Nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc: Muốn diễn miễn phí ở sân vận động

30/09/2013 13:34 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Cuối Thu mà vẫn mồ hôi lã chã vì tập kèn và hối hả phóng xe máy để chuyển từng cặp vé cho khách. Đấy là hình ảnh cập nhật về nghệ sĩ saxophone chuyên nghiệp xuất sắc nhất của thế hệ 7X - 8X theo đuổi nhạc Jazz, chủ nhân Jazz suite night diễn ra 20h tối 4/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội - live show đặc biệt nhất từ trước đến nay của thạc sĩ Quyền Thiện Đắc.

Có nhiều lý do làm nên độ đặc biệt của sự kiện này, dù cha con nghệ sĩ Quyền Văn Minh - Quyền Thiện Đắc làm được nhiều buổi diễn ấn tượng và quy mô nhất trong giới "bộ hơi" Việt Nam.

* Anh khẳng định Jazz suite night là đặc biệt nhất của anh và của nhạc Jazz Việt năm nay, vì điều gì?

- Sức diễn, viết của tôi những năm qua đã bộc lộ bền bỉ, liên tục. Trong các đêm diễn, tôi đều có tiết mục solo, có khi song tấu với bố hoặc cùng Big Band. Lần này, tôi độc diễn toàn bộ xuyên suốt. 90 phút nhạc Jazz chỉ có 2 tác phẩm chính. Đệm cho tiếng kèn saxo của tôi là 3 nghệ sĩ: Nguyễn Đình Phúc (piano), Nguyễn Minh Đức (contre bass), Lê Việt Hùng (trống).

Đây là đêm Jazz của những người đàn ông. Nhân vật trong các tác phẩm và người thể hiện đều là "Jazz men". Chương trình gồm 2 phần: Phần 1 là tác phẩm Love Supreme (45 phút) của John Coltrane - nhạc sĩ Jazz người Mỹ gốc Phi vĩ đại, một trong các tượng đài, huyền thoại của nhạc Jazz thế giới với những tác phẩm nổi tiếng hơn nửa thế kỷ trước; A Love có 4 chương, ra đời năm 1965, từng được đề cử 2 giải Grammy cho nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn. Phần 2, tác phẩm Cha và con (35 phút) do tôi sáng tác, tôn vinh cống hiến của Quyền Văn Minh, người đã có hơn 40 năm dốc sức cho âm nhạc, đặt nền móng cho Jazz Việt Nam.

NS Quyền Thiện Đắc. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
* Nhiều khán giả đang muốn biết chủ đề Cha và con?

- "Âm nhạc là đỉnh cao của âm thanh", câu đó thật tuyệt! Không chỉ khao khát tìm âm thanh đẹp, tôi dùng âm nhạc diễn tả để người nghe tưởng tượng ra hình ảnh. Cha và con gồm 3 chương. Chương 1 Thì thầm (Wisper) là hồi tưởng. Bố không hề đánh, quát mắng, dù tôi mải chơi lúc nhỏ. Ông chỉ khuyên bảo, định hướng, truyền cho tôi niềm say mê qua cách thủ thỉ bằng lời và cây kèn. Chương 2 Lớn lên (Growing up), âm nhạc trúc trắc, bứt phá, hình ảnh Đắc tuổi thanh niên muốn vượt qua bóng cha. Chương 3 Mãi mãi (For life), âm nhạc da diết, bay bổng, biểu lộ tình cha con sâu sắc mãi mãi.

* Bởi sự tiếp nối âm nhạc trong tình yêu với kèn saxo và Jazz?

- Đúng thế. Cha con tôi gắn bó và thương nhau hơn bởi thấu hiểu nhọc nhằn trên con đường Jazz Việt. Trong nền nghệ thuật Việt Nam đương đại, Jazz chưa phải "món" được chú ý, chưa thành món chính.

Vé Jazz suite night có 3 mức: 800.000-500.000-300.000đồng/vé. Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc dành tặng 10 vé cho độc giả báo TT&VH. 10 khán giả yêu thích Jazz có thể gửi bình luận trực tiếp trên thethaovanhoa.vn để nhận vé này.

* Anh đang đi bán từng đôi vé, sao lại “chơi sang” tặng toàn bộ tầng 3 cho sinh viên (SV)?

- Trừ những SV năng động làm thêm hoặc có đời sống khá, thích nghệ thuật, đa số các em chỉ có cách giải trí qua TV, lên mạng dù đang ở Thủ đô. Khi trẻ, được xem, nghe các loại hình nghệ thuật có chất lượng rất tốt cho tư duy, tâm hồn. Không chỉ SV đang học Học viện Âm nhạc quốc gia và các trường nghệ thuật, em nào thực sự thích Jazz, muốn nghe, nhanh tay bấm số 094.387.8420 gặp tôi, tôi sẽ tặng vé xem liveshow này.

* Cung không đủ cầu, sao không tặng luôn cả 600 vé vào Nhà hát Lớn?

- Tôi có thể tặng hết, song chương trình này không chỉ dành cho SV. Bao năm nay, bố con tôi làm chương trình, gần như không công. Xin được chút tài trợ, chỉ đủ trả tiền thuê Nhà hát, âm thanh và cát-sê cho các nghệ sĩ. Không phải chuyện "lỗ", "lãi", mà là giá trị của lao động chất xám, sáng tạo cần được đối xử công bằng. Mua vé là thể hiện sự tự nguyện, ủng hộ văn minh, tôn trọng nghệ sĩ và nghệ thuật chứ không vì cá nhân tôi hay ai khác. Nếu được tài trợ địa điểm, và thiết bị âm thanh, tôi rất muốn diễn ở SVĐ, phục vụ cho sinh viên và các bạn trẻ yêu Jazz, vào xem tự do.

* Dường như tôi đã thấy một Quyền Thiện Đắc khác?

- (Cười tươi). Đúng, người đàn ông thực thụ. Tôi đã làm cha. Con đầu lòng của tôi là bé trai Quyền Thiện Minh Quang, chào đời 11/8/2013. Vợ tôi đẻ thường, cháu nặng 2,2kg. Ông nội phấn khởi vì có đích tôn, đã tổ chức tiệc ăn mừng với 100 khách mời, làm "mini show" kèn và hát.

Cao Khánh (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm