến từ Hà Nội trình diễn trong tà áo trắng như công chúa tuyết đã hớp hồn giám khảo Mạnh Quỳnh, khiến cho Phi Nhung ngồi cạnh “ghen cháy mặt”.

‘Solo cùng Bolero’ tập 10: Chàng trai nghèo Quang Thành chọn ca khúc chúc tặng Phi Nhung mở lòng đón tình yêu mới

‘Solo cùng Bolero’ tập 10: Chàng trai nghèo Quang Thành chọn ca khúc chúc tặng Phi Nhung mở lòng đón tình yêu mới

Tập 10 Solo cùng Bolero 2018 phát sóng tối qua (17/12) là phần mở đầu của Vòng chung kết 3 với chủ đề Đêm Giáng sinh. Các thí sinh gửi gắm nhiều nỗi niềm, mong ước vào giọng ca của mình, trong đó Quang Thành – chàng trai từng đi bốc vác để nuôi đam mê ca khúc đã gửi tặng ca khúc cho Phi Nhung, chúc nữ ca sĩ mở lòng đón tình yêu mới.

Tập 11 Solo cùng Bolero 2018 là đêm thi cuối với 6 thí sinh còn lại trong top 13: Trọng Khương, Henry Nguyễn, La Si Nal, Tú Tri, Dương Huệ, Lâm Quốc Khải

Ở thử thách này, các thí sinh được tự do chọn những ca khúc về mùa Đông, Giáng sinh và chọn 1 trong 4 giám khảo là Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Đan Trường, hoặc NSƯT Vũ Thành Vinh để chinh phục nhằm có thêm 1 điểm cộng từ giám khảo đó.

Các thí sinh sẽ vừa tham gia thi đấu với những nhạc phẩm ngập tràn không khí mùa lễ hội, đồng thời trải lòng, chia sẻ những kỷ niệm, những mong ước của mình về Đêm giáng sinh. Nhân dịp này, họ cũng gửi nhiều món quà nhỏ mang tâm ý của mình đến những vị khán giả đã luôn yêu quý và ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Cô gái đến từ Hà Nội Dương Huệ “hớp hồn” Mạnh Quỳnh, khiến Phi Nhung ghen “cháy mặt”

Là một cô gái đến từ Hà Nội, món quà mà Dương Huệ gửi đến khán giả nhân ngày lễ giáng sinh là đặc sản nơi thủ đô mà cô đã cất công tự tay chuẩn bị - Bánh cốm Hà Nội. Nếu như những năm trước Dương Huệ được đón giáng sinh với cái se lạnh của Hà Nội, thì năm nay, đặc biệt hơn, được đón ngày lễ trong không khí ấm áp hơn ở Sài Gòn với các thí sinh, bạn bè. Vừa nhớ giáng sinh Hà Nội, vừa thích thú với giáng sinh Sài Gòn, cô nàng đem đến một nhạc phẩm thấm đẫm cảm xúc Hai mùa Nô-en để chinh phục giám khảo Vũ Thành Vinh cũng như một lời cảm ơn.

Như một công chúa tuyết “hạ phàm”, nhan sắc của Dương Huệ trong đêm thi này được ban giám khảo khen nức nở. giám khảo Mạnh Quỳnh chia sẻ mình đã bị Huệ “hớp hồn” khiến Phi Nhung ngồi bên cạnh phải ấm ức thốt lên: “Tức quá là tức đi trời”. Anh cũng nói thêm: “Quỳnh là khán giả, bị ấn tượng bởi tà áo dài trắng rất sâu lắng. Điểm thêm giọng hát ngọt ngào của em, hình ảnh em quỳ bên giáo đường, rất là Nô en. Tuy nhiên, đôi khi em bị hát cao hơn nốt thực. Điều chế lại chút xíu là ổn.”

Chú thích ảnh
"Công chúa tuyêt" Dương Huệ "hớp hồn" giám khảo Mạnh Quỳnh

Anh Bo Đan Trường nhận xét về kỹ thuật: “Bài hát này, em chỉ cần hát thư thả, nhẹ nhàng, không cần phải quá chăm chút, tỉ mỉ. Tại vì em vẫn còn để một ít kỹ thuật chính thống vào, nên đôi lúc anh thấy nó chưa được tự nhiên, chưa được thoải mái.”

Còn vị giám khảo mà Dương Huệ lựa chọn chinh phục – đạo diễn Vũ Thành Vinh thật lòng chia sẻ: “Đến giờ phút này, đây là thí sinh Hà Nội duy nhất vô đến vòng này. Hơi tiếc một chút xíu đoạn đầu, em đứng ở trên sân khấu, vừa gặp “soái ca” lại đứng trên cao, cái nốt nó chưa có no. Nhưng đoạn sau, em làm rất tốt. Anh hy vọng hơi ấm của miền Nam sẽ khiến cho Hà Nội ấm áp hơn.

Lúc nãy, em có gửi lời cám ơn anh. Thật lòng, anh muốn cảm ơn lại tất cả các em đã tham gia cuộc thi này. Linh hồn của cuộc thi chính là ở các em, vì vậy tụi anh mới khắt khe. Anh hy vọng các em cũng trân trọng, nghiêm khắc hơn với chính mình”

Với những lời khen ngợi không ngớt, Dương Huệ hoàn toàn xứng đáng với 1 điểm cộng trọn vẹn đến từ giám khảo Vũ Thành Vinh

“Soái ca” Trọng Khương được Phi Nhung nhận định là “đồng nghiệp”, không phải “thí sinh”

Thông qua món quà là một cặp áo đôi được vẽ hoàn toàn bằng tay, Trọng Khương gửi gắm thông điệp đến khán giả: mùa Nô en dành cho sự yêu thương, sự ấm áp, mở lòng ra chút xíu, xích lại gần nhau hơn. Những ai vẫn còn giữ trong lòng khúc mắc, giận hờn vu vơ hãy xua tan đi nó. Tiếp nối ý nghĩa, cảm xúc này, anh đã chọn ca khúc Tình vẫn chưa yên của nhạc sĩ Lan Phương để chinh phục giám khảo Phi Nhung.

Chú thích ảnh
"Soái ca" Trọng Khương - đồng nghiệp của Phi Nhung

Với giám khảo Đan Trường, giọng hát của Trọng Khương bắt mic rền vang lại rất kỹ thuật “Em nhấn nhá từng câu, từng chữ, xuống thấp lên cao hoàn hảo. ko giống như em đang đi thi mà giống đang biểu diễn cho người nghe. Anh còn cảm nhận được em đang cố kềm lại, đang tự tiết chế cái gì nên phiêu, cái gì nên chững lại. Một bản hát hoàn chỉnh.”

Phi Nhung tấm tắc khen ngợi: “Từ các vòng trước, Nhung đã nói rằng Nhung không nghĩ Khương là thí sinh mà là đồng nghiệp của Nhung. Nhung chỉ góp ý kiến: năng lượng của mình tiết chế lại một chút.”

Đạo diễn Vũ Thành Vinh nhận xét: “Đây là tiết mục từ đầu đến giờ anh cảm được độ phiêu của ca sĩ. Tình vẫn chưa yên mà ngay từ đầu anh nghe, xem biểu diễn rất nhẹ nhàng. Anh cũng ko ghi chép nhiều. Khượng giọng vang khỏe, tiết chế vừa đủ. 

Còn giám khảo Mạnh Quỳnh thì khẳng định phần trình diễn của Trọng Khương quá hoàn hảo, cả kết hợp với ban nhạc lẫn giọng hát.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Trọng Khương nhận 1 điểm cộng trọn vẹn đến từ giám khảo Phi Nhung.

“Thánh lô tô” Lâm Quốc Khải mộc mạc với giọng hát và diễn xuất

Ngày ghi hình cũng chính là ngày sinh nhật của Lâm Quốc Khải, vì vậy anh lựa chọn một vị giám khảo cùng tuổi con Rồng để chinh phục: anh Bo Đan Trường.

Với ca khúc Chờ đông, Lâm Quốc Khải khiến ca sĩ Phi Nhung tấm tắc vì diễn xuất quá hay: “Bài hát quá dễ thương. Em diễn cũng quá dễ thương. Em diễn rất tròn vai, hát hay. Chị lo em diễn nên quên hết tất cả những gì của em trình bày”.

Chú thích ảnh
Lâm Quốc Khải vừa hát vừa diễn xuất tài tình

Mạnh Quỳnh nhận xét: “Càng ngày em càng chinh phục anh bằng giọng hát mượt mà và cao vút. Kỹ thuật ngày càng tốt. Nhưng đâu đó vẫn có gì đó thiếu thiếu. Bài hát mình phải đi theo nội dung, nhất là khi một cô gái đẹp đứng kế bên mình, em tập trung thì mình diễn sẽ thoải mái hơn. Nhìn chung, giọng hát em càng ngày càng rất hay.”

Với Đan Trường, ở Quốc Khải thì anh không đòi hỏi gì quá cao siêu. Là một người hát mộc mạc, chân thật, tự nhiên, không cầu kỳ. “Khi bạn chuẩn bị một tiết mục nào đó, rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng, chăm chút từng li từng tí. Điểm đó Đan Trường đánh giá cao về bạn. Ngày hôm nay, em hát giống như em bị mệt về tâm lý, có phần gì đó hơi luống cuống, chưa tự nhiên nhưng em đã rất cố gắng."

Tuy gặp một số lỗi nhỏ nhưng nhân dịp Nô-en, giám khảo Đan Trường đã động viên tinh thần Lâm Quốc Khải bằng điểm 1 tròn trĩnh.

Cũng được 1 điểm cộng ở vòng thi này là thí sinh Henry Nguyễn với ca khúc Bài thánh ca buồn. Các thí sinh La Sinal, Tú Tri tuy không nhận được điểm số trọn vẹn (lần lượt là 0.5 và 0.75 điểm) nhưng đã rất xuất sắc thể hiện các nhạc phẩm mang đậm không khí Giáng sinh.

Kết thúc vòng chung kết 3 với chủ đề Đêm giáng sinh, các thí sinh Henry Nguyễn, La Sinal và Quang Thành là những thí sinh phải nói lời tạm biệt với chương trình. Như vậy, top 10 của Solo của Bolero 2018 là Trọng Khương, Như Ý, Trúc Ly, Trúc Anh, Huỳnh Gia Đạt, Lê Vinh, Tú Tri, Dương Huệ, Nguyễn Huy, Lâm Quốc Khải.

Đón xem tập 12 Solo cùng Bolero 2018 với vòng thi gay cấn tiếp theo phát sóng lúc 21h ngày 31/12 trên kênh THVL1.

Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm