'Mong sao hết dịch' - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói hộ nỗi lòng bao người

20/07/2021 11:21 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau "cơn sốt" với ca khúc Bài ca khu cách ly, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại nói hộ nỗi lòng bao người với sáng tác Mong sao hết dịch.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại gây 'sốt' với phiên bản 'Chiếc khăn gió ấm' mùa Covid

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại gây 'sốt' với phiên bản 'Chiếc khăn gió ấm' mùa Covid

"Rất hay và kịp thời" - lời khen dành cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ê-kíp khi anh vừa phóng tác ca khúc "Chiếc khăn gió ấm" thành phiên bản Covid với tựa đề "Bài ca khu cách ly". Sản phẩm đang được đón nhận như một liều thuốc vui vẻ và nâng cao tinh thần 5K trong mùa Covid.

Tiếp tục đem lại liều thuốc lạc quan, hỗ trợ về mặt tinh thần cho mọi người đang trong những tháng ngày chống dịch đầy khó khăn đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết ca khúc Mong sao hết dịch, thể hiện mong muốn của nhiều người về những dự định sẽ làm sau khi hết dịch.

Mong sao hết dịch, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác ca khúc Mong sao hết dịch, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong sao hết dịch, ca khúc Mong sao hết dịch, Nguyễn Văn Chung
Sáng dậy, nhạc sĩ mặc đồ đẹp với chú thích:" cho mọi người ngắm để mang lại năng lượng tích cực cho mọi người!"

Mong sao hết dịch đang là mong muốn của mọi người dân Việt Nam. Cùng với những nỗ lực đến từ mỗi cá nhân trong công tác chống dịch, dập dịch, chắc hẳn, việc nghĩ đến một tương lai tươi sáng, một ngày hết dịch, mình sẽ làm gì cũng là câu hỏi mà nhiều người đã tự đặt cho mình thời gian qua.

Ca khúc Mong sao hết dịch do ca sĩ Như Thùy thể hiện. Đây là tác phẩm thứ 2 được Nguyễn Văn Chung thực hiện với chiếc đàn Ukelele. Âm nhạc đơn giản nhưng tươi vui, thể hiện sự lạc quan với những ca từ cũng giản dị, dễ nghe, dễ cảm nhận.

"Chớp mắt đã qua cả cuốn lịch/ Ai cũng bảo nhau thôi hãy bình tĩnh/ Cúp máy thì khóc riêng một mình" - là tâm trạng của hầu hết mỗi chúng ta được nhạc sĩ viết thành lời ca khúc.

Nên sau khi hết dịch, "Tôi muốn làm việc để kiếm tiền/ Tôi muốn được ăn cơm tấm bì chả/ Muốn du lịch nơi đâu rất xa..." hay "Tôi sẽ đi làm nail và thay kiểu tóc này/Tôi sẽ ăn thật nhiều những gì mình yêu thích/Thoả những ngày ở nhà mấy tháng nay/Tôi sẽ ra rạp xem bộ phim nào đang chiếu/Tôi sẽ uống 1 ly trà sữa nhiều topping/Tôi sẽ dành cả ngày để tha hồ mua sắm". Và sự thật là "Có quá nhiều điều mà tôi mong muốn/ Sau khi hết dịch".

Những mong muốn ấy thật đơn giản, vẫn là những điều mà trước dịch, mỗi chúng ta, vẫn có thể làm mỗi ngày. Còn lúc này, để đến gần với mong muốn ấy, mỗi chúng ta lại phải nâng cao tinh thần 5K và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của chính phủ.

TT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm