Ngọc Lễ - Phương Thảo: Món quà cho những ai thích hoài niệm

02/07/2015 06:36 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chương truyền hình Câu chuyện âm nhạc vào tháng 7 năm ngoái tại quê nhà, khi được hỏi lúc nào sẽ có live show riêng của mình tại Việt Nam, nhạc sĩ Ngọc Lễ đã nói rằng: “Tôi chờ con tôi lớn lên và lúc nào đó sẽ có đêm nhạc của Ngọc Lễ - Phương Thảo, Na và Nấm”.

Nhưng rất nhanh chóng, dự định của anh đã sớm thành sự thật. Thứ Bảy này, 4/7, chương trình Dấu ấn sẽ tôn vinh âm nhạc của Ngọc Lễ - Phương Thảo bằng một live show riêng được tổ chức tại hội trường Hãng phim Giải phóng, 212 Lý Chính Thắng (Q.3, TP.HCM).

Không đi lưu diễn nếu như thiếu ai trong nhà

Ngọc Lễ bây giờ gần như là hình ảnh của một người đàn ông chăm lo toàn phần cho gia đình. Ở đó, anh có cảm hứng để viết, để sống, để phụng sự. Anh nói rằng đã từ rất lâu cả nhà ít đi biểu diễn bởi nếu đi mà thiếu ai trong gia đình thì họ sẽ không đi.

Ngọc Lễ và Phương Thảo đặt gia đình mình lên trên hết mọi tính toán. Họ yêu những đứa con và cùng tất cả, họ cho ra đời những ca khúc mang đầy hương vị “gia đình ca”, mở rộng từ đề tài tình yêu khi xưa sang đến đề tài tổ ấm.

Điều này có thời từng làm cho khá nhiều người ngạc nhiên và tiếc nuối khi cặp Ngọc Lễ - Phương Thảo được xem là cặp du ca rất đẹp của thị trường nhạc Việt những năm 90. Họ bỏ tất cả để lui về tổ ấm, nhưng họ vẫn không bỏ âm nhạc mà âm nhạc trở thành một phần linh hồn trong tổ ấm nhỏ ấy.


Gia đình Phương Thảo, Nấm, Na, Ngọc Lễ tại chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm 13/7/2014 tại TP.HCM

“Cả nhà tôi vẫn nghe nhạc và mở lòng với tất cả thể loại. Mỗi tuần chúng tôi chọn chung vài album đang nổi ở thị trường và cùng nghe. Mỗi người chọn vài bài và sau đó cùng thảo luận, phân tích cái hay của từng đĩa nhạc. Hai cô con gái nhờ thế sẽ hiểu được giá trị của âm nhạc, sẽ hiểu vì sao âm nhạc lại thay đổi hay ý nghĩa mà ca sĩ muốn gửi gắm trong album. Hai đứa con tôi đều thích indie và vợ chồng tôi cũng nghe theo chúng để hiểu thế giới đang như thế nào”, Ngọc Lễ nói.

Chính vì thế mà ở show Dấu ấn lần này, lần đầu tiên công chúng sẽ được nghe những sáng tác của hai cô con gái trong gia đình nhỏ ấy và âm nhạc của cả hai sẽ khác hẳn của bố mẹ, ngập tràn electro chứ không phải folk.

Cả Ngọc Lễ và Phương Thảo đều rất hài lòng khi chọn địa điểm diễn ở một nơi không quá hào nhoáng như hội trường Hãng phim Giải phóng. Họ thích âm nhạc của họ được cất lên ở một nơi ấm cúng, “đừng màu sắc quá giống như chiếc áo sặc sỡ mà chúng tôi không mặc vừa người”, Phương Thảo thổ lộ.

Và cũng trong đêm này, tất cả những bài hit của họ sẽ được tái hiện và khách mời sẽ là những người trẻ như Noo Phước Thịnh, Thủy Tiên và ca sĩ Phương Thanh. Điều này cũng đặt ra câu hỏi là liệu chất folk nguyên thủy của họ có bị thay đổi? “Tôi thích sự thay đổi. Ngay cả những ai hát lại nhạc của tôi mà càng thay đổi tôi càng thích”, nhạc sĩ Ngọc Lễ nói.

Quay về những dấu yêu tình đầu

Có thể nói live show sắp tới của Phương Thảo – Ngọc Lễ là một món quà cho những ai thích hoài niệm bởi quá lâu họ vắng bóng ở quê nhà. Bộ đôi này, có thể nói, chưa bao giờ xem ánh hào quang là ánh sáng dẫn đường cho sự nghiệp. Họ hát xong rồi lại đi tiếp, ít khi ngoái đầu. Nhưng những câu chuyện về họ vẫn luôn mang đến sự hấp dẫn.

Trước khi đến với nhau, Ngọc Lễ là một rocker nổi tiếng của nhóm Đen Trắng. Còn Phương Thảo thành công âm nhạc bước đầu với giải cao tại cuộc thi Những giọng hát hay đồng bằng sông Cửu Long. Năm 19 tuổi cô lên Sài Gòn để thực hiện ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Điểm son nhất trong sự nghiệp âm nhạc của họ chính là album Café một mình. Năm 1996, hãng Vafaco phát hành album đầu tay của họ mang tên Café một mình, với những ca khúc cả hai đã hát trong những năm 94-95 như Xe đạp ơi, Café một mình, Xa rồi tuổi thơ, Con gái, Dấu yêu tình đầu… Theo thống kê, trong năm đó, lượng CD và cassette đã bán được khoảng hơn 100.000 bản.  

Lúc ấy người ta gần như tạm quên đi Ngọc Lễ của rock và Phương Thảo, ca sĩ solo đang nổi. Cả hai cùng thay đổi nhau và cùng hòa chung một dòng nhạc folk lúc ấy vẫn là một thứ khá mới mẻ.  

“Tôi là một người thích ghi nhật ký, xung quanh cuộc sống tôi có gì thì tôi sẽ ghi lại. Vậy thôi. Có thể sau này tôi sẽ quay lại với rock, hoặc tôi sẽ làm nhạc điện tử, thể loại mà tôi rất thích ở hiện tại. Biết đâu được”, Ngọc Lễ kể.

Đặt câu hỏi vậy nếu bây giờ đặt anh về 20 năm trước, anh có thay đổi không thì nhạc sĩ Ngọc Lễ trả lời “Tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục như vậy”

Sở dĩ nói Ngọc Lễ thay đổi là bởi 20 năm trước anh “chuyển” một phát từ rock sang folk làm nhiều người sửng sốt. Lúc đó Phương Thảo cũng ở trong nhóm Đen Trắng nhưng Thảo từng nói thẳng rằng “em muốn đi hát với anh nhưng chất rock của anh, em không hát được trong khi chất giọng của em thì lại rất mềm”. Và Ngọc Lễ chiều Phương Thảo. Và thế là tách ra và sau đó là loạt bài như Xe đạp ơi, Con gái, Xa rồi tuổi thơ, Dấu yêu tình đầu… ra đời.

Với guitar và mandoline, họ đã trở thành một luồng gió mới của nhạc Việt thời mở cửa với một thứ âm nhạc nhẹ nhàng, lạ lùng và mát rượi.

Và lúc ấy cả 2 vợ chồng đều không để ý đến thị trường âm nhạc đang phát triển thế nào và họ cũng không biết mình là cặp ca sĩ gần như duy nhất tái hiện lại Lê Uyên & Phương.  

Tất cả những điều ấy sẽ được tái hiện lại trong live show của gia đình họ vào ngày 4/7 tới tại Hãng phim Giải phóng và được trực tiếp trên kênh VTV9.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm