Lee Jung Jae tái xuất màn bạc: Nghe theo con tim khi chọn dự án phim

30/11/2014 06:37 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Người mẫu, diễn viên Lee Jung Jae (41 tuổi) đang tái xuất màn bạc với bộ phim hành động tội ác Big Match (Trận đấu đỉnh cao) của đạo diễn Choi Ho, được công chiếu hôm 26/11.

Lee trở thành cái tên nóng khi anh thủ diễn chính trong loạt phim truyền hình Cảm xúc (Feelings – 1994).  

Uống thuốc giảm đau để quay phim mới

Năm 1995, vai phụ đầy ấn tượng của Lee, một chàng vệ sĩ tận tụy trong loạt phim truyền hình Sandglass, đã khiến anh trở thành “con cưng” của Hàn Quốc.

Thành công trên màn ảnh nhỏ đã tạo bước đếm tốt để anh tiến vào điện ảnh. Bộ phim nhựa City of the Rising Sun (1999) do Lee thủ diễn chính cùng Jung Woo Sung, đã đem về cho anh giải thưởng điện ảnh và lời ca ngợi của giới phê bình.

2 thập kỷ đã trôi qua, Lee vẫn tiếp tục gặt hái thành công với một loạt phim mới, được giới phê bình đánh giá cao và thành công thương mại, như The Thieves (2012). Phim đã khiến hơn 10 triệu khán giả tới rạp. Trong khi đó các phim New World (2013) và The Face Reader (2013) lần lượt thu hút 4,6 triệu và 9 triệu người xem.  

Giờ đây, Lee đang trở lại với chân dung võ sĩ tài giỏi và vui tính Choi Ik Ho trong phim Big Match. Choi là một ngôi sao võ thuật có biệt danh “Zombie”. Khi anh trai đồng thời là huấn luyện viên Young Ho đột nhiên biến mất, cảnh sát bắt giữ Choi, coi anh là nghi phạm chính. Từ đây cuộc đời của Choi đã trải qua nhiều biến cố lớn lao.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lee thừa nhận tuổi tác giờ đã trở thành yếu tố quan trọng khi anh chọn những vai diễn đòi hỏi thể lực tốt. “Tôi nhận ra trong tương lai mình sẽ không thể có cơ hội được nhận một vai diễn đòi hỏi nhiều hoạt động thể lực như vậy” – Lee nói.

Để chuẩn bị cho vai diễn này, Lee đã phải luyện tập thể lực hàng ngày suốt 8 tháng trời và cả trong 5 tháng quay phim. “Vai diễn của tôi là một võ sĩ chuyên nghiệp nên cơ thể của tôi phải giống họ. Tôi phải luyện tập hết sức căng thẳng. Nhưng ở tuổi này, cơ thể tôi lại không đáp ứng được những gì mình mong muốn nữa” – Lee chia sẻ.

Trong quá trình luyện tập, Lee đã bị đứt dây chằng bả vai và anh không thể cử động được tay trong một thời gian. Bác sĩ khuyên anh phải phẫu thuật ngay và ngừng đóng phim, nhưng Lee quyết định vẫn tiếp tục quay phim bởi không muốn quá trình luyện tập và sự nỗ lực của mình thành "công toi". Anh đã uống thuốc giảm đau để diễn và chỉ chịu đi phẫu thuật sau khi quá trình quay phim hoàn tất. Hiện anh đang trong quá trình bình phục.

Tài tử Hàn Quốc Lee Jung Jae trong phim Big Match

Tin vào bản năng và cảm xúc

Big Match mang tới các tình huống hồi hộp, ly kỳ từ đầu đến cuối. Đan xen trong đó vẫn có những yếu tố hài hước, vui nhộn của Lee khiến người xem không nhịn được cười. Tuy nhiên, Lee thừa nhận diễn hài rất khó. “Nhiều người có khả năng thiên bẩm trong việc chọc cười kẻ khác. Tôi không nằm trong số đó” – Lee nói.  

Mặc dù gặt hái nhiều thành công, Lee thừa nhận sự nghiệp của anh đang “xuống dốc” theo thời gian. Khoảng năm 2005, sau khi thủ diễn chính trong phim

Typhoon, Lee háo hức muốn được thử những vai diễn có ngoại hình cơ bắp. “Tuy nhiên các kịch bản mà tôi nhận được lại không có những vai diễn mà tôi muốn đóng. Vì vậy, tôi đã không nhận và đã bỏ lỡ một số nhân vật hay. Sau đó, tôi đã kiềm chế tham vọng của mình và cố gắng nắm bắt từng cơ hội” – Lee nói.

Nhờ kiềm chế tham vọng mà Lee đã có cơ hội được tham gia The Housemaid (2010), bộ phim ăn khách ở mức hiện tượng và từng tham gia tranh giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes năm đó. Phim này đã giúp Lee có được những quyết định đúng đắn hơn trong sự nghiệp.

“Giờ đây khi chọn các dự án điện ảnh, tôi tin vào bản năng và nghe theo trái tim mình mách bảo. Nếu có rung cảm sau khi đọc một kịch bản, khi diễn xuất tôi sẽ dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình hơn, có thể gắn kết được với câu chuyện trong phim” – Lee chia sẻ.

Tuấn Vĩ (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm