Phim '578': Hãy vỗ tay cho sự chịu chơi

19/05/2022 08:09 GMT+7 | Giải trí

Khoảng 60 tỷ đồng đầu tư cho một bộ phim bấm máy trong mùa dịch bệnh là một “canh bạc lớn” với những người làm phim 578. Sự chịu chơi này đã đem đến cho người xem một tác phẩm “chất chơi” từ các phân cảnh hành động, khâu tạo hình nhân vật ấn tượng cho đến dàn diễn viên hùng hậu, đánh đấm rất mãn nhãn.

Phim '578: Phát đạn của kẻ điên' dán nhãn 18+, khởi chiếu ngày 20/5

Phim '578: Phát đạn của kẻ điên' dán nhãn 18+, khởi chiếu ngày 20/5

“578: Phát đạn của kẻ điên” - bộ phim hành động nhiều triệu đô của đạo diễn Lương Đình Dũng - vừa “trình làng” poster chính thức và công bố ngày khởi chiếu.

Phim 578 (tựa đầy đủ 578: Phát đạn của kẻ điên, biên kịch và đạo diễn Lương Đình Dũng) có cốt truyện đơn giản, kể về hành trình tìm kiếm, báo thù cho đứa con gái bị bắt cóc của một người cha.

Hành động độc, lạ

Hùng (Alexandre Nguyễn đóng), tài xế lái xe container sống rong ruổi trên xe với cô con gái nhỏ theo những chuyến xe chở hàng. Cuộc sống của 2 cha con trên chiếc xe vàng cứ êm đềm diễn ra cho đến ngày cô bé xa cha đi học. Mọi thứ bỗng đảo lộn khi người cha nhận được tin cô con gái của mình bị trầm cảm nặng. Đau đớn hơn khi biết con bị xâm hại, Hùng lên đường đi tìm lại công lý cho con.

Chú thích ảnh
H’Hen Nie đánh đấm khá chất trong phim “578”

Trên hành trình săn đuổi và bị săn đuổi, người cha ấy nhận ra mình không chỉ đang đối đầu với một kẻ ác, mà là cả một thế lực đen tối phía sau....

Phim mãn nhãn ở phần nhìn, nịnh mắt người xem bằng những bối cảnh đẹp của địa danh nổi tiếng như đèo Đá Trắng (Hòa Bình), Tràng An (Ninh Bình), cao nguyên Mộc Châu (Sơn La)… Góc quay rộng, từ trên cao được dùng thường xuyên để tăng hiệu ứng thị giác. Các cảnh hành động cũng dàn dựng đẹp mắt, ấn tượng nhờ bàn tay của đạo diễn hành động Oh Sea Young - người từng tham gia và đứng sau hàng loạt siêu phẩm Hollywood và Hàn Quốc.

Chú thích ảnh

Nếu như phim Hai Phượng từng gây trầm trồ vì những cảnh hành động trên sông, xe máy đuổi theo ghe thì 578 khiến người xem thót tim với màn rượt đuổi giữa 5 chiếc xe container hạng nặng với chiều dài lên tới 15m giữa con đèo nhỏ hẹp, quanh co. Đây là lần đầu tiên một phim Việt dàn dựng cảnh hành động độc đáo về mặt phương tiện lẫn địa hình. Cảnh quay không kỹ xảo chiếc container lao vào đám đông khiến mọi người bỏ chạy tán loạn, hai chiếc xe cá mập đâm trực diện vào nhau và văng ra đến gần sát vực sâu cho thấy sự sáng tạo đầy mạo hiểm của ê-kíp làm phim.

Ngoài vai trò của đạo diễn hành động, việc sở hữu dàn diễn viên giỏi võ như Alexandre Nguyễn, võ sư Tuấn Hạc, đô vật Hà Văn Hiếu, người mẫu Ngọc Tình… cũng giúp các cảnh đánh đấm trong phim có độ chân thật, khốc liệt. Với hiệu ứng của âm thanh, góc quay công phu, người xem cảm thấy nghẹt thở với các màn giao đấu của các nhân vật.

Chú thích ảnh

Tiếc cho kịch bản, cách kể và dựng phim

Phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lương Đình Dũng, sau phim độc lập Cha cõng con. Từ dòng phim nghệ thuật chuyển qua phim thương mại, Lương Đình Dũng quyết tâm gây ấn tượng bằng cách “chơi lớn”. Phim 578 được đầu tư lên đến 60 tỷ đồng - con số kỷ lục hiện nay của phim Việt.

Tất nhiên, tiền không phải là yếu tố quyết định chất lượng phim, nhưng không thể phủ nhận nếu không có tiền, người làm phim khó đưa được các ý tưởng hay ho, độc đáo lên màn ảnh. Ở 578, đó là các cảnh hành động khốc liệt diễn ra ở các địa hình khắc nghiệt: đèo cao, vực thẳm, dưới nước... Đó là việc mời được các cộng sự nước ngoài tài giỏi như đạo diễn hành động Oh Sea Young và mời Lee Dong June (từng làm nhạc cho phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7) phụ trách âm nhạc; mời một công ty chỉnh màu đứng sau loạt bom tấn Hàn Quốc để tăng độ hấp dẫn cho phần nhìn.

Đó là tất cả những thành công của Lương Đình Dũng. Tuy nhiên, về vai trò biên kịch, anh không thành công. Như nhiều phim hành động khác của Việt Nam, 578 chưa thuyết phục về mặt nội dung. Các tình huống trong phim được xây dựng khá xa lạ với người Việt, như chuyện con trai ông trùm ngồi chơi đàn tranh ở giữa hồ, xung quanh là những chiếc thuyền nan chở khách ngồi thưởng thức.

Cốt truyện phim khá đơn giản nhưng cách kể, cách dựng phim lại gây khó hiểu, rối rắm không cần thiết. Dòng thời gian trong phim khá lộn xộn, làm người xem rối khi theo dõi diễn tiến câu chuyện. Thoại của phim ngắn gọn, nhưng chứa các ẩn ý, câu chữ khá xa lạ. Dễ thấy nhất là những câu thoại của nhân vật ông trùm khiến người xem bật cười vì có phần ngô nghê, khó hiểu. Phần tiếng không khớp với khẩu hình của diễn viên Alexandre Nguyễn cũng là một điểm trừ của phim, vì gây hẫng về mặt cảm xúc.

578 đánh dấu bước tiến mới của phim hành động Việt và xứng danh “bom tấn” về khía cạnh hành động. Nhưng giá như phim khắc phục những hạn chế trên, nhất là ở khía cạnh kịch bản, thì 578 sẽ là một tác phẩm đáng nhớ của điện ảnh Việt trong năm nay.

“Đả nữ” H’Hen Nie

Người gây ngạc nhiên nhất về khả năng đánh đấm là hoa hậu H’Hen Nie (vai Bảo Vi). Lần đầu tiên đóng phim, lại đảm nhiệm một vai diễn hành động, người đẹp cho thấy cô là một đả nữ mới của màn ảnh Việt, vì sở hữu phong thái “ngầu”, cùng khả năng ra đòn chính xác, đẹp mắt nhờ quá trình tập luyện.

Dương Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm