Michael Douglas tái xuất sau ung thư: Làm mới mình ở tuổi 'cổ lai hy'

27/07/2014 06:45 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trong những ngôi sao lừng lẫy nhất Hollywood, đáng lẽ ra Michael Douglas (69 tuổi) đã có thể nghỉ diễn từ lâu. Song không những không dừng bước, Douglas còn tiếp tục gặt hái thành công lớn qua các vai diễn trái ngược hẳn với tuýp nhân vật quen thuộc của mình (những doanh nhân sang trọng, quý phái).

Thành công gần đây nhất của ông là chân dung huyền thoại piano đồng tính, ưa hào nhoáng Liberace trong phim tiểu sử Behind The Candelabra (2013) của đạo diễn Steven Soderbergh. Vai diễn đã đem về cho ông giải Emmy Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Emmy lần thứ 65.

Tuýp nhân vật mới

Thời gian này, ông tiếp tục trở lại màn bạc với chân dung nhà môi giới bất động sản xấu tính, keo kiệt Oren Little trong phim hài lãng mạn And So It Goes. Người đàn ông này vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn sau khi vợ qua đời và có mối quan hệ xa cách, ghẻ lạnh với con trai. Tuy nhiên, cuộc sống luôn coi mình là “trung tâm của vũ trụ” của Little đã thay đổi hoàn toàn, khi ông buộc phải chăm sóc đứa cháu nội 9 tuổi mà ông chưa từng biết tới…


Michael Douglas (trái) và Diane Keaton trong phim And So It Goes.

Phát biểu trên báo giới gần đây, Douglas cho biết ông không thể hình dung ở tuổi gần thất thập mà vẫn có được những vai diễn đáng nhớ đến vậy.

Khi Douglas được Viện Điện ảnh Mỹ trao giải Thành tựu trọn đời hồi năm 2009, ông đã có hơn 2 thập kỷ sự nghiệp lẫy lừng. Douglas gặt hái thành công đầu với loạt phim truyền hình mang đề tài cảnh sát The Streets Of San Francisco (phát trên truyền hình Mỹ từ năm 1972 đến năm 1976). Sau đó, ông thành một trong những ngôi sao được săn lùng bậc nhất Hollywood, xuất hiện trong những bộ phim mang hơi thở thời đại như Wall Street (1987). Vai diễn trong phim này đem về cho ông giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra còn phải kể tới bộ phim gay cấn tình dục Fatal Attraction (1987).

Đáng khâm phục hơn, Douglas đóng phim Behind The Candelabra trong thời gian ông đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn muộn. Bác sĩ phát hiện ra bệnh của ông hồi năm 2010 và khi đó ông tưởng như mình sẽ mất mạng tới nơi. Hiện giờ căn bệnh gần như đã bị chặn đứng. Biến cố tưởng như kém may mắn đó đã giúp mang lại cho Douglas một nguồn sinh lực mới, giúp ông tiếp tục dấn thân vào điện ảnh.

Có một bề dày thành tích sự nghiệp như thế nên ít người biết rằng thời kỳ đầu sự nghiệp, Douglas đã bị chính cha ông là huyền thoại Hollywood Kirk Douglas (97 tuổi), ngôi sao phim Spartacus (1960), chê bai thậm tệ về khả năng diễn xuất. “Khi xem tôi diễn, cha nói: “Michael, con diễn thật kinh khủng, tồi quá mức'” – Douglas kể lại với nụ cười trên môi - “Tuy nhiên sau khoảng 5-6 vở kịch, cha là người đầu tiên khen tôi diễn tốt”.

Gia đình trên tất cả

Douglas vẫn luôn hy vọng có thể sống thọ được như cha mình, song thừa nhận giờ đây ông “rất hay đọc được các tin buồn và đã ý thức hơn về việc sử dụng thời gian sao cho hữu ích nhất”.

Hiện, Douglas dành phần lớn thời gian cho vợ, nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones (44 tuổi) và các con. Ông chia sẻ trên tờ Life! rằng càng có tuổi, ông càng biết cách sống với gia đình, xử lý quan hệ mỗi lúc một khéo hơn.

"Mối quan tâm lớn nhất của tôi giờ là gia đình và tôi luôn nỗ lực vì những người thân của mình” – Douglas chia sẻ.

Ông cũng cho biết Zeta-Jones đã tạo ảnh hưởng lớn tới cuộc đời mình. “'Tôi vô cùng cảm kích với những gì Zeta-Jones dành cho tôi. Cô ấy là một người bạn đời vô cùng đặc biệt, luôn bảo vệ, ấp ủ và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình” – Douglas ca tụng vợ.

Khi được hỏi bản thân có tin chuyện người ta vẫn tìm được tình yêu ở tuổi ngoài 60, giống câu chuyện tình trong phim And So It Goes, Douglas cười nói: “Tình yêu không giới hạn tuổi tác. Tuổi già đến, thể xác bị lão hóa, song tâm hồn và tinh thần bạn vẫn trẻ trung như thường”.

VIỆT LÂM (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm