'Chúa nhẫn' vẫn thách thức thời gian sau 20 năm

14/12/2021 18:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Thiên tiểu thuyết gồm 3 phần Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) của J.R.R.Tolkien từng bị coi là “không thể chuyển thể thành phim”. Để rồi, đạo diễn New Zealand - Peter Jackson - đã xuất hiện và làm nên lịch sử điện ảnh với 3 tập phim bom tấn.

“Đối thoại” về dịch thuật "Chúa nhẫn"

“Đối thoại” về dịch thuật "Chúa nhẫn"

"Tôi không mua sách vì nghĩ đây chưa phải là một sản phẩm hoàn chỉnh" - một độc giả nói về bản dịch Đoàn hộ nhẫn, tập đầu tiên trong bộ ba Chúa nhẫn sẽ lần lượt được phát hành đầy đủ ở Việt Nam.

20 năm trước, những người hâm mộ bộ tiểu thuyết dày 1.300 trang của Tolkien đã phải chờ đợi suốt năm 2001 cho tập phim đầu tiên.

Thành công lớn nhất lịch sử điện ảnh

Trailer phim xuất hiện vào tháng 1 và hứa hẹn một bộ phim giả tưởng mãn nhãn với những con rồng, quái vật và các trận chiến. Tháng 6 cùng năm, một bản xem trước dài 26 phút đã được chiếu tại LHP Cannes. Suốt 6 tháng sau đó, hình ảnh những người Hobbit (một chủng tộc người cổ trong truyền thuyết) cầm chiếc nhẫn vàng trên tay đã tạo ra sự chờ đợi đặc biệt với người xem.

Chú thích ảnh
Nhà làm phim người New Zealand Peter Jackson

Vào ngày 10/12/2001, The Fellowship of the Ring (Hiệp hội nhẫn thần) - tập phim đầu tiên trong bộ ba - được công chiếu tại London (Anh), rồi ra rạp trên toàn thế giới và thu về 897 triệu USD (793 triệu euro) từ phòng vé. Một năm sau, tập tiếp theo - The Two Towers (Hai tòa tháp) thu về 947 triệu USD, và tập cuối The Return of the King (Sự trở lại của nhà vua) “bỏ két” 1,15 tỷ USD vào năm 2003.

Theo thống kê, hiện mới chỉ có 4 bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao hơn Lord of the Rings phần 3 là The Lion King (Vua sư tử - 2019) Jurassic Park (Công viên kỷ Jura - 1993), Star Wars Episode 1 (Chiến tranh giữa các vì sao tập 1 - 1999) và Titanic (1997).

Chưa hết, với 30 đề cử Oscar và đoạt 17 tượng Vàng, bộ ba phim Lord of the Rings là thành công lớn nhất trong lịch sử điện ảnh và đã truyền cảm hứng cho các siêu phẩm giả tưởng khác sau này. Mỗi tập phim đều được giới phê bình đánh giá cao về sự sáng tạo trong kỹ xảo điện ảnh, diễn xuất, thiết kế bối cảnh, âm nhạc và chiều sâu cảm xúc.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong “Lord of the Rings”

Chàng trai gây kinh ngạc đến từ New Zealand

Nhà văn J.R.R. Tolkien vốn không mong đợi bất cứ ai biến tiểu thuyết của mình thành một bộ phim. Tuy nhiên, ông đã bán bản quyền Lord of the Rings với một khoản tiền nhỏ cho một xưởng sản xuất độc lập có tên United Artists, vì ông không muốn tác phẩm của mình lọt vào tay tập đoàn Disney. Ông vốn không thích các phiên bản truyện cổ tích và truyền thuyết mà Disney dàn dựng.

Và rồi đạo diễn Peter Jackson tỏ ra thích thú với việc đưa tiểu thuyết này lên màn bạc. Người đàn ông kỳ quặc đến từ New Zealand với mái tóc bù xù và bộ râu xồm xoàm này vốn rất thích hiệu ứng đặc biệt. Thử nghiệm với máy quay Super 8 từ khi còn là một đứa trẻ, Jackson thường kéo bạn bè và gia đình ngồi trước máy quay để làm phim ngắn. Tác phẩm điện ảnh dài tập đầu tiên của anh là một bộ phim kinh dị có tên Bad Taste - với nhân vật chính là người ngoài hành tinh, những kẻ ăn thịt người và những chiếc cưa máy. Phim đã giành được một số giải thưởng thể loại phim khoa học viễn tưởng, giả tưởng và được nhiều khán giả “sùng bái”.

Chú thích ảnh

Tiếp đó, đề cử Oscar Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho bộ phim tâm lý Heavenly Creatures (1994) là bước đột phá của Jackon trong sự nghiệp. Thế giới điện ảnh chú ý đến điều kỳ quặc trong phim của Jackson sau khi những bộ phim cùng thể loại của anh được trình chiếu tại các liên hoan danh giá như Cannes và Venice.

Vào đầu những năm 1990, Jackson và vợ đã viết kịch bản cho Lord of the Rings và Jackson đã chuyển tới công ty sản xuất New Line Cinema. Công ty này bị thuyết phục về ý tưởng kịch bản của anh và quyết định đầu tư 150 triệu USD để anh làm phim. Jackson bắt đầu quay phim tại quê hương New Zealand, nơi anh tìm thấy những cảnh quan mang đến sự sống động cho thế giới trong phim với những ngọn đồi vùng nông thôn xinh xắn, những thung lũng màu mỡ cũng như những dãy núi băng giá và những khối đá gồ ghề, núi lửa và rừng rậm.

Chú thích ảnh
Núi Doom cũng là một điểm thu hút khách du lịch sau thành công của loạt phim

Quá trình quay bộ ba phim diễn ra từ ngày 11/10/1999 đến ngày 22/12/2000, với các cảnh quay bổ sung được quay sau đó. Đây là dự án đầy tham vọng và chưa từng có - khi trước đó, Hollywood chỉ làm các phần tiếp theo sau thành công của phần phim gốc, như trường hợp Terminator (Kẻ hủy diệt), Indiana JonesStar Wars (Chiến tranh giữa các vì sao).

Khi ra mắt, phần một của Lord of the Rings đã cạnh tranh với phần đầu tiên chuyển thể từ phim Harry Potter - từng ra mắt trước đó vài tuần và gặt hái được thành công vang dội. Vậy nhưng, cuối cùng, bộ ba Lord of the Rings với kinh phí sản xuất khoảng 270 triệu USD đã thu hồi được vốn với tốc độ cực nhanh.

Chưa hết, thành công của Lord of the Rings đã tạo ra một nền kinh doanh bùng nổ về du lịch ở New Zealand. Cho đến bây giờ, du khách khắp thế giới vẫn đặt các chuyến tham quan tới đây để thăm ngôi làng của người Hobbiton gần Matamata trên Đảo Bắc, nơi vẫn được bảo tồn kể từ khi được xây dựng làm bối cảnh phim. Bên cạnh đó, Núi Ngaurohoe (hay còn được biết đến là Núi Doom) cũng là một điểm thu hút khách du lịch với các ngọn tháp trên phía trên Công viên Quốc gia Tongariro cũng trên Đảo Bắc.

Như thế, sự hấp dẫn của Lord of the Rings vẫn vượt qua những thách thức của thời gian trong suốt 2 thập kỷ.

J.R.R. Tolkien, cha đẻ của Lord of the Rings

Tolkien (1892 - 1973) lớn lên ở một vùng nông thôn ngoại ô của thành phố công nghiệp Birmingham của Anh. Phong cảnh bình dị ở đó là hình mẫu cho quê hương của người Hobbit trong tác phẩm của ông. Thời sinh viên, Tolkien quan tâm đến ngôn ngữ, văn học và thơ ca. Trong thời gian học ở Oxford, Tolkien tiếp tục nghiên cứu ngôn ngữ và văn học cổ điển Anh. Ông nói trôi chảy tiếng Latin và tiếng Hy Lạp và học tiếng Gothic, tiếng Wales và tiếng Phần Lan.

Tolkien sáng tác Chúa tể những chiếc nhẫn trong 15 năm với nội dung về một đế chế giả tưởng vô cùng phức tạp. Loạt tiểu thuyết của ông đã mê hoặc hàng triệu độc giả và trở thành một trong những cuốn truyện bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 150 bản đã được bán ra và được dịch sang 38 thứ tiếng.

Trong những năm cuối đời, Tolkien viết cuốn Silmarillion, kể về những sự kiện dẫn đến câu chuyện Chúa tể những chiếc nhẫn. Đáng tiếc là ông đã qua đời trước khi hoàn thành cuốn truyện. Thực hiện mong muốn của ông, con trai Christopher đã hoàn thiện và xuất bản những câu chuyện còn dang dở.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm