'Nữ hoàng nhạc nhẹ' Thanh Lam: 'Tôi đang rất yêu đời'

25/06/2020 19:49 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - “Nữ hoàng nhạc nhẹ” Thanh Lam nói rằng chị thích hát những bản “tình ca đỏ” ở tuổi 51. Chị cũng dự định thực hiện liveshow nhạc đỏ và hứa hẹn sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới kết hợp với những gương mặt trẻ.

'Nơi gặp gỡ tình yêu' của Thanh Lam đẹp tự nhiên và mộc mạc

'Nơi gặp gỡ tình yêu' của Thanh Lam đẹp tự nhiên và mộc mạc

"Khi đặt mọi thứ trở về tự nhiên, mộc mạc, tối giản thì sẽ hay nhất, nhiều cảm xúc nhất" - nhạc sĩ Lưu Hà An nói về bộ đôi album mới "Nơi gặp gỡ tình yêu" của ca sĩ Thanh Lam.

Tuần trước, trong ngày ra mắt bộ đôi album Nơi gặp gỡ tình yêu (18/6) tại Hà Nội,Thanh Lam tâm sự đây là thời khắc chị cảm thấy mình an yên, hạnh phúc và tươi trẻ.

Hát về tình yêu từ một góc nhìn khác

Bộ đôi album Nơi gặp gỡ tình yêu là kỷ niệm tình yêu của ba mẹ Thanh Lam từ khi ông bà mới tốt nghiệp, đi vào chiến trường và mẹ đã mang thai nữ ca sĩ. “Nữ hoàng nhạc nhẹ”mong muốn, 15 tác phẩm nhạc đỏ sẽ ghi lại những thời khắc đẹp của tình yêu trong thời chiến.

Thanh Lam bảo, chị thích nhạc đỏ từ lâu nhưng đây mới là lúc có đủ điều kiện để thực hiện. Như lời kể, khi tham gia những chương trình nhạc đỏ, Thanh Lam thường có cảm giác thiêng liêng. Tuy nhiên, dù nhạc đỏ có độ mãnh liệt và rất có đất cho người hát, chị vẫn thấy hơi e dè, không muốn “lấn sân “các đồng nghiệp từng hát rất hay trong mảng này.

“Làm âm nhạc rất khó, cần có năng lượng và cảm thấy bình yên nhất thì mới hát hay được. Khitâm hồn tĩnh tại cũng là thời khắc tôi cảm nhận sâu hơn về đời sống, về âm nhạc, và lúc này tôi mới nhờ anh Thanh Phương và Lưu Hà An làm cho mình đĩa tình ca đỏ" - Thanh Lam nói.

Không chỉ nhạc sĩ Lưu Hà An và Thanh Phương bất ngờ khi Thanh Lam hát nhạc đỏ. Chính nữ ca sĩ cũng có những trải nghiệm mới lạ khi thực hiện sản phẩm mới này. Theo lời Thanh Lam, chị chọn hát nhạc đỏ bằng kỷ niệm và trải nghiệm của riêng mình. Đó là hạnh phúc của một đứa con được sinh ra, được bảo bọc ngay trong khói lửa chiến tranh. Đó là nỗi đau của một người con đã mất bố (nhạc sĩ Thuận Yến, qua đời năm 2014) - một nhạc sĩ, chiến sĩ ra đi trong thời bình - và giờ đây ngồi nhớ lại, hát lại những sáng tác của bố và những nhạc sĩ cùng thời trong một cảm thức khác.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Thanh Lam

“Những gì bố và đồng đội của bố đã trải qua, như là chính tôi cũng đã được trải qua vậy. Tôi hát không chỉ để dành tặng cho bố mẹ, mà còn như… hành quân cùng bố mẹ” - Thanh Lam chia sẻ.

Dù vậy, trong album có nhiều ca khúc gắn với tên tuổi những ca sĩ nổi tiếng và quen thuộc với khán giả khiến Thanh Lam cũng khá áp lực. Chẳng hạn, các ca sĩ Bảo Yến, Anh Thơ từng hát Ở hai đầu nỗi nhớ rất hay. Còn Thanh Lamthì chưa hát lần nào nên khi vỡ bài và thu trực tiếp với anh Thanh Phương, nhạc sĩ Lưu Hà An phải sửa cho chị từng nốt nhạc.

Chú thích ảnh

Sau tất cả, khi sản phẩm mới hoàn thành, điều khiến Thanh Lam cảm thấy hài lòng nhất là sự kết nối giữa các nghệ sĩ. Chị nói: “Tôi làm nghề nhiều rồi, không phải lúc nào cũng thuận đâu, thường xuyên có những va chạm. Nhưng album của tôi lần nàylà thời khắc tuyệt vời giữa tình nghệ sĩ với nhau”.

Nữ ca sĩ bảo chị vô cùng thích tựa album Nơi gặp gỡ tình yêu, bởi cái tên ấy mang rất nhiều ý nghĩa: Vừa là sự gặp gỡ tình yêu của ba mẹ trong quá khứ và cũng là hiện tại của Thanh Lam. Thậm chí, chị cũng dự định sẽ làm một liveshow nhạc đỏ với cái tên này.

Chú thích ảnh

Gieo những hạt giống tốt và hái quả ngọt

Với Thanh Lam, quãng thời gian hiện tại có thể gọi là giai đoạn có nhiều dấu ấn khiến tiếng hát chị thăng hoa hơn. Chị nói rằng mình đang có năng lượng sống vừa tích cực, vừa chín chắn ở độ tuổi 51.

“Tôi cảm thấy rất yêu đời, rất trân trọng những giá trị của cuộc sống, dù nó có cả cái được và cái mất. Mọi điều đều bắt nguồn từ thời gian dài tích lũy vốn sống cho mình” - Thanh Lam chia sẻ - “Tôi không chạy theo việc gắng chứng minh các giá trị của bản thân mà luôn nghĩ mình đang gieo những điều tốt đẹp theo hoài bão. Nghiêm khắc, nỗ lực rèn giũa bản thân, gắng gieo những hạt giống tốt thì sẽ đến lúc mình được hái quả ngọt”.

Phần nào, sự cân bằng Thanh Lam có được hiện tại là nhờ những buổi thiền. Trong cuộc trò chuyện, chị bảo mình luôn cám ơn mối nhân duyên tuyệt vời với Phật giáo, để bản thân thấy cuộc sống đẹp hơn, thấy biết ơn tất cả những điều mà số phận mang lại cho mình.

Chú thích ảnh

“Cũng có người hỏi về việc cảm xúc của tôi thăng hoa từ tình yêu. Thật ra, tôi thấy điều kỳ bí nhất trong cuộc sống là tình yêu vì không ai có thể tiên đoán được gì với nó” - chị nói thêm - “Trí tuệ không kiểm soát được tình yêu. Sự tài giỏi, xinh đẹp cũng không kiểm soát được tình yêu. Đó là câu chuyện của nhân duyên, ta hãy để nó tự nhiên đi, đừng đề ra những tiêu chí lựa chọn”.

Thanh Lam không phủ nhận mình đang có tình yêu mới và bật mí: “Tính cách anh ấy trẻ trung hơn, còn tôi thì sâu sắc hơn. Tôi hay đùa: Nhờ có anh em hời hợt đi nhiều. Phải cám ơn cuộc sống đã cho tôi gặp được anh - một người có năng lượng tích cực. Tôi là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương, nhờ gặp một người hồn hậu như anh mà tôi đã đổi mới mình và suy nghĩ tích cựchơn”.

Nữ ca sĩ kể rằng, trước đây chị chỉ nghe các dòng nhạc trữ tình, cách mạng, cổ điển… Để rồi, khi gặp tình yêu mới, Thanh Lam cũng bị ảnh hưởng về gu âm nhạc, khi bạn trai chị hay nghe nhạc của các nhóm các bạn trẻ như Da LAB, Ngọt, Chillies.

“Tôi cũng thử học theo và rất thích một số bài như Thanh xuân (Da LAB), Và thế là hết (Chillies). Tôi đang có kế hoạch sẽ thực hiện sản phẩm kết hợp với các bạn trẻ vào cuối năm nay” - nữ ca sĩ cho hay.

Kinh ngạc trước Thanh Lam

“Sau khi nhạc sĩ Thuận Yến mất đi, tôi cảm thấy con người và tiếng hát Thanh Lam dường như rất khác, theo hướng tích cực hơn: Sâu sắc hơn, chậm rãi hơn. Như là chị đã “ngộ” ra một điều gì đó mà trước đấy chưa đủ ngấm.

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ Thanh Lam lại có thể hát nhẹ, vì giọng của chị quá khỏe, quá chất chứa “lửa”, không ai có thể nghĩ đến chuyện “phanh” Thanh Lam. Nhưng khi thu album này, có đôi chỗ, tôi gần như kinh ngạc trước cách chị hát nhẹ, đương nhiên không phải nhẹ hều mà là nhẹ bẫng - cái nhẹ bẫng của một người đã ngấm, đã ngộ, về nhiều thứ, không chỉ trong âm nhạc…” - Nhạc sĩ Lưu Hà An chia sẻ.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm