Kim Tae Hee tái xuất trong 'Chào mẹ, tạm biệt': Khóc khi lần đầu đọc kịch bản

27/02/2020 20:25 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thành công lịch sử của Hạ cánh nơi anh, kênh truyền hình Hàn tvN lại kỳ vọng “giữ chân” khán giả bên màn hình với bộ phim mới Chào mẹ, tạm biệt (Hi Bye, Mama). Và có vẻ, điều này đã thành công ngay từ tập đầu tiên.

Fan choáng với nhan sắc mặt mộc của Kim Tae Hee thời đại học

Fan choáng với nhan sắc mặt mộc của Kim Tae Hee thời đại học

Đoạn video tư liệu về Kim Tae Hee thời sinh viên đang gây sốt khi được tiết lộ gần đây, với người hâm mộ thực sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp tự nhiên, "không tuổi" của ngọc nữ màn ảnh Hàn.

Cụ thể, theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của phim (phát sóng vào 9h tối 22/2) đã đạt “rating” trên toàn quốc là 5,9% và cao nhất là 7,2%, hơn tất cả các phim khác phát sóng cùng giờ trên truyền hình cáp.

Chào mẹ, tạm biệt kể về một người phụ nữ tên là Cha Yu Ri (Kim Tae Hee thủ vai), người sau khi qua đời do một tai nạn lại có thể tái sinh dưới dạng một hồn ma để trở về với chồng mình, Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và con gái.

Vai diễn đầu tiên của Kim Tae Hee sau 5 năm

Trước đó, hôm 18/2, một cuộc họp báo quảng bá phim đã được tổ chức qua YouTube, với sự tham gia của các diễn viên Kim Tae Hee, Lee Kyu Hyung và Go Bo Gyeol cùng đạo diễn Yoo Je Won.

Chia sẻ về lý do chọn Kim Tae Hee, đạo diễn Yoo Je Won nói: “Đây là mẫu nhân vật có bản chất tốt, hiền hậu. Kim Tae Hee rất biểu cảm theo cách đó, khi cô cũng là một người mẹ ngoài đời”.

Với Kim Tae Hee, đây là vai diễn đầu tiên của cô sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Chia sẻ, nữ diễn viên này cho biết: Cô đã khóc khi lần đầu tiên đọc kịch bản này vào cuối năm ngoái.

Chú thích ảnh
Kim Tae Hee trong phim “Chào mẹ, tạm biệt”

“Là một người mẹ có con gái, tôi lập tức muốn trở thành một phần của bộ phim có thông điệp tuyệt vời như Chào mẹ, tạm biệt. Bằng cách vào vai Cha Yu Ri, tôi hi vọng có thể khiến khán giả đồng cảm với mình” - Kim Tae Hee nói.

Khi được về những điểm khác biệt với tính cách của nhân vật, nữ diễn viên này nói rằng mình có thể kiểm soát được phần nào tình cảm - trong khi nhân vật lại không thể che giấu mà thường để lộ cảm xúc của mình.

“Tuy nhiên, qua quá trình làm phim, tôi lại thấy rằng sống theo cách bộc lộ mọi cảm xúc như Yu Ri cũng rất hay” - Kim Tae Hee chia sẻ thêm - “Ngoại trừ việc cô ấy là một hồn ma, nhân vật này giống tôi nhất trong số tất cả những vai đã đóng. Bởi thế, tôi nhập vai như thể Cha Yu Ri chính là Kim Tae Hee vậy”.

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong phim “Chào mẹ, tạm biệt”

Nói về những tình tiết khiến mình xúc động nhất, Kim Tae Hee kể thêm: “Tôi thực sự bị ấn tượng với cảnh nhân vật hồn ma không thể rời đi khi ngắm con gái mình làm những việc đơn giản như đi, chạy và ăn. Là một người mẹ, tôi biết việc nuôi dạy một đứa trẻ khó khăn như thế nào. Và từ bộ phim này, tôi hiểu rằng thật may mắn khi hàng ngày có thể ôm con gái mình và nhìn vào mắt nó. Hi vọng, những bà mẹ xem phim cũng cảm thấy như vậy”.

Cũng theo lời Kim Tae Hee, từ bộ phim này, cô hy vọng mình có thể tham gia những dự án điện ảnh khác sau 5 năm vắng bóng vì những lý do cá nhân.

Chú thích ảnh
Diễn viên “nhí” Seo Woo Jin trong phim “Chào mẹ, tạm biệt” và ngoài đời

Lee Kyu Hyung “thổi hồn” vào mọi tình tiết

Ngoài đời không biết mấy về Lee Kyu Hyung nhưng khi đóng phim, Kim Tae Hee và Lee Kyu Hyung đã diễn ăn ý như một cặp trời sinh, theo nhận định của những khán giả xem tập đầu.

Nói về bạn diễn của mình, Kim Tae Hee bày tỏ: “Tôi không biết nhiều về anh vì chưa thể thể xem hết các bộ phim anh đóng. Tuy nhiên, Lee Kyu Hyung thể hiện nhân vật Jo Kang Hwa một cách tự nhiên và quyến rũ đến mức khi chúng tôi diễn cùng nhau, tôi tự hỏi liệu sẽ ra sao nếu một diễn viên khác đóng vai này? Lee Kyu Hyung “thổi hồn” vào cả những chi tiết bình thường và đơn giản nhất trong phim. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều.”

Chú thích ảnh
Kim Tae Hee và Lee Kyu Hyung tại cuộc họp báo

Còn Lee Kyu Hyung đùa: “Ban đầu tôi cảm thấy rất không thoải mái. Khi gặp Kim Tae Hee, tôi không thể nhìn thẳng vào cô vì tôi không chắc cô ấy là người hay nữ thần. Quả thật, có rất nhiều áp lực trước một nữ diễn viên đẹp đến vậy.”

“Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Kim Tae Hee trong 5 năm qua. Nhưng cô ấy ứng xử với tôi một cách rất thân thiện. Vì vậy tôi có thể diễn thoải mái hơn nhiều. Kim Tae Hee rất cởi mở và chấp nhận tất cả những gì tôi có trong cách thể hiện nhân vật của mình”.

Riêng về vai diễn của mình, Lee Kyu Hyung nói ngắn gọn: “Tôi hy vọng rằng ngay cả khi bạn không nhớ tên tôi, nhưng khi bạn xem tôi diễn trong phim, bạn sẽ nghĩ: nhân vật này có vẻ đáng xem”.

Nam diễn viên “nhí” hóa thành... bé gái

Một vai diễn đáng chú ý nữa trong phim là nhân vật cô con gái bé nhỏ của Cha Yu Ri và Jo Kang Hwa. Vai diễn này do diễn viên “nhí” Seo Woo Jin (5 tuổi) thủ vai. Nhiều khán giả đang rất tò mò tại sao đạo diễn lại chọn một bé trai hóa thân vào nhân vật này?

Một nguồn tin từ ê-kíp sản xuất nói với SpoTV News rằng: “Chúng tôi chọn Seo Woo Jin vì cậu bé trông giống hệt Kim Tae Hee và vì kỹ năng diễn xuất ổn định cậu ấy”.

YTN cũng đưa lời một nguồn tin rằng, ngay cả một số người trong nhóm sản xuất cũng không nhận ra Seo Woo Jin là một bé trai và đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra điều này.

Trước khi quay Chào mẹ, tạm biệt, cậu bé Seo Woo Jin đã đóng phim The Light In Your Eyes hồi năm ngoái. Ngoài diễn xuất, Seo Woo Jin còn là người mẫu “nhí”.

Về một nhân vật khác, Min Jung, đạo diễn Yoo Je Won giải thích ngắn gọn về lý do giao vai cho Go Bo Gyeol: “Đó là một nhân vật rất quan trọng trong phim. Và Go Bo Gyeol có một ánh mắt rất mạnh mẽ và đặc biệt, nên cô ấy vô cùng hữu ích cho bộ phim này”.

Phim Chào mẹ, tạm biệt lên sóng lúc 19h (giờ Việt Nam) vào các thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên đài truyền hình tvN và phát lại trên Netflix với phụ đề tiếng Việt.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm