Đêm 'Tình yêu và đam mê': Cuộc chinh phục khán giả của những người thủy chung với thính phòng

18/05/2018 17:01 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 17/5, tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội) đã diễn ra đêm nhạc "Tình yêu và đam mê - Plaisir d'Amour" của bộ ba Đăng Dương, Hồng Vy và Thuyên Hà. Đây là lần đầu tiên chương trình đến với công chúng Thủ đô.

Trước đó, vào năm 2016, ca sĩ Hồng Vy cùng với những người thầy, người đồng nghiệp của mình đã tổ chức chương trình này tại TP.HCM và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới mộ điệu Sài thành.

Chú thích ảnh
Từ trái qua: Nghệ sĩ piano Thuyên Hà, Đăng Dương và Hồng Vy tại đêm "Tình yêu và đam mê -Plaisir d'Amour" tối ngày 17/5

Có ca khúc google cũng... không biết

Nếu so về mặt âm thanh học thì Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp không thể bằng so với những nhà hát chuyên nghiệp khác để tổ chức một chương trình âm nhạc thính phòng, có tính nghệ thuật cao. Dẫu vậy, trong đêm mở màn, 250 ghế của trung tâm đã được lấp đầy khán giả. Điều đó cho thấy, khán giả vì yêu thể loại nhạc này mà đến chứ không hề câu nệ về âm thanh học...

Hồng Vy thể hiện ca khúc "Họa mi hót trong mưa" của nhạc sĩ Dương Thụ theo phong cách thính phòng

Những chiếc micro phòng thu tốt nhất cũng đã được nhà tài trợ trưng dụng cho các nghệ sĩ thể hiện "tình yêu và đam mê", đặng đem đến cho người nghe tiếng đàn, lời ca và giai điệu "chất" nhất của thể loại thính phòng.

Chú thích ảnh
Hồng Vy (phải) là giọng ca soprano ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi âm nhạc. Cô từng đoạt giải Nhì tại Sao Mai 2001, Huy chương Vàng cuộc thi Giọng hát toàn quân của Bộ quốc phòng 2003, giải Ba thính phòng toàn quốc 2004 và Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2009

Nhạc mục của chương trình gồm 14 tác phẩm, trong đó có những bài... "lạ hoắc", hay nói cho đúng hơn là rất ít khán giả biết đến. Chẳng hạn 2 bài của nhạc sĩ Hoàng Dương là Mai em đi rồi (phổ thơ Thế Hùng) và Tiếng hát anh tìm em khi MC Minh Đức hỏi khán giả phía dưới ai đã biết, đã từng nghe hai bài hát này thì chỉ gần 10 người dơ tay.

Thậm chí chính MC Minh Đức cũng cho hay, khi anh nhận được danh mục tác phẩm, anh đã thử search trên google ca khúc Mai em đi rồi cũng chỉ tìm thấy một bản thu âm cách đây cũng đã lâu, nhưng... lượt nghe lại rất ít.

Đăng Dương thể hiện ca khúc "Gió lộng bốn phương" của Trần Mạnh Hùng

Nhưng có lẽ một phần nhờ sự "lạ hoắc" ấy đã khiến khán giả tò mò tìm đến với đêm nhạc, để rồi tất cả đã bị các nghệ sĩ chinh phục, vỗ tay không ngớt và không ít người quay sang người kế bên tấm tắc: "Bài hay và cảm xúc quá! Thế mà giờ mình mới biết".

Ngoài những tác phẩm của những tác giả thế hệ trước như Hoàng Dương (Mai em đi rồi, Tiếng hát anh tìm em, Tình ca), Hoàng Việt (Tình ca), Huy Du (Tình em – phổ thơ Ngọc Sơn), Phan Huỳnh Điều (Những ánh sao đêm), An Thuyên (Ở rừng nhớ anh), Dương Thụ (Họa mi hót trong mưa), Nguyễn Hữu Tuấn (Prelude Op.1, Op.5)... đêm "Tình yêu và đam mê" còn xuất hiện những tác phẩm thính phòng của các nhạc sĩ thế hệ kế cận như Giáng Son, Trần Mạnh Hùng, Đức Trịnh...

Đăng Dương, Hồng Vy thể hiện ca khúc "Đất nước tình yêu"

Điều đó cho thấy, dòng nhạc thính phòng không bị gián đoạn theo thời gian, thậm chí như nhà báo Minh Đức cho hay "trong thời đại mới thính phòng vẫn còn sức sống, vẫn có những nhạc sĩ viết hay, viết đẹp về thể loại này".

Chẳng hạn tác phẩm Gió lộng bốn phương (Trần Mạnh Hùng), Cám ơn mẹ (Đức Trịnh) hấp dẫn ngay từ khi nó được hát lên bởi giai điệu rất đẹp, cảm xúc rất tràn đầy nhưng cũng khá "nặng" về nghệ thuật cũng như kỹ thuật thanh nhạc, có cảm giác nếu không được học hành bài bản thì nói như Đăng Dương "không hát ra bài, không khoe hết được tài của tác giả".

Chú thích ảnh
Trong khuôn khổ của "Tình yê và đam mê" Thuyên Hà đã đệm piano cho tất cả các bài hát và độc tấu 2 bản (Prelude Op.1, Op.5 của Nguyễn Hữu Tuấn và Gió và hoa của Xuân Hiểu). Vai trò của Thuyên Hà là khá quan trọng khi góp phần tạo nên những chỉnh thể âm nhạc, mang lại những trải nghiệm trọn vẹn cho người nghe tác phẩm

Và có lẽ chính vì các nghệ sĩ đã "đàn, hát ra bài và giúp khoe được hết tài của tác giả" nên đã chinh phục được người nghe tại khán phòng. Bằng chứng là khi chương trình kết thúc, chẳng ai chịu về, cứ như bị một hấp lực nào đó giữ lại ghế ngồi... Đến nỗi các nghệ sĩ không muốn làm "thượng đế buồn" đã cùng nhau bonus lại ca khúc mở màn - bài Tình ca của Hoàng Việt.

Chú thích ảnh
Khán giả "không muốn về" khiên các nghệ sĩ xúc động, đã bonus bài "Tình ca" của Hoàng Việt tặng lại các "thượng đế"

Còn tình yêu, còn đam mê là còn chinh phục

Để có được đêm "Tình yêu và đam mê", ngoài sự nỗ lực của bộ ba Đăng Dương, Hồng Vy, Thuyên Hà còn có sự hỗ trợ từ những người "phía sau cánh gà". Ngoài Anh Duy Audio tài trợ âm thanh là sự miệt mài của vợ nghệ sĩ Đăng Dương trong việc đi bán từng chiếc vé cho mọi người. Thuyên Hà cũng thế, rất nhiều học sinh và phụ huynh của trung tâm Polaris Art & Music School, nơi chị đảm nhận vai trò Giám đốc nghệ thuật mua vé ủng hộ đêm nhạc.

Chú thích ảnh
Nhà báo Minh Đức là người dẫn dắt toàn bộ câu chuyện cho "Tình yêu và đam mê" với những nhận định, tiết lộ thông tin xoay quanh các ca khúc đã đi cùng năm tháng nhưng chưa được nhiều người biết đến

Nhà báo Minh Đức cuối buổi thay mặt cho các nghệ sĩ gửi lời cảm ơn khán giả đã mua vé, một điều tưởng như bình thường nhưng lại rất quan trọng, bởi "các nghệ sĩ thính phòng không dễ dàng gì để có thể tổ chức được một đêm nhạc, dù chỉ rất giản dị như "Tình yêu và đam mê" – nhà báo Minh Đức nói. "Các nghệ sĩ nhạc Pop có thể vay nợ hàng tỷ để làm một chương trình để đời, làm cho đã, sau đó có thể chạy sô bù lại. Nhưng với các nghệ sĩ thính phòng thì không hề đơn giản".

Còn ca sĩ Đăng Dương, chủ nhân của Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 năm 2018, hạng mục Chương trình của năm xúc động nói: "Việc khán giả đến kín khán phòng hay giờ giải lao có khán giả nói với tôi đêm diễn thứ hai sẽ mách bạn mua vé đến xem chính là một tín hiệu vui, là động lực để giúp anh em nghệ sĩ chúng tôi có đủ năng lượng để tiếp tục tổ chức những đêm nhạc tiếp theo..."

Chú thích ảnh
Đăng Dương sẽ vẫn tận hiến cho âm nhạc thính phòng bằng nhiều chương trình "Tình yêu và đam mê" trong thời gian tới

Theo tiết lộ của Đăng Dương, sau "Tình yêu và đam mê" sẽ còn tiếp tục diễn ra, chỉ khác là ở cách tổ chức, có thể sẽ là những bài hát thính phòng bất hủ của thế giới, hát bằng tiếng nước ngoài hoặc hát cùng dàn nhạc...

Ca sĩ Hồng Vy thì cho biết, trong 6 năm, kể từ ngày quyết định cùng gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc, đã có rất nhiều bầu sô "tư vấn" cho chị nên rẽ sang một thể loại khác vì họ cho rằng tố chất của chị nếu chỉ hát thính phòng thì quá... phí, chuyển sang thể loại khác có thể sẽ thành một "nữ hoàng phòng trà".

Dẫu vậy, Hồng Vy vẫn một mực "chung thủy" với thính phòng, vẫn miệt mài với những hoạt động mang âm nhạc thính phòng đến gần hơn với công chúng mà "Tình yêu và đam mê" chính là một minh chứng cho điều đó.

Chú thích ảnh
Hồng Vy (trái) luôn mong muốn mang âm nhạc thính phòng trở lại với không gian vốn có của nó

"Khi mình còn yêu và còn đam mê với dòng nhạc này thì mình còn tự tin bước tiếp trên con đường chinh phục khán giả, mang thính phòng trở lại với chính không gian vốn có của nó" - Hồng Vy nói.

Tối nay, vào lúc 20h, chương trình "Tình yêu và đam mê" tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Bài, ảnh & clip Phạm Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm