Carly Rae Jepsen – Một bước thành thần tượng

07/08/2012 07:07 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Có những người sinh ra để trở thành nổi tiếng và cũng có những người sinh ra và chờ đợi để có cơ hội được nổi tiếng. Carly Rae Jepsen là dạng người thứ hai. Tuy nhiên với những gì đã làm được, cô xứng đáng có một vị trí đẹp trong làng nhạc thế giới hiện nay.

Ăn may

Đúng ra Jepsen gần chạm được đến nghĩa thần tượng. Năm 2007, cô nàng người Canada này đã đạt hạng 3 tại cuộc thi Canada Idol và sau đó trồi sụt thất thường. Sinh năm 1985, từ bé Jepsen nuôi mơ ước trở thành ca sĩ nhưng rồi ước mơ cứ lơ lửng trên cao. Cô thuộc dòng dõi gia đình có điều kiện, được học hành âm nhạc bài bản từ tấm bé, kinh qua nhiều lò luyện âm nhạc khá tiếng tăm ở Canada nhưng danh tiếng vẫn cứ mờ xa.

Năm 2008, sau khi có chút tiếng tăm từ Idol, Jepsen ra album đầu tay có cái tên khá chính trị, Tug Of War, một album mà nhiều người cho rằng, chất âm nhạc có vẻ lớn hơn tuổi của cô. Cho dù album không được đón nhận nhiệt thành nhưng nhiều nhà phê bình cho rằng Jepsen rất có hứa hẹn bởi giọng hát của cô khá cá tính và chất nhạc của cô khá lạ tai. Lạ nhất là Jepsen chơi lại ca khúc bất hủ của John Denver, Sunshine On My Shoulders với phần phối âm “rock” hơn, nghe nhiều chất đô thị hơn là đồng quê của Denver.


Carly Rae Jepsen

Song Tug Of War vẫn chẳng làm bật lên được một Jepsen tài năng đang loay hoay tìm hướng đi. Phải đến cuối năm 2011, sau một thời gian dài đi tour hát lót cho khá nhiều ca sĩ nổi tiếng thì Jespen mới bất ngờ được đón nhận khi cô tung ra ca khúc, Call Me Maybe. Ca khúc này quả là một cú ăn may bởi khi sáng tác Jepsen quyết định cho nó mặc một chiếc áo folk mang hơi hướng dân gian, có nghĩa là sẽ hơi mang màu sắc cũ, mộc và buồn. Thế nhưng khi thu âm xong và chuẩn bị phát hành thì nhà sản xuất Josh Ramsay nghe lại và quyết định “pop” hóa, cho thêm màu điện tử và làm cho nó nhộn nhịp hơn. Ca khúc được phát hành vào cuối năm 2011 nhưng vài ngày đầu vẫn chưa nhận được tín hiệu khả quan. Và thật bất ngờ, đúng thời điểm ấy, cậu ca sĩ đồng hương với Jepsen, Justin Bieber mang ca khúc này lên mạng Twitter và khen nức nở. Đáp lại, hàng triệu fan đã đón nhận nó và chỉ mấy ngày sau, Call Me Maybe đã lan truyền trên khắp các mạng xã hội và trở thành ca khúc ăn khách nhất YouTube. Từ đó trở đi, Jepsen thật sự được biết đến trên toàn thế giới.

Call Me Maybe giành một loạt các danh hiệu của Billboard và các giải thưởng âm nhạc khác. Ở Việt Nam ca khúc này mỗi ngày được chiếu lại nhiều lần trên YanTV. Music video là hoạt cảnh một cô nàng xinh đẹp ngắc ngoải nhớ thương người bạn trai và không biết anh ta có thật sự để ý đến mình hay không. Ca từ khá đơn giản nhưng giai điệu và phần phối âm đặc sắc đã lôi kéo giới trẻ đi đâu cũng hát. Nhà nghiên cứu âm nhạc Jason Gibbs khi sang Việt Nam cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi giới trẻ ở đây “kết” bài hát này. Ông bảo ở Mỹ bài hát có mặt thường trực trên các đài phát thanh và truyền hình. Bản thân ông lúc đầu chưa chú ý lắm nhưng rồi cũng phải nghe và dần thích nó. “Nếu cô ấy tiếp tục tạo được hiệu ứng như thế này thì tôi nghĩ Jepsen sẽ sớm trở thành một Britney Spears thứ hai”, Jason Gibbs cho biết.

Thật ra thì Jepsen không thích trở thành Spears bởi trước đây cô bày tỏ muốn được đi theo hướng ca sĩ/sáng tác và độc lập. Tuy nhiên, với cú “hit” bất ngờ này, chỉ sau một đêm Jepsen đã trở thành thần tượng mới của giới trẻ và giờ là lúc mà cô phải tính toán lại hướng đi mới của mình. Có vẻ Jepsen khá hào hứng với những kế hoạch mới “Giấc mơ của tôi đang dần trở thành hiện thực và tôi muốn mọi người biết rằng tôi nổi lên không phải chỉ từ một ca khúc”.



Với Justin Bieber, người có công đưa Jepsen ra ánh sáng

Không ngại thay đổi

Hiện Jepsen đã lên kế hoạch thu album mới và có thể trong album này cô sẽ song ca cùng chàng đồng hương Justin Bieber. Album này được lên ý tưởng khi Jepsen bất ngờ được trao 3 giải thưởng âm nhạc quan trọng nhất tại giải âm nhạc danh tiếng, Muchmusic. Cho dù có sự góp mặt của Bieber nhưng album này sẽ vẫn mang hơi hướng rock mà cụ thể, đó sẽ là sự pha trộn giữa classic rock và alternative. Đó sẽ là một hướng mới của Jepsen khi cô cho rằng âm nhạc của cô luôn thay đổi để tìm những hướng đi mới, vừa hợp thị hiếu vừa mang bản sắc riêng. “Tôi luôn thay đổi nhưng không có nghĩa tôi không chịu cố định một màu âm nhạc riêng. Bản chất âm nhạc của tôi vẫn là thời đại, vẫn rock nhưng là rock theo kiểu của riêng tôi, có mùi chính trị, tình yêu mật ngọt và tự sự. Trong album mới này bạn sẽ thấy có sự hòa trộn giữa James Taylor (folk), Bruce Springsteen (rock), Van Halen (heavy rock), Kimbra (alter- native)… Tôi chẳng ngại thay đổi nếu như sự thay đổi đó vẽ lên được âm nhạc của tôi”, Jepsen tâm sự.

Hiện ca khúc mới nhất, Good time mà Jepsen hát cùng Owl City đang nằm trong Top 10 Billboard. Đây cũng sẽ là ca khúc nằm trong album mới của cô. Nhiều nhà bình luận cho rằng Good time lột tả thật hơn cá tính âm nhạc của Jepsen so với một Call Me Maybe mang hơi nhiều màu sắc thời trang và ca khúc này xứng đáng là bài hát mùa Hè hay nhất trong năm.

Với ca khúc Call me maybe chỉ sau một đêm Jepsen đã trở thành thần tượng mới của giới trẻ

Tờ âm nhạc nổi tiếng Artist Direct cho rằng thời gian sẽ chứng minh Call Me Maybe vẫn chưa phải là đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc của Carly Rae Jepsen bởi giọng hát của cô sẽ còn gây nghiện lâu dài. Âm nhạc của Jepsen ngọt ngào như kẹo nhưng không gây sâu răng và những luồng giai điệu ấy sẽ tỏa vào não và nằm ở đấy hàng giờ liền khiến bạn lắc lư và nhớ mãi.

Hiện cô nàng 27 tuổi này vẫn sống một cuộc sống bình thường và cố gắng không để bị chi phối bản thân khi chuyển sang Mỹ sinh sống. “Tôi vẫn ngồi nhà 5 ngày một tuần để viết nhạc, bí quá thì sẽ ra ngoài rong chơi với bạn bè. Nước Mỹ có quá nhiều thứ cám dỗ nhưng tôi vẫn muốn là mình như khi ở Canada. Tôi vẫn cộng tác với những người bạn cũ và đọc rất nhiều. 10 năm trước nếu bạn hỏi tôi sẽ đi lối nào thì thật sự tôi chẳng biết nói sao nhưng giờ thì cửa đã mở và tôi bước vào, với tất cả những gì tôi đã trải qua trong 10 năm qua”, Jepsen tâm sự với AP.

Trang âm nhạc nổi tiếng AtRL mới đây đã lấy ý kiến độc giả so sánh giữa Japsen và Lady Gaga ai tài năng hơn, kết quả là Lady Gaga vẫn dẫn đầu với 47%, Jepsen được 37%, số còn lại là không có ý kiến. Cho dù sự biểu quyết này chưa nói được gì nhiều nhưng cũng đã đặt Jepsen vào một sức ép mới, cạnh tranh trực tiếp của với tài năng âm nhạc của nước Mỹ, Lady Gaga. Tất nhiên, sự cạnh tranh ấy không nằm ở những chiêu trò mà thuần ở yếu tố âm nhạc. Và thời gian sẽ trả lời ai mới là người tài năng nhất

Nguyên Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm