'My sói' Thu Quỳnh sexy đến nghe Trọng Hiếu hát tại Music Home

29/12/2018 15:52 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 28/12, ca sĩ Trọng Hiếu đã mang đến không gian âm nhạc tràn đầy nhịp điệu hứng khởi trong phòng ghi hình của chương trình Music Home, trực tiếp trên sóng truyền hình FPT.

Trọng Hiếu biến mình thành Bruno Mars trong Music Home

Trọng Hiếu biến mình thành Bruno Mars trong Music Home

Tiếp nối thành công của số mở màn với ca sĩ Uyên Linh, Music Home -  fomat live concert trong phòng thu sẽ ra mắt số thứ 2 với chân dung âm nhạc của ca sĩ Trọng Hiếu vào 20h ngày 28/12. Chương trình được livestream trên Truyền hình FPT.

Trong không gian vẫn còn "vương vấn" dư âm của Noel với cây thông, đèn màu nhấp nháy, Trọng Hiếu xuất hiện như một "ngôi sao" nhỏ bé, hòa lẫn trong không khí ấy nhưng lại nổi bật bởi giọng hát của mình.

Không cầu kì như nữ ca sĩ, Trọng Hiếu chọn nguyên một "cây đen" để diện từ đầu đến cuối chương trình. Màu sắc âm nhạc của Trọng Hiếu cũng chủ đạo chọn funky suốt cả chương trình.

Tuy nhiên, "một màu" của anh lại tạo được không gian âm nhạc vừa nhịp nhàng, vừa nhấn nhá và đánh thức được nhịp điệu trong mỗi người nghe.

Chưa kể, những câu chuyện vừa là tâm sự về nghề nghiệp, vừa là chia sẻ về cuộc sống trong cách nói vẫn còn "bí từ" diễn đạt bằng tiếng Việt của Trọng Hiếu đôi khi lại khiến khán giả thấy thú vị vì sự chân thật của anh.

Trọng Hiếu tại Music Home số 2
Trọng Hiếu tại Music Home số 2

Như đã hẹn, lần đầu diễn full một show hát live với ban nhạc Anh Em, Trọng Hiếu tại Music Home có nhiều điều đặc biệt với khán giả khi lần đầu tiên anh hát trên sân khấu mà không có vũ đoàn. 

Không có cơ hội nhìn thấy một Trọng Hiếu với hình thể “6 múi” như mọi khi nhưng lại thấy một Trọng Hiếu vẫn đầy sôi động với sự nhún nhảy, tạo dáng của anh trong mỗi phần trình diễn.

Sử dụng "vũ khí" duy nhất là giọng hát, Trọng Hiếu mang đến 12 ca khúc, gồm : Bước đến bên em (Khắc Hưng), Say Ah (Mew Amazing), Một lần (Trọng Hiếu, Vũ Ngọc Bích, Lingling), Em là bà nội của anh ( Tăng Nhật Tuệ), Anh vẫn thấy (Trọng Hiếu, Hakoota Dũng Hà), Peter Pan (Trọng Hiếu, Mew Amazing), Sút (Hoàng Huy Long), Vi anh là vậy (Mew Amazing-Trọng Hiếu), Superstition (Stevie Wonder), Celberation (Kool&the Gang), Uptown funk (Mark Ronson-Bruno Mars), và Con đường tôi.

12 ca khúc được sắp đặt mang tính xâu chuỗi để tạo nên một chân dung đầy đủ của Trọng Hiếu nhất từ trước đến nay, thông qua âm nhạc.

Ở đó, Trọng Hiếu cho khán giả thấy mình là một chàng trai đang rất nhiệt huyết với âm nhạc, với cả tình yêu và cuộc sống.

Trọng Hiếu mở màn chương trình bằng câu chuyện thể hiện "mẫu số chung" của những người đàn ông khi yêu bằng sự tán tỉnh, thể hiện "mẫu số chung" của những người phụ nữ khi yêu bằng sự sở hữu, kiểm soát đến mức khiến các anh phải đi trốn vì muốn có không gian riêng. 

Rồi anh nhắn nhủ cả một nửa thế giới: hãy cứ tự tin đi, như thế là đẹp nhất! khi thấy phụ nữ luôn "khổ sở" vì lúc nào cũng phải làm mình đẹp trong mắt mọi người. Trong khi "vạch trần" không gian riêng của những người đàn ông đôi khi chỉ là những thú vui như bóng đá, rong chơi với bạn bè... Tất cả đều được Trọng Hiếu thể hiện bằng tiếng hát của mình.

Phong cách trình diễn thường thấy của Trọng Hiếu
Phong cách trình diễn thường thấy của Trọng Hiếu

Ở một diện mạo khác trong chân dung của mình, Trọng Hiếu đã chia sẻ con đường anh đến với âm nhạc, đến với funky cũng như đến với cuộc thi Vietnam Idol.

Khi còn ở Đức, để trang trải việc học nhạc, Trọng Hiếu đã từng làm "chân chạy bàn". Một lần, thay vì làm đúng vị trí của mình, anh lại "trèo lên" sân khấu và hát.

"Khi đó, tôi đã bị ông chủ gọi riêng vào và trách. Tuy nhiên, ông ấy khen tôi hát hay. Điều đó đã khiến tôi có động lực hơn với ca hát" - Trọng Hiếu chia sẻ.

Đó là cơ duyên để Trọng Hiếu tiếp tục theo đuổi ca hát và anh đã bắt đầu với ban nhạc bằng những bản cover. Còn vì sao Trọng Hiếu lại định danh mình với funky, Trọng Hiếu bảo, khi hát thể loại này, anh cảm thấy như đang được ở trong ngôi nhà mình vậy. Vì thế, hãy gọi anh ấy là "funky" Trọng Hiếu.

Trọng Hiếu đến với cuộc thi Vietnam Idol là một sự tình cờ và cả may mắn. Tất nhiên, từ chiếc vé vàng cuối cùng ở vòng sơ tuyển với ca khúc Relight My Fire, Trọng Hiếu đã nỗ lực hết mình trong cả cuộc thi. 

Và cho đến hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đó, Trọng Hiếu vẫn muốn nhắn nhủ những người trẻ tuổi như anh, trước cả những cơ hội, hãy tự tin đi con đường mình đã chọn.

Trọng Hiếu trò chuyện với MC Đinh Tiến Dũng của chương trình
Trọng Hiếu trò chuyện với MC Đinh Tiến Dũng của chương trình

Diễn ra trong khung thời gian hợp lý (20h30-22h), Music Home - liveshow âm nhạc trực tiếp trên sóng truyền hình FPT, sử dụng công nghệ tương tác (tự chọn góc nhìn) diễn ra vào thứ 6 cuối cùng hàng tháng đang là chương trình có chất lượng âm thanh và hình ảnh rất tốt dành cho khán giả truyền hình.

Lấy khán giả làm trọng tâm nên chỉ cần một đôi tai nghe tốt kết nối với các phương tiện xem show như điện thoại, laptop hay TV, người xem có thể thưởng thức một chương trình âm nhạc đúng nghĩa ngay tại nhà. 

Một số hình ảnh trong liveshow Music Home 2:

Nhạc sĩ Anh Quân
Nhạc sĩ Anh Quân
Dàn kèn của nhạc sĩ Hồng Kiên
Dàn kèn của nhạc sĩ Hồng Kiên
"My sói" Thu Quỳnh là một fan của Trọng Hiếu đã đến nghe anh hát trực tiếp tại trường quay
Dù thời tiết ngày 28/12 là rét và mưa lạnh nhưng "My sói" Thu Quỳnh vẫn rất sexy đến trường quay để nghe "thần tượng" Trọng Hiếu hát.

Nghe các ca khúc của Trọng Hiếu trong chương trình:

Sau Trọng Hiếu, Music Home số thứ 3 với gương mặt nghệ sĩ nào hiện còn đang là một ẩn số với khán giả. Tuy nhiên, chương trình hứa hẹn sẽ đem lại những liveshow chất lượng nhất dành cho khán giả. 

  Thanh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm