Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc làm… người yêu của “gay”

22/05/2010 14:25 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Sau khi thành công với vai người mẹ có con trai là người đồng tính nam (“gay”) trong bộ phim ngắn Cây trâm vàng, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc tiếp tục hợp tác với đạo diễn Cường Ngô không chỉ với tư cách tác giả kịch bản mà còn là diễn viên trong phim ngắn Thức (thuộc chùm phim ngắn Ngọc Viễn Đông).

 Lần này, chị vào vai người đàn bà có chồng sắp cưới là… “gay”. Sắp đến ngày lên xe hoa, “anh chàng” bỏ nhân vật của chị để theo trai (do biên đạo múa Tấn Lộc thủ diễn). Còn ba vị hôn phu khác, người thì tự tử, kẻ vượt biên, người khác lại chọn vợ giàu và quyền thế hơn. Cuối cùng, người đàn bà trong chị vẫn... thức.

Phim ngắn này dựa theo một phần Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ của chị. Đóng vai người tình “gay” trong phim này là Leon Le (Mỹ) - chàng nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt đã có dịp hợp tác cùng chị trong nhiều chương trình ở Mỹ, trong đó có vở kịch Người đàn bà thất lạc.

Sau khi hoàn thành phần quay tại VN, Minh Ngọc đã về Mỹ và đang tất bật với các dự án sân khấu.
 
H.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm