Giải Brit 2020 vinh danh Rapper Dave: Người 'dám nói' cảm xúc thật

20/02/2020 08:06 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Rapper người Anh Dave đã “rinh” giải Album của Năm - giải thưởng chính của đêm trao giải Brit (diễn ra đêm 18/2 giờ địa phương ở London) - với album đầu tay đầy tính khiêu khích có tựa đề Psychodrama.

Lewis Capaldi và rapper Dave dẫn đầu đề cử giải âm nhạc BRIT

Lewis Capaldi và rapper Dave dẫn đầu đề cử giải âm nhạc BRIT

Ca sĩ – nhạc sĩ người Scotland và rapper Dave đang dẫn đầu đề cử giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu của Anh BRIT với cùng bốn đề cử.

Psychodrama cũng đã giành được giải thưởng Mercury hồi năm 2019 và Dave hiện là nghệ sĩ Anh thứ 2 đoạt giải Album xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit và giải Mercury với cùng một sản phẩm thu âm. Nghệ sĩ đầu tiên đạt được thành tích này là ban nhạc Arctic Monkeys với album đầu tay Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.

Kể về trải nghiệm của người da màu

Mới 20 tuổi, Dave đã nhanh chóng khẳng định mình là một trong những tài năng mới thú vị nhất của Anh. Album Psychodrama đã đứng đầu các bảng xếp hạng của Anh trong tuần đầu tiên, trở thành album đầu tay được “stream” nhanh nhất mọi thời đại của Anh.

Sự nổi lên của Dave được đánh dấu với một loạt các khoảnh khắc mang tính “đột phá”. Anh trở thành thành người trẻ nhất nhận giải thưởng Ivor Novello cho ca khúc dài 7 phút Question Time hồi năm 2017. Tiếp theo, khi bài hát Funky Friday ra mắt ở vị trí số 1 trên Official Singles Chart, anh trở thành nghệ sĩ người Anh duy nhất làm được điều đó trong năm 2018.

Chú thích ảnh
Rapper Dave

Ở tuổi 21, Dave nói rằng anh đã cảm thấy mình già hơn rất nhiều so với những gì đã trải qua. Và một phần cuộc sống ấy được anh kể trong album đầu tay Psychodrama. Nói theo cách riêng của Dave, album này là “những ký ức nhỏ” mà anh hy vọng khán giả có thể “nghe trong 10 năm” để nhớ về một người da màu tại London.

Psychodrama từng được tờ Guardian đánh giá là album rap “đậm nét, xuất sắc nhất” đồng thời là album rap Anh “có ý nghĩa nhất” trong một thế hệ, trong khi tờ Independent đánh giá đây là một trong những album “xúc động và cần thiết nhất của năm 2019”.

Chú thích ảnh

Dave, tên thật là David Orobosa Omoregie, sinh ra ở London trong gia đình có cha mẹ là người Nigeria và sau đó gia đình anh đã chuyển tới Streatham. Mẹ Dave là một người trông trẻ.

“Bà rời khỏi nhà vào 5 giờ sáng hàng ngày, tôi tới trường, bà trở về vào 10 - 11 giờ đêm” - anh kể - “Mẹ tôi dường như chẳng bao giờ thấy tôi cười và vui vẻ”. Thực tế, vì “miếng cơm manh áo”, Dave không được mẹ chăm sóc nhiều trong suốt thời tuổi thơ của mình.

Anh trai Dave là Chris, bị tù chung thân sau khi dính líu vào vụ giết người tại ga Victoria hồi năm 2010. Vài năm sau đó anh trai cả của Dave, Ben cũng phải ngồi tù vì tội lừa đảo.

Chú thích ảnh

Với album Psychodrama Dave nói: “Tôi muốn trở thành một nhà sáng tạo và đó là lý do tại sao album lại như vậy. Album này có nghĩa là sáng tạo, mạo hiểm, gây chia rẽ trong cách nghe”.

Cụ thể, ca khúc Black là sự miêu tả đầy nhức nhối về tâm trạng của một người da màu trẻ ở London. “Tôi chẳng quan tâm tới những lời chỉ trích” - Dave thẳng thắn nói. “Đây là câu chuyện dành cho một người đã trưởng thành và đề cập đến trải nghiệm của người da màu. Tôi thấy có nhiều người làm một điều nguy hiểm: Họ dành thời gian vô ích để tranh luận về người da màu ở Mỹ, Pháp, Anh, Jamaica... rằng người ở đâu có nước da đen hơn, rằng ai là người có quyền đại diện cho lịch sử và văn hóa của người da màu”.

Chú thích ảnh
Bìa album “Psychodrama” của Dave

Thực tế, chính thành công của Psychodrama lại khiến Dave cảm thấy áp lực, anh không quen với những gì Psychodrama mang lại cho mình. Có những lúc Dave cảm thấy gần như kiệt sức. “Đêm nào tôi cũng thức tới 3 giờ sáng. Tôi muốn có một vài tuần chỉ để thư giãn và giúp đầu óc mình thư thái” - Dave chia sẻ.

Trước câu hỏi về việc có muốn quay về với khoảng thời gian trước thành công của Psychodrama?, Dave nói dứt khoát: “Có! Tôi thực sự thấy không ổn trong không gian công cộng, tôi không thực sự ổn trước mọi người, tôi không thực sự ổn trong nhiều thứ. Người khác có thể nhìn vào cuộc sống của tôi và ước được như vậy. Thật ra tất cả đều tương đối thôi”.

Nghe đĩa đơn "Black" của Dave:

Gay gắt đến mức tàn nhẫn

Có thể nói Psychodrama là album rap đầu tiên từ một người trẻ tuổi nói về những cuộc vật lộn của giới trẻ Anh một cách gay gắt. Đề cập đến việc chăm sóc sức khỏe tâm lý, các bài hát như Psycho, Voices Drama của Dave nhắc lại chuyện nhiều người đang không được quan tâm đủ mức cần thiết tại các bệnh viện. Rapper này thẳng thắn bày tỏ quan điểm chống lại ý kiến cho rằng không nên khuyến khích nam giới, đặc biệt là những người đàn ông da màu trẻ tuổi, “sống” với cảm xúc của họ.

“Làm thế nào để bạn hết đau?” - Dave hỏi trong bài hát với sự tuyệt vọng - “Nếu tôi là một kẻ tâm thần thì tôi không muốn tỉnh táo”.

Có lẽ, bài hát hay nhất trong album của Dave là ca khúc dài 11 phút - Lesley. Bài hát là những lời độc thoại gay gắt đến mức tàn nhẫn, qua đó nâng cao nhận thức về vấn đề bạo lực gia đình. Ca khúc có tiết tấu chậm với phần ca từ khiến người phải nhăn mặt khi nghe chuyện về một số trường hợp phụ nữ và cả chính những câu chuyện của Dave.

Như nhiều ý kiến đánh giá, sự gay gắt và chân thành ấy đã giúp Psychodrama vượt qua những góc sâu nhất và tối nhất của xã hội đương đại để thắp lên bằng hy vọng từ những người như Dave.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm