GÓC KHUẤT Đông Hùng: 'Tôi từng bị gạ gẫm làm trai bao'

06/06/2018 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - “Có những lúc quá mệt mỏi bởi món nợ khổng lồ, tôi đã từng “xao động” bởi vài lời gạ tình. Nhưng tôi “tỉnh” rất nhanh và gạt phắt sang một bên. Tôi không bao giờ bán rẻ lương tâm mình!” – Đông Hùng tâm sự.

Chú thích ảnh
Ca sỹ Đông Hùng trong cuộc trò chuyện

Đông Hùng từng lọt top 3 Sao Mai điểm hẹn 2012 và đoạt giải Triển vọng. Sau thành công bước đầu của nghề hát, từ một cậu sinh viên ĐH Thương mại, Hùng cứ nghĩ cuộc đời sẽ trải đầy hoa hồng với cánh cửa nghệ thuật mở ra trước mắt. Nhưng, vào một ngày đẹp trời, bỗng Hùng nhận được tin nhắn: “Cả nhà mình phải rời Hà Nội trong đêm để đi trốn nợ” – đó là cú sốc rất lớn trong cuộc đời chàng ca sĩ trẻ khi ấy mới 19 tuổi.

Ca sĩ Đông Hùng mở đầu cuộc trò chuyện trong chương trình Góc khuất với cú sốc làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả gia đình Hùng như vậy.

Cuộc trốn chạy trong đêm và cú sốc làm thay đổi cuộc đời

Thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ và nam tính ngay từ khi đối diện với cú sốc lớn của gia đình, Hùng tâm sự: "Khi nhận được tin nhắn cả nhà phải trốn đi trong đêm, Hùng rất sốc và hụt hẫng, chắc chắn ai rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ có cảm giác như thế. Nhưng riêng Hùng, còn thêm cảm giác “thú vị” nữa".

Với một người trẻ lại sẵn có máu phiêu lưu, việc gia đình vỡ nợ phải chạy trốn trong đêm lại chạm vào “máu” của Hùng. Thế nên không giống nhiều bạn trẻ khác rơi vào khủng hoảng khi gia đình gặp biến cố, Đông Hùng gạt nỗi buồn rất nhanh, đối diện với thực tế và đón nhận cuộc chạy trốn của gia đình như một chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ. Cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn từ cái đêm định mệnh ấy.

Chạy trốn khỏi Hà Nội, hai mẹ con Hùng vào Sài Gòn kiếm kế sinh nhai để… trả nợ. Những ngày đầu ở mảnh đất phương Nam, từ một ca sĩ trẻ được hâm mộ cuồng nhiệt tại Sao Mai điểm hẹn, Hùng chạy sô quán bar, nhà hàng các tối, còn ban ngày, Hùng làm đủ mọi việc từ phụ hồ, khuân vác,… những thứ lao động bằng tay chân Hùng không nề hà điều gì. Những giọt mồ hôi rơi xuống nhưng không hề có nước mắt tủi nhục, Hùng đã rèn dũa cho mình được một bản lĩnh mạnh mẽ ngay từ khi gia đình gặp biến cố như thế.

Chú thích ảnh

Nhưng, Đông Hùng lại khóc vì… thương và nhớ đứa em trai. Hùng nói, chưa phải khóc vì bố mẹ, dù họ gây ra những chuyện khiến gia đình phải tan nát, nhưng Hùng khóc vì nhớ Huy – cậu em trai kém 10 tuổi phải trốn chạy về quê cùng bố. Hai anh em hai đầu Nam – Bắc, Hùng nhớ em mình đến quay quắt. Những giọt nước mắt chỉ nhỏ xuống vì tình huynh đệ, chứ không phải những điều khác. Hùng trở nên đặc biệt vì những điều ấy.

Dù cuộc sống vất vả và khó khăn nhưng Đông Hùng luôn nuôi dưỡng đam mê ca hát. Năm 2014, Hùng tiếp tục ghi danh dự thi và lọt vào top 10 cuộc thi Vietnam Idol. Năm ấy, Hùng là gương mặt sáng giá của cuộc thi và lọt vào tận top 3.

Trong những ngày thi Vietnam Idol, chủ nợ “đến đầy sân khấu”. Hùng đã chia sẻ chuyện bị chủ nợ lao vào đánh trong cánh gà ngay khi vừa từ sân khấu bước xuống trước sự chứng kiến của nhiều người. Nỗi nhục nhã, sự xấu hổ và cả những đớn đau về thể xác khiến anh bị sốc, nhưng Hùng vẫn chưa một lần hận mẹ bởi bà là nguyên nhân gây ra việc giang hồ đã chặn đánh Hùng. Những tháng ngày đó Hùng phải rất khôn khéo để dàn xếp mọi chuyện cho ổn thoả, dù anh từng bị bầm dập thậm chí đổ máu từ những kẻ đòi nợ.

Tôi bị gạ tình rất nhiều và từng có lần "xao động" bởi vài lời "gạ gẫm"

Trong những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời, ngoài sự động viên của đồng nghiệp, khán giả, bạn bè cả tinh thần và vật chất, Hùng còn nhận được những lời dụ dỗ, gạ gẫm của rất nhiều người cả phụ nữ và đàn ông.

Có nhiều người đến với Hùng bằng sự ngưỡng mộ và họ muốn được chiếm lấy trái tim Đông Hùng, cũng có người muốn giúp đỡ Hùng về tài chính để anh vơi bớt số nợ khổng lồ nhưng đổi lại bằng “tình cảm”, cũng có những lợi gạ tình kiểu mua bán... Tất cả những lời ấy đều được Hùng gạt phắt và từ chối thẳng thừng.

Tuy nhiên, đã từng có lần Hùng bị “xao động” bởi những tin nhắn gạ tình, vì quá mệt mỏi với cuộc sống. Nhưng Hùng “tỉnh táo” rất nhanh và từ chối. “Nếu bạn chấp nhận đi chơi với họ để nhận tiền, nghĩa là bạn đã trở thành món hàng, mà đã là món hàng thì nó rất rẻ. Hùng không bao giờ bán rẻ lương tâm mình, không bao giờ” – Đông Hùng khảng khái.

Mới 25 tuổi, Đông Hùng đã phải trải qua những cú sốc lớn trong cuộc đời, tuy nhiên, với bản lĩnh của một người đàn ông và sự hiếu thảo với cha mẹ, Hùng đã hi sinh những nhu cầu cá nhân, ngày đêm làm việc để trả nợ cho gia đình.

Món nợ gần 30 tỷ đối với một cậu sinh viên - ca sĩ quả là khổng lồ và là gánh nặng quá sức đối với bất kỳ ai, thế nhưng Đông Hùng cũng đã cùng gia đình từng bước tháo gỡ. Mặc dù sẽ còn rất lâu nữa mới có thể trả hết, nhưng ít ra Đông Hùng cũng đã giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đó là điều vô cùng đáng nể phục ở anh.

Dưới đây là cuộc trò chuyện đầy đủ của Đông Hùng trong chương trình Góc khuất:

GÓC KHUẤT Phan Hoàng Thu: Tôi từng bị 'gạ gẫm' vào sáng mùng một Tết

GÓC KHUẤT Phan Hoàng Thu: Tôi từng bị 'gạ gẫm' vào sáng mùng một Tết

“Ngày thường không nhắn, đúng sáng mùng một Tết nó nhắn tin gạ gẫm, chắc nó muốn tôi bị dông cả năm” - Người đẹp Phan Hoàng Thu chia sẻ về chuyện bị gạ tình. Bên cạnh đó, trong cuộc trò chuyện với báo Thể thao & Văn hoá (TTXVN), Phan Hoàng Thu đã đưa ra quan điểm của mình, cô khẳng định việc gạ tình trong showbiz là chuyện “cơm bữa”, nó xảy ra hầu như đối với tất cả các nữ nghệ sĩ, đặc biệt là những người hoạt động trong giới “chân dài”.

 Ngô Bá Lục - Ảnh và video: Bin Leo, Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm