Nhã Phương: ‘Tôi không thể hạnh phúc trên nỗi đau của người khác’

31/05/2018 13:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Nhã Phương chia sẻ điều thích nhất ở nhân vật Hạ phim Ngày ấy mình đã yêu là phương châm sống "không thể hạnh phúc trên nỗi đau của người khác". Qua nhân vật, Nhã Phương được trải nghiệm nhiều điều và mong muốn sau này mình cá tính hơn, sống cho bản thân nhiều hơn như cô gái đó.

Nhã Phương có người yêu chưa?”

“Nhã Phương có người yêu chưa?” là câu hỏi vui của MC Thảo Vân dành cho Nhã Phương trong buổi họp báo ra mắt phim mới Ngày ấy mình đã yêu. Đó cũng là băn khoăn của rất nhiều khán giả, người hâm mộ và theo dõi chuyện tình cảm của Nhã Phương với Trường Giang khoảng thời gian gần đây.

Dù liên tục xuất hiện trong các sự kiện và những dự án phim ảnh mới, Nhã Phương vẫn chưa một lần trả lời trực tiếp câu hỏi này và buổi ra mắt phim ấy cũng không ngoại lệ. Nhã Phương bảo: “Hôm nay là ngày ra mắt phim, tôi không muốn nhắc tới chuyện tình cảm của mình, không muốn để chuyện riêng ảnh hưởng tới bộ phim mà cả ê-kíp bỏ nhiều công sức, cực khổ để thực hiện”.

Nhã Phương cũng “hứa”, chắc chắn vào một ngày không xa, cô sẽ chia sẻ rõ ràng chuyện này để mọi người quan tâm sẽ không còn phải thắc mắc. Rồi nữ diễn viên hào hứng chia sẻ về những điều cô tâm đắc trong vai diễn mới.

Chú thích ảnh
Nhã Phương phải hi sinh mái tóc dài cho vai diễn mới

Với Ngày ấy mình đã yêu, đạo diễn Khải Anh muốn Nhã Phương không còn là “nữ hoàng nước mắt” nữa, nhân vật sẽ cá tính và độc lập hơn. Để có được sự thay đổi rõ nét, Nhã Phương phải hi sinh mái tóc dài: “Tôi khóc như mưa vì tiếc nuối nhưng sau tôi thấy đó là một sự thử nghiệm mang đến những điều mới mẻ, lần đầu tôi làm những thứ trước đây chưa từng làm”.

Và Nhã Phương cũng có thêm nhiều bài học đáng nhớ sau khi tham gia bộ phim, rằng cuộc đời sẽ không bao giờ cho mình biết trước kế hoạch, và mình phải tự tìm cách giải quyết mọi vấn đề dù có bất ngờ đến thế nào.

Chú thích ảnh
Nhan Phúc Vinh trong vai người yêu cũ của Nhã Phương...
Chú thích ảnh
... và, Lương Thế Thành là người yêu hiện tại

Nhã Phương bảo điều tâm đắc nhất ở nhân vật Hạ, là cô ấy có một câu nói rất ấn tượng: “Không bao giờ hạnh phúc trên nỗi đau của người khác – đó là câu nói rất hay, rất đúng của Hạ. Bản thân tôi cũng vậy, khi làm bất cứ việc gì đó tôi cũng không muốn ai bị tổn thương. Đương nhiên, tôi cũng không muốn bản thân mình tổn thương. Tôi luôn coi câu nói đó là phương châm sống của mình.

Cách giải quyết vấn đề của nhân vật Hạ nhiều khi khiến tôi thấy ngưỡng mộ, và tôi đã trải nghiệm, học hỏi thêm nhiều điều. Mong là một ngày nào đó, tôi sẽ mạnh mẽ như cô gái ấy, biết sống cho bản thân mình nhiều hơn”.

 “Tôi đã khiến Nhan Phúc Vinh bị tổn thương”

Chuyện tình cảm của Nhã Phương với Trường Giang có những bất ổn, vô tình khiến cho người bạn thân thiết, cũng là người tình màn ảnh của Nhã Phương - Nhan Phúc Vinh, gặp không ít những phiền toái. Chỉ một bức ảnh Nhan Phúc Vinh với Nhã Phương được đăng trên trang cá nhân với dòng chú thích “Ngày ấy mình đã yêu”, đủ khiến cho hai người vướng tin đồn “phim giả tình thật”.

Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh rất nhiều lần giải thích về chuyện này nhưng vẫn không ít người nghi ngờ. Nhan Phúc Vinh nói anh bực vì chuyện này, và khi xuất hiện trong cùng một sự kiện, nam diễn viên có vẻ né tránh Nhã Phương. Trước đông đảo mọi người, Nhã Phương thêm một lần nữa xin lỗi Nhan Phúc Vinh vì cô đã vô tình lôi kéo anh vào scandal không đáng có.

Chú thích ảnh
Nhã Phương xin lỗi vì khiến Nhan Phúc Vinh bị tổn thương

Nữ diễn viên chia sẻ thêm rằng: “Khi đến sự kiện, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, gần sẽ bị nói mà cách xa sẽ bị cho là ngó lơ nhau. Ban đầu như Vinh nói thì rất thoải mái, sau đó, vì mọi người hỏi nhiều quá nên anh ấy bị tổn thương. Trước đây cả hai là bạn bè thân thiết, có thể đi ăn, đi chơi… nhưng giờ thì anh ấy sợ sẽ gây ảnh hưởng. Tôi và Vinh vẫn luôn là những người bạn của nhau mà thôi.

Vinh vừa ra mắt phim 11 niềm hy vọng, và anh ấy bị stress rất nhiều bởi gặp ai anh ấy cũng bị hỏi về chuyện tình cảm với Phương. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh ấy gặp cảnh như thế, còn tôi thì đã quen chuyện này. Thật lòng tôi muốn xin lỗi anh Vinh rất nhiều về những phiền phức mình mang tới”.

Chú thích ảnh
Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh trong phim mới

Có người thắc mắc rằng, Nhã Phương chỉ xem Nhan Phúc Vinh là bạn nhưng có thể Nhan Phúc Vinh lại thực sự yêu Nhã Phương? Điều này được nữ diễn viên lý giải: “Nếu mọi người đi làm phim chung với chúng tôi, sẽ không ai nghĩ như vậy đâu. Tôi rất áp lực vì sợ vai mình đảm nhận không hoàn thành được nên chúng tôi tập trung hoàn toàn cho vai diễn của mình, chứ không nghĩ đến chuyện riêng.

Khi diễn xuất, tôi và Nhan Phúc Vinh thường xuyên cãi nhau. Thậm chí, anh Vinh còn bảo: “Hãy tránh xa anh ra, anh không bao giờ đóng phim với em nữa” vì Vinh cảm thấy mệt mỏi với những chuyện liên quan đến tôi.

Chuyện tình cảm của chúng tôi chỉ là tin đồn thôi, nếu mà yêu thật thì anh Vinh không tránh tôi như “tránh tà” vậy đâu. Vinh hay nói đùa tôi là “tránh xa anh ra không người ta lại nghĩ mình yêu nhau bây giờ”.

Phim "Ngày ấy mình đã yêu": Cảnh nóng Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh

Nhã Phương có phải “nữ hoàng thị phi”?

Những ai yêu mến và theo dõi Nhã Phương đều biết, cô sống không ồn ào, luôn tập trung và không ngừng cố gắng ở từng vai diễn. Thế nhưng nữ diễn viên liên tục vướng phải thị phi, nhất là trong chuyện tình cảm với diễn viên hài Trường Giang.

Nhã Phương bảo: “Mọi người cũng gọi tôi là “nữ hoàng thị phi” đó, nhưng đúng là có những thứ ập đến bất ngờ mà mình không mong muốn. Trước đây, khán giả cũng từng ghép đôi tôi với Kang Tae Oh, và nói hai đứa yêu nhau.

Chú thích ảnh

Đạo diễn Khải Anh nói với tôi rằng, có thể do khán giả quá yêu mến cặp đôi trong phim nên muốn như vậy. Tôi nghĩ như thế nghĩa là mình thành công đấy chứ, làm cho khán giả tin nhân vật có thật, chuyện tình cảm có thật. Có thể hơi khó khăn, rắc rối cho bạn diễn nhưng sau khi nhìn thành quả, mọi người đều hạnh phúc”.

Hỏi tại sao Nhã Phương luôn giữ im lặng trước những ồn ào?, cô nói: “Tôi lên tiếng để làm gì? Tôi thường tìm cách giải quyết tốt nhất và luôn giữ kim chỉ nam là không làm công việc bị ảnh hưởng. Tôi không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình vì những lùm xùm tình ái. Tôi muốn mọi người đón nhận những vai diễn và nỗ lực của mình. Tôi im lặng để tập trung cho công việc”.

Nhã Phương bảo sau mỗi câu chuyện, cô học được rất nhiều thứ, cô đón nhận những vấn đề tiêu cực theo cách tích cực và quan trọng nhất, theo Nhã Phương, phải luôn học cách bao dung.

Nhã Phương thoát xác ‘nữ hoàng nước mắt’, đẹp 'thần sầu' trong phim mới

Nhã Phương thoát xác ‘nữ hoàng nước mắt’, đẹp 'thần sầu' trong phim mới

Trong phim mới Hoán đổi, Nhã Phương thoát xác khỏi hình ảnh một cô gái mong manh, chỉ lấy tình cảm của khán giả bằng nước mắt để vào vai một đả nữ với những cảnh đánh đấm khá dữ dội.

Tiểu Phong. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm