Câu chuyện điện ảnh: Phim kinh dị 'Smile' tiếp tục gây ám ảnh trước thềm Halloween

10/10/2022 10:53 GMT+7 | Giải trí

Cuối tuần qua, bộ phim hành động-tội phạm Amsterdam về vụ án mạng chấn động những năm 1930 của thế kỷ trước và tác phẩm chuyển thể từ truyện thiếu nhi Lyle, Lyle, Crocodile đã có màn ra mắt không như mong đợi. Điều này đã giúp bộ phim kinh dị Smile lặp lại kỷ lục phòng vé ở Bắc Mỹ trước thềm Halloween.

Câu chuyện điện ảnh: 'Smile' và sự mở màn ấn tượng của mùa phim Halloween 2022  

Câu chuyện điện ảnh: 'Smile' và sự mở màn ấn tượng của mùa phim Halloween 2022  

Trong bối cảnh, người dân Bắc Mỹ đang háo hức chờ đón mùa Halloween 2022, những bộ phim thu hút khán giả tới rạp trong dịp cuối tuần qua đều là những bộ phim kinh dị. 

Theo số liệu công bố ngày 9/10, trong 3 ngày cuối tuần qua, bộ phim Smile đã giúp hãng Paramount Pictures thu về 17,6 triệu USD, qua đó giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ. Đây được đánh giá là doanh thu ấn tượng đối với một bộ phim kinh dị có kinh phí thấp (17 triệu USD) trong tuần thứ hai công chiếu. Doanh thu của phim kinh dị thường tụt dốc thảm hại trong tuần thứ hai ra mắt nhưng doanh thu của Smile chỉ giảm 22%.

Do Parker Finn làm đạo diễn kiêm biên kịch - dựa trên bộ phim ngắn của chính ông là Laura Hasn’t Slept (phát hành năm 2020) - Smile xoay quanh câu chuyện về bác sĩ trị liệu Rose Cotter (do Sosie Bacon thủ vai). Sau khi Rose chứng kiến một sự việc đau thương nhưng vô cùng kỳ lạ liên quan một bệnh nhân tâm thần tên là Laura (Caitlin Stasey đóng), những điều đáng sợ khó giải thích bắt đầu lần lượt xảy ra với chính cô. Khi nỗi kinh hoàng bắt đầu xâm chiếm và bao trùm cuộc sống, Rose phải đối mặt với những rắc rối ở quá khứ để tìm cách tồn tại và thoát khỏi thực tại mới đầy ám ảnh.

Chú thích ảnh
 Bộ phim "Smile" giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ 

Xếp vị trí thứ hai và thứ ba sau SmileLyle, Lyle, Crocodile Amsterdam, với doanh thu lần lượt là 11,5 triệu USD và 6,5 triệu USD. Cả 2 bộ phim mới ra mắt này đều không gây ấn tượng với khán giả, nhưng thất vọng nhất là Amsterdam dù bộ phim có kinh phí 80 triệu USD và quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Christian Bale, Margot Robbie và John David Washington. Theo đó, bộ phim Amsterdam của hãng 20th Century Studios chỉ thu về 6,5 triệu USD. Đây là mức doanh thu thấp đối với một tác phẩm của đạo diễn David O. Russell, người được mệnh danh là "Vua Midas của Hollywood" khi tất cả những dự án mà ông tham gia đều có cơ hội chạm vào tượng vàng Oscar.

Amsterdam kể về câu chuyện của 3 người bạn vào những năm 1930, gồm một bác sĩ, một luật sư và một y tá. Bộ 3 chứng kiến một vụ án mạng và trở thành nghi phạm chính. Để chứng minh mình vô tội, cả 3 bắt tay vào điều tra, tìm kiếm hung thủ với sự giúp đỡ của một số nhân vật kỳ lạ.

Chú thích ảnh
"Amsterdam" không mang lại doanh thu như mong đợi 

Trong khi đó, doanh thu mở màn của Lyle, Lyle, Crocodile được đánh giá là khiêm tốn, đặc biệt đối với một bộ phim gia đình được đầu tư lớn (kinh phí 50 triệu USD) đầu tiên ra rạp kể từ mùa Hè. Được chuyển thể từ cuốn sách thiếu nhi cùng tên của nhà văn Bernard Waber, bộ phim Lyle, Lyle, Crocodile có sự tham gia của ngôi sao nhạc Pop Shawn Mendes trong vai chàng cá sấu Lyle đam mê ca hát tại một cửa tiệm thú nuôi. Một biến cố bất ngờ xảy ra khiến Lyle phải sống tạm ở tầng gác mái một căn hộ tại New York (Mỹ). Cũng chính tại đây, anh chàng quen biết với gia đình Primm vừa chuyển vào và cậu nhóc Josh. Bộ phim hé lộ câu chuyện thú vị cùng với giọng hát cực đỉnh của Shawn Mendes cùng nhiều ca khúc tới từ nhà soạn nhạc của The Greatest Showman (2018), cũng như những bài học tình cảm sâu sắc.

Những cái tên còn lại trong bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ tuần qua gồm:

4. “The Woman King” - 5,3 triệu USD

5. “Don't Worry Darling” - 3,5 triệu USD

6. “Avatar” - 2,6 triệu USD

7. “Barbarian” - 2,2 triệu USD

8. “Bros” - 2,2 triệu USD

9. “Ponniyin Selvan Part One” - 910.000 USD

10. “Terrifier 2” - 825.000 USD.

Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm