Nhạc sỹ Nguyễn Lân Cường “bội thu” niềm vui vì bài hát Việt Nam chiến thắng

30/12/2008 09:27 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Mấy ngày qua, khi nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường tặng bạn đọc TT&VH bài hát trên (được giới thiệu trên www.thethaovanhoa.vn) đã có hàng ngàn lượt người nghe, đỉnh điểm từ tối hôm qua, sau khi ĐTVN giành chiến thắng đúng như mong ước và tiên đoán từ… 10 năm trước của ông khi sáng tác bài hát này.
 
 
Và cũng từ sau chiến thắng của ĐTVN, ông nhạc sĩ, phó giáo sư, tiến sĩ khảo cổ này cũng trở thành “người hùng” trong âm nhạc trước các cổ động viên. Ông kể: “Trên sân Mỹ Đình, sau khi trao Cup cho ĐTVN, bài hát được phát đi phát lại tới 3- 4 lần. Lúc phát, không giới thiệu tên tác giả bài hát là tôi, cho nên khi tôi khoe với mấy ông bạn về bài hát của mình, họ ồ lên bảo, “Bài hát hay quá, thế mà em không biết là của anh”.

Tối 28/12 niềm vui chiến thắng của ông nhạc sĩ này tăng lên gấp bội vì bài hát. “Ngay sau khi đội tuyển VN chiến thắng, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã gọi điện cho tôi báo rằng vừa nghe bài hát bóng đá nói trên được phát trên Đài phát thanh tiếng nói VN rồi - ông kể - Tôi vẫn không hiểu làm sao Đài có được bản thu âm bài hát của tôi. Cửa hàng 17B - Hàng Bài phát bài hát của tôi bằng loa chĩa ra đường phố. Thế là dòng người hâm mộ cứ đến đấy là dừng lại nghe và hát theo, cho đến tận gần 1 giờ sáng. Cửa hàng Pico Plaza ở Hai Bà Trưng cũng phát bài hát rồi gọi điện cho tôi, bảo “Bác Cường ơi mọi người đang đứng đây đang hát bài hát của bác đây này”. Một kỷ niệm thú vị là khi ở 17 B Hàng Bài -  biết tôi là tác giả bài hát - mọi người bảo: Bác Cường ơi, lên nói với mọi người mấy câu. Thế là tôi đứng lên nói: “Tôi vừa sáng tác bài hát mà các bạn đang nghe. Bài hát này tôi xin tặng cho ĐTVN vô cùng anh dũng của chúng ta, và quan trọng nhất là tôi tặng lại cho các bạn, những CĐV nhiệt tình”. Mọi người hô ầm lên và lại hát tiếp, tắc cả đường phố. Chưa hết, tối 29/12 này, bài của tôi sẽ phát ở chương trình 360 độ thể thao trên truyền hình và lúc này tôi đang viết bài “Tôi đã viết ca khúc Việt Nam chiến thắng” như thế nào cho một tờ báo”.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm