MTV VMA: Madonna gây phẫn nộ vì toàn 'tự sướng' trong bài phát biểu tưởng nhớ Aretha Franklin

21/08/2018 22:02 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cộng đồng người hâm mộ nhanh chóng thể hiện thái độ trước bài phát biểu tưởng nhớ Aretha Franklin của Madonna tại lễ trao giải MTV VMAs ngày hôm nay, 21/8.

Việc để Nữ hoàng nhạc pop phát biểu về Nữ hoàng nhạc soul là một chủ ý hay của ban tổ chức. Đáng tiếc, Madonna lại khiến fan giận dữ vì dành phần lớn thời gian để nói về... bản thân, chứ không phải về Aretha Franklin, người đã qua đời tuần trước ở tuổi 76 sau trận chiến với bệnh ung thư.

Mặc một chiếc váy dài màu đen, đội vương miện, kết hợp đồ trang sức cầu kì, Madonna lên sân khấu và phát biểu một bài độc thoại dài khoảng 10 phút với nội dung lẽ ra là về cách Aretha đóng vai trò then chốt như thế nào trong giai đoạn cô bắt đầu bước vào ngành kinh doanh âm nhạc.

Chú thích ảnh

“Aretha Louise Franklin đã thay đổi cuộc đời tôi” - Madonna bắt đầu - "Tôi rời Detroit khi mới 18 tuổi, với 35 USD trong túi. Ước mơ của tôi là trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Sau nhiều năm đấu tranh và gặp trở ngại, tôi quyết định rẽ sang mảng âm nhạc vì nghe nói thù lao ổn hơn".

Madonna nhớ lại chuyện mình được yêu cầu hát một ca khúc tại buổi thử giọng và dù không chuẩn bị gì cả, cô bất giác thốt lên ca khúc của Franklin (You Make Me Feel Like A).

“Không điều gì trong cuộc sống của tôi có thể xảy ra nếu không có Nữ hoàng nhạc soul. Bà đã dẫn dắt tôi tới vị trí ngày nay. Tôi cũng biết bà đã có ảnh hưởng tới nhiều người có mặt trong khán phòng này. Và tôi muốn cám ơn Aretha vì đã truyền động lực cho tất cả chúng ta" - Madonna chia sẻ.

Rồi kể từ đó, vẫn với phông nền là bức ảnh khổng lồ của Franklin chiếu phía sau, Madonna tiếp tục kể lể về sự nghiệp, về các ca khúc trong album gần đây nhất của mình (Rebel Heart, Bitch I'm Madonna), cũng như hành trình gian khó thời gian đầu khởi nghiệp, cho tới lúc được biểu diễn lần đầu tại lễ trao giải MTV năm 1984.

Bài phát biểu tưởng nhớ một huyền thoại âm nhạc lại bị dành phần lớn thời lượng để kể lể về bản thân khiến nhiều người nhanh chóng phản ứng.

Rất nhiều bình luận gay gắt được đưa ra trên mạng xã hội Twitter, và đây là một vài trong số đó:

"Madonna thực sự làm điều này cho bản thân chứ không nhằm chia sẻ về cái chết của Aretha Franklin".

"Madonna đang tưởng nhớ chính bản thân mình".

"Madonna đang trả thù việc cái chết của Aretha Franklin làm lu mờ hiệu ứng truyền thông trong dịp sinh nhật lần thứ 60 đây mà".

Đây không phải lần đầu Madonna hứng bão chỉ trích vì các bài phát biểu tưởng nhớ. Nhiều người từng cho rằng những lời vinh danh biểu tượng âm nhạc Prince tại lễ trao giải Billboard năm 2016 rất hời hợt, trong khi năm 2009, tại lễ trao giải VMA, Madonna cũng bị cho là quá tập trung vào bản thân trong lúc phát biểu vinh danh  Michael Jackson: “Michael Jackson sinh vào tháng 8/1958. Tôi cũng vậy. Michael Jackson lớn lên ở vùng ngoại ô Trung Tây. Tôi cũng vậy. Michael Jackson có 8 anh chị em. Tôi cũng vậy" - ngôi sao từng dốc lòng chia sẻ với khán giả.

Lễ trao giải Video nhạc MTV 2018 gây sốc với những chiến thắng chưa đúng 'tầm'

Lễ trao giải Video nhạc MTV 2018 gây sốc với những chiến thắng chưa đúng 'tầm'

Tại lễ trao giải Video âm nhạc MTV năm nay, được tổ chức đêm 20/8 (theo giờ địa phương) tại Radio City Music Hall ở New York, nhiều người thấy không khí lễ trao giải thực sự tẻ nhạt và thiếu hẳn quyền lực của các ngôi sao khi nhiều gương mặt hàng đầu, từ Beyonce tới Bruno Mars đều vắng mặt, trong khi một số nghệ sĩ đoạt giải cũng thấy "ngỡ ngàng" với giải thưởng đạt được.

Duy An
Theo Au News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm