Ca sĩ Quang Hà: Ước thị trường âm nhạc như sân vận động

01/07/2012 13:26 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Ca sĩ Quang Hà cho rằng các cầu thủ là những nghệ sĩ trên sân cỏ, cũng cống hiến tài năng của mình cho khán giả. Tuy nhiên, ở đó khá rạch ròi, người nghệ sĩ sân cỏ phạm luật là bị “tuýt còi” ngay, có khi phải rời sân…

Những ngày vừa qua Quang Hà lưu diễn ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Bình, Huế và vừa trở về TP.HCM. Anh cho biết những ngày “lang thang” ở tỉnh có khi thức trắng đêm cùng khán giả để xem EURO…

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh.



Thức trắng đêm EURO cùng khán giả

* Được biết, anh rất hâm mộ bóng đá, là một ca sĩ anh tìm thấy niềm vui gì ở bộ môn thể thao này?

- Bóng đá là môn thể thao ai cũng hâm mộ, không riêng Quang Hà, từ nhỏ Quang Hà cũng thường xuyên ra công viên Bách Thảo gần nhà để đá bóng với các bạn hàng xóm. Nhớ lại thật là vui, những kỷ niệm thường hiện lại trong tâm trí của Hà khi mùa EURO hoặn World Cup đến. Bản thân Quang Hà khi xem bóng đá thì quên hết phiền muộn, quên hết cả công việc để hòa mình vào với những đường bóng đẹp, xem bóng đá thì có thể xem ở quán cà phê hoặc rủ bạn xem tại nhà, mua ít đồ nhậu nữa thì rất thú vị…

* Anh có lúc nào xem trực tiếp bóng đá trên sân vận động?

- Quang Hà có xem chứ, mấy người bạn của Hà cũng là cầu thủ bóng đá, nhiều lúc cũng đi ủng hộ bạn mình. SEA Games 23 Quang Hà cũng bay ra Hà Nội cùng bạn bè đến sân Mỹ Đình xem trận chung kết ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Xem bóng đá tại sân vận động mới biết sự hâm mộ bóng đá của từng con người như thế nào. Quang Hà không đi thì thôi nhưng khi đã ra sân vận động thì cũng cổ vũ, gào hét hết cỡ.

* Những ngày diễn ra vòng chung kết EURO, anh đi biểu diễn nơi nào? Có theo dõi các trận bóng đá, nhất là các trận diễn ra lúc 1h45?

- Từ lúc bắt đầu vòng chung kết EURO Quang Hà vẫn diễn rất đều, có một số nơi cũng bị ảnh hưởng vì khách đến vắng hơn mọi khi, trận tứ kết Quang Hà có xem bóng đá cùng khán giả và những người bạn thân ở Hải Phòng. Trận Bồ Đào Nha - Hà Lan và Trận Đức - Đan Mạch thật thú vị.

* Đi diễn ở tỉnh, không “tụ tập” cùng bạn bè, chắc niềm vui cũng giảm phần nào?

- Đối với Quang Hà, đi đâu cũng có bạn, đi đâu cũng là nhà và có những người thân thiết dành tình cảm cho mình và Hà vui mừng, hạnh phúc về điều này. Đi hát đến 12h đêm, có khi khán giả hoặc người thân rủ Quang Hà đi ăn, ngồi trò chuyện vui vẻ, có nhiều hôm đến 1h45 xem bóng đá cùng mọi người luôn.

Gây “phản cảm" sẽ bị trọng tài phạt thẻ vàng, thẻ đỏ

* Anh là fan của đội bóng nào, thần tượng cầu thủ nào, tại sao?

- Quang Hà là fan “ruột” của đội tuyển Bồ Đào Nha. Rất thích Ronaldo, đối với Hà chỉ biết họ chơi hay, hết mình, nên là fan thôi. Hà nghĩ mỗi người đều có đội bóng và cầu thủ mình yêu thích.

* Bồ Đào Nha không vượt qua được Tây Ban Nha ở bán kết, anh có buồn và thất vọng về Ronaldo?

- Rất buồn, thật sự rất buồn và nuối tiếc. Mọi người cũng biết là đội Tây Ban Nha khá mạnh. Nhưng Hà nghĩ Bồ Đào Nha vẫn là đội tuyển “chiến thắng trong lòng tôi”. Với 120 phút hòa tỷ số là: 0-0 thì đó cũng là một chiến thắng ngoạn mục rồi. Quang Hà không hề thất vọng về thần tượng của mình mà Hà thấy rằng Ronaldo hôm đó chơi rất tốt, luôn giữ được phong độ, nhưng chiến thắng hay không còn phụ thuộc vào những cầu thủ khác trong đội tuyển nữa.

* Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Italia theo anh đội nào sẽ giành chiến thắng? Tại sao? Với cảm tính của người nghệ sĩ anh thích đội nào vô địch?

- Ngay từ đầu mùa chung kết EURO năm 2012, Quang Hà đã trả lời trong một bài báo và Quang Hà đã dự đoán Italia và Đức, một trong hai đội sẽ giành cúp vô địch của UERO 2012. Nhưng đến giờ thì mọi người cũng biết rồi đấy, Đức là đội bóng mạnh mà lại bị thua Italia. Quả thật là những bất ngờ xảy ra khó có thể dự đoán được. Nhưng cho đến giờ phút này nếu đội Italia có thay đổi chiến lược một chút thì Quang Hà tin tưởng họ sẽ vô địch. Và Hà sẽ ủng hộ cho đội tuyển Italia.

* Giữa bóng đá và âm nhạc, theo Quang Hà có điều gì tương đồng không?

- Những tương đồng theo Hà là: khi nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu hoặc cầu thủ “trình diễn” trên sân cỏ đều có đông đảo người xem, đều có fan của mình la hét, cổ vũ thần tượng, nghệ sĩ hoặc cầu thủ tài năng đều có những cống hiến cho khán giả. Đặc biệt âm nhạc và bóng đá có điểm tương đồng lớn nhất đó là môn giải trí thu hút đông đảo khán giả.

* Có bao giờ anh nghĩ thị trường âm nhạc nó như một sân vận động diễn ra các trận đấu bóng đá?

- Ước mong của Quang Hà là mong thị trường âm nhạc nó như một sân vận động diễn ra các trận bóng đá, thưởng phạt minh bạch, ai “đá” đẹp sẽ nhận được sự hâm mộ của nhiều khán giả, ai chơi xấu, “đá” phản cảm sẽ bị trọng tài phạt thẻ vàng, thẻ đỏ…

Bình Minh (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm