Nhớ Mai Phương, nàng Mỵ Châu yếu đuối, cô đào mong manh như sương khói

31/03/2020 11:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ hỏa táng Mai Phương sẽ diễn ra tại TP.HCM vào sáng nay, 31/3, 3 ngày sau khi cô từ giã thế giới này.

Những ngày cuối đời đau đớn nhưng vẫn mong được sống của Mai Phương qua lời kể bạn thân

Những ngày cuối đời đau đớn nhưng vẫn mong được sống của Mai Phương qua lời kể bạn thân

Bạn thân kể vì không muốn Mai Phương phải đớn đau thêm nữa, cô đã cầu xin để nữ diễn viên “được ra đi” bởi kiếp này “nó đã sống để trả nợ đúng nghĩa”.

Ra đi ở tuổi đời mới 35 sau một thời gian dài chống chọi cùng căn bệnh ung thư quái ác, Phương còn trẻ quá. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã không kìm được lòng mình khi nhắc tới cô.

Từ nàng Mỵ Châu yếu đuối

Có thể nói, vai diễn hay nhất của Mai Phương là nhân vật Mỵ Châu trong vở Nỏ thần (sân khấu Phú Nhuận). Đây là một vở kịch lịch sử hoành tráng, được bà bầu Hồng Vân đầu tư cho đạo diễn Đức Thịnh thi thố tài năng, từng đoạt huy chương vàng Liên hoan Kịch toàn quốc 2009. Vở này đem ra Nhà hát TP.HCM công diễn nhiều suất, trong sự sang trọng, hùng tráng, để lại biết bao ký ức đẹp cho khán giả.

Thật sự đã có 2 diễn viên cùng đóng vai Mỵ Châu. Lan Phương với vẻ thông minh, sắc nét, đúng mực công chúa đài các. Tôi rất ái mộ Lan Phương trong nhiều vai diễn khác. Nhưng thực lòng tôi lại mến nàng Mỵ Châu của Mai Phương hơn, vì rất giản dị và trong trẻo. Mai Phương với gương mặt hiền lành và thoáng nét ngây thơ, khiến người ta tin đây là người “trái tim lầm chỗ để trên đầu”. Nét diễn của cô cũng giản dị, đậm chất phương Nam, đặc biệt thân hình nhỏ nhắn và mỏng manh như báo hiệu một điềm bạc phận.

Tang lễ Mai Phương, Đám tang Mai Phương, Diễn viên Mai Phương, Mai Phương, đám ma Mai Phương, tang lễ mai phương, đám tang mai phương, mai phương, Mai Phương qua đời
Mai Phương vai Mỵ Châu (phải) trong vở kịch “Nỏ thần”. Ảnh: H.K

Mỵ Châu quả là bạc phận, lỡ cả chữ trung lẫn chữ tình, và nằm xuống khi tuổi xuân còn phơi phới. Sóng biển Đông đã cuốn thân xác nàng xa vạn dặm, xa cả nghìn năm, nhưng những nỗi đau vẫn thấp thoáng hiện về, và tiếng đời chưa dứt…

Không ngờ cái bạc phận của Mỵ Châu cũng vương vào cô đào năm ấy. Mai Phương đã biến mất như một làn khói mong manh.

Tang lễ Mai Phương, Đám tang Mai Phương, Diễn viên Mai Phương, Mai Phương, đám ma Mai Phương, tang lễ mai phương, đám tang mai phương, mai phương, Mai Phương qua đời
Mai Phương tập dợt với Tuấn Trần trong bộ phim “Thần chết tập sự”, bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của cô

Đến cô đào mạnh mẽ, kiên cường

Nhưng, Phương may mắn hơn Mỵ Châu, khi mọi người luôn chia sẻ và nhắc đến Phương toàn với những lời thương cảm. Một cô đào quá hiền lành, nhẫn nhịn, gãy gánh giữa đường và thầm lặng nuôi con. Cái nghề sân khấu nếu không phải là “sao” thì cũng chật vật lắm, phải chịu khó chạy sô thật nhiều mới đủ sống. Nhưng Mai Phương cũng không bao giờ chọn những sô tào lao, dễ dãi.

Cô từng tâm sự: “Em sợ diễn nhảm rồi mình quen, mai mốt trở lại với chính kịch diễn không được nữa”. Cho nên thà nhận sô nhỏ nhỏ mà tử tế, ít tiền cũng chịu. Nàng Mỵ Châu yếu đuối nhưng Mai Phương lại rất mạnh mẽ, đầy nghị lực vượt qua khó khăn.

Tang lễ Mai Phương, Đám tang Mai Phương, Diễn viên Mai Phương, Mai Phương, đám ma Mai Phương, tang lễ mai phương, đám tang mai phương, mai phương, Mai Phương qua đời
Diễn viên Mai Phương

Cho đến một ngày Mai Phương bị bệnh, mà vẫn ráng chịu đựng vì không có tiền chạy chữa. Khi quá nặng mới chịu vô bệnh viện. Ung thư phổi giai đoạn cuối, không còn bao nhiêu hy vọng. Nhưng không ngờ anh chị em đồng nghiệp và khán giả chung tay gửi tiền về lo cho cô, cái tình thật là cảm động.

Năm 2018, nhiều người cứ nghĩ Mai Phương sẽ ra đi, số tiền đó có thể để lại nuôi dưỡng đứa con của cô. Tôi vào viện thăm Mai Phương, cô yếu đến mức chỉ thì thào, không nói nổi. Ngờ đâu chỉ vài tháng Mai Phương hồi phục, và xinh đẹp trở lại, tiếp tục bước lên sân khấu, màn ảnh.

Tang lễ Mai Phương, Đám tang Mai Phương, Diễn viên Mai Phương, Mai Phương, đám ma Mai Phương, tang lễ mai phương, đám tang mai phương, mai phương, Mai Phương qua đời

Có lẽ tình yêu của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho Phương, để cô sống thêm gần 2 năm nữa. Giá như cứ được như thế. Giá như trời cho Phương hồi sinh mãi mãi. Mọi người đã mừng vui, hy vọng, nhưng bây giờ đành phải chấp nhận những gì mà số phận dành cho Phương.

Dẫu sao, Mai Phương đã có thêm 2 năm sống một cuộc sống khác, tình nghĩa nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn. Để rồi có ra đi thì cô chắc cũng nhẹ lòng, vì biết mọi người đã yêu thương mình như thế nào…

Vài nét về diễn viên Mai Phương

Mai Phương sinh năm 1985, 10 tuổi đã tham gia đội kịch Tuổi Ngọc nổi tiếng của đạo diễn Lê Cường tại TPHCM. Cô tốt nghiệp Khoa Kịch nói Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, tham gia làm MC, ca sĩ, và đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận. Cô có rất nhiều vai diễn hay trong vở Người vợ ma, Nhiệm vụ bất khả thi, Liveshow những người cha, Nỏ thần… và nổi tiếng với các bản hit như Tiếng dương cầm trong đêm, Không còn nước mắt…từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Mai Phương đóng gần 40 phim, trong đó ấn tượng nhất là phim Đôi bạn, Hương phù sa, Xóm cào cào, Những thiên thần áo trắng, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Cổng mặt trời, Sức nặng tình thâm… Nhiều nhân vật của Mai Phương đều có nét mộc mạc, chân thành y như bản tính cô ngoài đời.

Lễ tang của Mai Phương bắt đầu từ ngày 29/3, đúng vào giai đoạn có dịch Covid-19 nên hạn chế người tham dự. Chỉ có những bạn rất thân của cô như Trịnh Kim Chi, Ốc Thanh Vân, Huỳnh Đông... xuất hiện để cùng gia đình sắp xếp mọi việc. Ngày hôm nay, 31/3, Mai Phương sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Hoàng Kim

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm