'Ngày ấy mình đã yêu' tập 8: Hậu trường cảnh quay Bảo Thanh đang thất tình lại bị trai trêu

04/07/2018 14:05 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tập 8 phim Ngày ấy mình đã yêu, Sol (Bảo Thanh) tới câu lạc bộ làm quen để tìm bạn trai nhưng không thành công. Trở về với tâm trạng buồn bã, cô bị một thanh niên trêu ghẹo và ngay lập tức hắn bị Sol đánh cho nhừ đòn.

Sau khi bị Mr Cần Trô thẳng thừng từ chối tình cảm, Sol nhanh chóng lấy lại tinh thần để thực hiện kế hoạch tìm bạn trai bài bản và quyết liệt hơn. Trong tập 8 Ngày ấy mình đã yêu, Sol quyết định chi một khoản tiền để tham gia buổi tiệc hẹn hò.

'Ngày ấy mình đã yêu' tập 5: Bảo Thanh ‘bó tay’ không thể ‘cưa đổ’ ‘Mr. Cần Trô’

Theo Sol (Bảo Thanh), tham gia bữa tiệc mỗi người sẽ được gặp gỡ 10 đối tượng ưu tú, trò chuyện làm quen với nhau 10 phút mỗi người, nếu thấy phù hợp có thể tiến xa hơn. Sol đặt kỳ vọng rất lớn là sẽ chấm hết tình trạng "ế triền miên", thế nên cô chuẩn bị rất kỹ cho bữa tiệc.

Đáng tiếc là sự thật diễn ra không như Sol mong đợi, cô không tìm được bất cứ chàng trai nào có thể chấp nhận được, người thì quá già, người khác thì quá trẻ, hoặc là đã có con...

'Ngày ấy mình đã yêu' tập 8: Sol tới câu lạc bộ làm quen tìm bạn trai

Tâm trạng đang buồn bã gần như tuyệt vọng mà trên đường về, Sol lại bị một thanh niên trêu ghẹo vì thấy cô ăn mặc sexy nên nghĩ là “gái làng chơi”. Hậu quả là nam thanh niên trở thành nơi trút giận của Sol, bị cô đánh cho tơi tả đến mức cả hai bị đưa về phường giải quyết và Đô (Chí Thiện) phải đến tận nơi bảo lãnh cho Sol về.

Bảo Thanh chia sẻ về cảnh ẩu đả trong phim "Ngày ấy mình đã yêu"

Bảo Thanh từng chia sẻ với phóng viên về cảnh quay ẩu đả đặc biệt này khi ra mắt phim Ngày ấy mình đã yêu. Theo đó, nữ diễn viên cho biết:Trong phim nhân vật tôi đảm nhiệm có khoảng 2-3 cảnh đấm đá. Khi làm chung với cascadeur (diễn viên đóng thế), tôi tranh thủ hỏi luôn là đấm đá như thế nào lên phim cho đẹp, cho nghệ thuật?

Lúc đầu thì tôi cũng sợ vì tát hoặc đấm một người, đến khi bạn cascadeur bảo cứ làm thật đi thì tôi làm thật. Tôi ngại sẽ làm người ta đau nhưng cuối cùng chính mình là người bị đau.

Chú thích ảnh
Bị trêu chọc, Sol đã đánh nam thanh niên một trận nhừ tử

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Cái pha lên gối, tôi lên thật, bụp một phát, nhưng bạn ấy lại quay hướng mũ bảo hiểm vào chân khiến tôi tím hết cả đầu gối. Tôi sút thật và vác thanh niên đó cũng thật luôn vì tôi sợ làm không thật lên phim khán giả bảo “điêu” quá. Thế là một đúp hoàn thành luôn cảnh quay”.

Chú thích ảnh

Bảo Thanh cũng tâm sự rằng, Sol là vai diễn ít nhiều thỏa mãn ước muốn đóng phim hành động của cô. “Trước đây, tôi từng nói với mọi người tôi ao ước được có một vai diễn gần như kiểu “đả nữ”. Dù vậy, tôi biết rằng ở ngoài miền Bắc, dạng phim kiểu đó không nhiều. Hơn nữa, về hình thể, tôi hơi thấp.

Ở Việt Nam hiếm khi người ta chọn diễn viên thấp vào vai “đả nữ”, tôi chỉ thấy ở Hollywood thôi. Ở Hollywood thì dù diễn viên chỉ cao 1m55 mà hợp vai thì người ta vẫn mời rồi tạo cho cô này một tiểu sử cực kỳ hay và đẹp để bung ra. Ở Việt Nam mình, diễn viên ít có cơ hội đó.

Tôi rất hào hứng khi đạo diễn Khải Anh đồng ý cho tôi đánh thật. Vai diễn đã giúp tôi phần nào đạt được ước mơ rồi” - Bảo Thanh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Sol vùng với Đô ở tuyến nhân vật phụ nhưng mang lại cho khán giả tiếng cười sảng khoái

Trong phim Ngày ấy mình đã yêu, Bảo Thanh vào vai Sol, một cô gái tốt bụng, đầy nam tính, nhưng "ế truyền kiếp", 28 tuổi mà cô chưa có một mảnh tình vắt vai. Sol vùng với Đô (Chí Thiện) ở tuyến nhân vật phụ nhưng mang lại cho khán giả tiếng cười sảng khoái.

Ở những tập đầu bộ phim, những phân đoạn Sol chủ động theo đuổi anh chàng cảnh sát giao thông có biệt danh Mr Cần Trô khiến người xem vô cùng thích thú.

Bảo Thanh thực sự đã chinh phục khán giả khi vào một dạng vai hoàn toàn khác trước đây, một vai diễn cá tính mạnh mẽ, quyết liệt nhưng rất trẻ trung và hài hước. Đúng như bạn diễn Xuân Nghị (vai Đức Cần Trô) nhận xét: "Bảo Thanh đã khai thác nhân vật Sol rất đáng yêu, vô cùng thú vị".

Bảo Thanh trở lại sau ‘Sống chung với mẹ chồng’: ‘Không ngại bị so sánh với Nhã Phương’

Bảo Thanh trở lại sau ‘Sống chung với mẹ chồng’: ‘Không ngại bị so sánh với Nhã Phương’

Sau Sống chung với mẹ chồng, 11/6 tới, Bảo Thanh mới tái ngộ khán giả trong phim truyền hình Ngày ấy mình đã yêu. Lâu lâu mới xuất hiện nhưng nữ diễn viên bảo mình vẫn “hot” và không ngại khi bị đem ra so sánh với diễn viên Nhã Phương.

Tiểu Phong. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm