Nghệ sĩ TP. HCM chống dịch Covid-19: 'Khi nào thành phố hết dịch, chúng tôi mới hết đi'

08/07/2021 07:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tình nguyện viên nghệ sĩ được ví như một nhóm phản ứng nhanh với loạt công việc như hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn người dân đến tiêm vaccine, lau dọn ký túc xá… Nhưng họ cho rằng đóng góp đó chẳng đáng so với công sức của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Nghệ sĩ Việt cổ vũ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Nghệ sĩ Việt cổ vũ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Phong trào sáng tác ca khúc chống Covid-19 được nhiều nghệ sĩ hưởng ứng từ những đợt giãn cách xã hội đầu tiên. Khi dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4, các nghệ sĩ Việt tiếp tục ra mắt loạt tác phẩm nhằm cổ vũ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, giới nghệ sĩ không ngồi yên mà bằng nhiều cách tham gia công tác phòng, chống dịch như làm tình nguyện viên hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn người dân đến tiêm vaccine, lau dọn ký túc xá, nấu ăn cho người nghèo và lực lượng chống dịch…

MC Quỳnh Hoa – Phó giám đốc Nhà Văn hoá Thanh niên thành lập đội tình nguyện viên Nghệ sĩ Nhà Văn hoá Thanh niên vào những ngày cuối tháng 5 để cùng hỗ trợ. “Thành Đoàn TP.HCM đang cần các tình nguyện viên để hỗ trợ cho công tác điều phối lấy mẫu. Ngày 28-29/5 dịch bùng phát ở Gò Vấp, ngay lúc đó đang rất thiếu các tình nguyện viên vì các bạn trẻ thường chỉ đi được vào ban ngày trong khi thành phố có lệnh phải lấy mẫu xuyên đêm. Từ nhu cầu đó, tôi đứng ra kêu gọi nghệ sĩ tham gia”, MC Quỳnh Hoa chia sẻ.

Nghệ sĩ chống dịch, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên chống dịch, MC Quỳnh Hoa, nghệ sĩ chống dịch Covid-19, tình nguyện viên nghệ sĩ, MC QUYNH HOA
Đội tình nguyện viên nghệ sĩ do MC Quỳnh Hoa thành lập và phụ trách

“Lấy mẫu xét nghiệm, dọn dẹp ký túc xá, lau chùi nhà vệ sinh, nấu hàng nghìn suất ăn”

MC Quỳnh Hoa tâm sự ngày đầu tiên chỉ có 6 thành viên, tính luôn cả chị. Điều này cũng dễ hiểu bởi ban đầu ai cũng lo sợ không an toàn khiđi vào tâm dịch.

Vì thế, Quỳnh Hoa liền chủ động: “Tôi kiểm tra, hỏi bên Thành Đoàn và đội ngũ y của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì họ nói nếu tuân thủ tất cả quy chuẩn về an toàn sẽ không đến nổi nào. Cũng không ai đảm bảo 100% an toàn, không ai cam kết được chuyện đó nhưng nguy cơ sẽ thấp hơn. Cuối cùng, cả nhóm quyết định đi. Ngày đầu tiên 6 người gồm tôi, MC Quốc Bình, Á vương quốc tế Hoàng Phi Kha, MC Phùng Thế Phi, MC Huỳnh Như Nguyễn, MC Tiến Ngô”.

Nghệ sĩ chống dịch, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên chống dịch, MC Quỳnh Hoa, nghệ sĩ chống dịch Covid-19, tình nguyện viên nghệ sĩ, MC QUYNH HOA
Nhóm nghệ sĩ hỗ trợ lấy mẫu cho người dân

Tuy vậy, số lượng này không đủ đáp ứng nhu cầu cấp bách nên MC Quỳnh Hoa quyết định đăng tải hình ảnh kêu gọi mọi người tham gia để có thêm tình nguyện viên. Lúc này, nhiều nghệ sĩ tham gia hơn, số lượng tình nguyện viên tăng lên 10 người, đến 20 người và hiện giờ thuhút gần cả trăm người.

Ngoài các gương mặt kể trên có các người đẹp như Hoa hậu Mai Phương Thuý, H’Hen Niê, Á hậu Hoàng My, Á hậu Kim Duyên hay diễn viên – MC Đại Nghĩa, Tuyết Thu, Quế Trân, Trịnh Kim Chi…

Nghệ sĩ chống dịch, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên chống dịch, MC Quỳnh Hoa, nghệ sĩ chống dịch Covid-19, tình nguyện viên nghệ sĩ, MC QUYNH HOA
Hoa hậu Mai Phương Thuý phụ nấu ăn...
Nghệ sĩ chống dịch, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên chống dịch, MC Quỳnh Hoa, nghệ sĩ chống dịch Covid-19, tình nguyện viên nghệ sĩ, MC QUYNH HOA
... H'Hen Niê hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm

“Nhóm không chỉ điều phối lấy mẫu nữa mà còn điều phối tiêm vaccine, dọn dẹp ký túc xá cho các trường đại học để làm khu cách ly, tặng quà cho các chốt phong tỏa, chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng cách mang tiếng hát đến các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid, phụ các bếp ăn.

Khi bệnh viện Nhiệt đới bị phong tỏa thì 4h30 sáng chúng tôi đến phụ chia phần ăn cho cái bác sĩ... Đó là những hoạt động chúng tôi gia trong thời gian qua”, MC Quỳnh Hoa phát biểu. Chị kể nhiều nghệ sĩ không ngại khổ, sẵn sàng lau chùi toilet mà không hề than vãn.

Nghệ sĩ chống dịch, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên chống dịch, MC Quỳnh Hoa, nghệ sĩ chống dịch Covid-19, tình nguyện viên nghệ sĩ, MC QUYNH HOA
Vợ chồng "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - đạo diễn Hoàng Nhật Nam đóng góp thực phẩm tặng người dân...
Chú thích ảnh
... và cùng CLB "Suối mát từ tâm" tổ chức bếp ăn cho người nghèo, lực lượng chống dịch

Trong khi đó, “bà trùm hoa hậu” Kim Dung cùng các người đẹp: Đặng Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy, Tường San, Lương Thuỳ Linh… vận động mọi người đóng góp để nấu hàng nghìn suất ăn cho người nghèo và lực lượng chống dịch. Đến 7/7, Kim Dung cho biết chị nhận được 600 triệu đồng tiền mặt và 600 triệu đồng hiện vật, nhờ đó giúp kéo dài bữa ăn cho người nghèo, người cơ nhỡ và các quân nhân, y bác sĩ.

“Nhiều nghệ sĩ bị mắng, bị doạ đánh”

MC Quỳnh Hoa kể nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ do chị phụ trách có nhiều câu chuyện cười rớt nước mắt: “Có những người hợp tác thì họ chịu nghe theo điều phối, còn những người không có ý thức thì cứ tranh giành. Cách đây mấy ngày, nhóm nghệ sĩ có đi điều phối ở Bình Tân, khi lấy mẫu gộp cứ 10 người sẽ thu phiếu đưa họ vào để làm thủ tục. Đến người số 10 thuộc thành viên trong gia đình của người số11 nên anh ta la toáng lên rằng ‘tôi cùng nhà sao không cho tôi vào’. Tôi phải giải thích nhưng anh ta chửi loạn xạ, bảo vệ phải chặn lại giúp để tôi dắt những người kia vào lấy mẫu”.

Nghệ sĩ chống dịch, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên chống dịch, MC Quỳnh Hoa, nghệ sĩ chống dịch Covid-19, tình nguyện viên nghệ sĩ, MC QUYNH HOA
MC Quỳnh Hoa kể nhiều câu chuyện oái ăm nghệ sĩ gặp phải khi làm tình nguyện viên

Nữ MC kể một trường hợp khác khi bác sĩ đang lấy mẫu cho một cô bé khoảng 5-6 tuổi, ông của bé đó đứng đằng sau thấy cháu gái khóc thì nhào vào định đánh bác sĩ. Thấy tình thế nguy cấp, các nghệ sĩ phải cản lại và giải thích.

Gặp rất nhiều trường hợp oái ăm, nhưng nhóm nghệ sĩ đến nay vẫn được an toàn, chưa bị “đụng tay đụng chân”. Bù lại, MC Quỳnh Hoa kể có những người rất dễ thương, nhiều hôm đội tình nguyện viên hỗ trợ lấy mẫu ở chung cư phải ngồi chờ 6 tiếng đồng hồ do bác sĩ không tới kịp, người dân thấy thương nên mang bánh hỏi heo quay, bánh canh, mì, chè… cho mọi người ăn lấy sức.

“Khi nào thành phố hết dịch, chúng tôi mới hết đi”

MC Quỳnh Hoa nói nhóm chị tinh thần lúc nào cũng hừng hực, được đi rất vui, lại rất máu lửa, bởi “cho các bạn ở nhà mới buồn”. Chị tâm tình: “Chúng tôi cũng như hàng nghìn tình nguyện viên khác thôi, có điều quy ước khắt khe hơn vì nhóm có người nổi tiếng, có người mới vào nghề. Hình ảnh của nghệ sĩ nếu làm không khéo có khi bị tác dụng ngược nên chúng tôi có quy định rõ ràng. Nhưng may các bạn đều ngoan và nghiêm túc. Ban đầu, cũng có nghệ sĩ than sao khắt khe quá, cứ ngỡ đi làm bình thường thôi nhưng thực tế đây là một tổ chức của Thành Đoàn thì phải đảm bảo tính an toàn. Bởi nếu bản thân không an toàn thì không giúp được cho ai hết”.

Nghệ sĩ chống dịch, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên chống dịch, MC Quỳnh Hoa, nghệ sĩ chống dịch Covid-19, tình nguyện viên nghệ sĩ, MC QUYNH HOA
 Các nghệ sĩ mặc đồ bảo hộ suốt 4,5 giờ đồng hồ

Nhưng hơn hết, MC Quỳnh Hoa tuyên bố: “Đi, trải nghiệm rồi mới thấy những đóng góp của chúng tôi không là gì cả so với các y bác sĩ đã chiến đấu suốt 2 năm qua. Giờ chúng tôi giúp ích được gì đều sẵn sàng. Nghệ sĩ thường cái tôi rất lớn, giờ giấc lại thất thường nhưng khi làm tình nguyện viên, các bạn cực kỳ đúng giờ.

Hoặc khi tôi yêu cầu hoạt động này cần 20-30 người, họ lại tranh giành nhau tham gia. Có điều, những ngày đầu mới tham gia thì nhiều người lại cho rằng nghệ sĩ cố tình đánh bóng tên tuổi, làm màu nên các bạn rất buồn. Những người đó đâu biết rằng mặc bộ đồ bảo hộ suốt 4-8 tiếng liền, không ăn không uống, không đi vệ sinh để đảm bảo an toàn. Khi nào xong mới được xịt khuẩn mới ăn uống”.

Nghệ sĩ chống dịch, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên chống dịch, MC Quỳnh Hoa, nghệ sĩ chống dịch Covid-19, tình nguyện viên nghệ sĩ, MC QUYNH HOA
 Họ được ví vui như một đội phản ứng nhanh

Vất vả là thế, nhưng MC Quỳnh Hoa khẳng định giờ đây các nghệ sĩ gần như bị “nghiện” công việc tình nguyện này. Chị kể thường nhóm đi lấy mẫu về lúc 1h sáng, quy định ai về đến nhà thì nhắn tin để mọi người khỏi lo lắng. “Người nhắn cuối cùng phải về Bình Dương, đến 2h sáng mới tới nhà, chụp tô mì lên group báo cáo đã về đến. Mọi người thương nhau như gia đình vậy”, chị kể.

Nhưng cũng có một lần, cả nhóm “chết đứng” khi đi lấy mẫu ở Bình Tâncó một nhân viên y tế là F0, thế là cả đoàn phải test, ai cũng lo sẽ bị nhiễm. Lúc đó ai cũng sợ nhưng không dám nói với ai, cuối cùng cả nhóm âm tính mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chúng tôi hay đùa nghệ sĩ mong có show còn tình nguyện viên lại chờ có điểm để lên đường. Từ ngày 29/5 đến giờ chỉ nghỉ 1 ngày, còn lại đều đi liên tục như một nhóm phản ứng nhanh. Khi nào thành phố hết dịch, chúng tôi mới dừng lại”, MC Quỳnh Hoa khẳng định.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Kim Chi. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm