Ca khúc 'Tears In Heaven': Thức tỉnh trước ngưỡng cửa bi kịch

03/11/2018 07:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tears In Heaven ra đời sau một tai nạn kinh hoàng. Nó hằn sâu nỗi đau vô hạn cùng niềm hối hận muộn màng của Eric Clapton. Tears In Heaven cũng là ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp tay guitar vĩ đại này.

Tears In Heaven đầu tiên được đưa vào làm nhạc nền cho bộ phim Rush (1991), rồi sau đó giành giải MTV Video Music Awards cho giọng nam xuất sắc nhất (1992). Ca khúc này được đưa vào album Unplugged của Clapton, album này giành 3 giải Grammy vào năm 1993 bao gồm: Bài hát của năm, Thu âm của năm và Trình diễn giọng nam xuất sắc nhất.

Bước qua nỗi đau

Tears In Heaven được Eric Clapton sáng tác cùng Will Jennings vào năm 1991, xuất hiện lần đầu dưới dạng soundtrack trong phim Rush và đĩa đơn vào tháng 1/1992. Will Jennings cũng chính là tác giả ca khúc kinh điển My Heart Will Go On.

Chú thích ảnh
Đĩa đơn “Tears in Heaven” của Eric Clapton

Eric Clapton chuyển bản nháp cho Will Jennings khi mới xong khúc đầu. “Với tôi, chỗ đó đồng nghĩa với cả bài rồi. Tôi nói Eric nên tự viết nốt bởi thật sự, ca khúc quá nặng tính cá nhân. Tôi đã đi đến tận cùng của tâm trí với nó, đồng cảm một cách không kiểm soát nổi. Mọi bài hát tôi viết ra đều đam mê, nhưng đây là một thế giới hoàn toàn khác, trải nghiệm duy nhất trong sự nghiệp sáng tác của tôi” - Will chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Tears In Heaven ra đời trong khoảng thời gian Eric Clapton khủng hoảng sau nỗi đau mất đi đứa con trai duy nhất. Âm nhạc lúc này đóng vai trò như phương thức trị liệu tinh thần.

“Câu hỏi tôi tự đặt ra là: Liệu cha có thể nhìn thấy con một lần nữa? Theo khía cạnh nào đó, đây cũng không thể coi là bài hát buồn. Đó là ca khúc của niềm hy vọng. Không còn nước mắt ở thiên đàng, câu đó mang hàm ý tích cực về sự tái hợp” - Eric Clapton tâm sự trong một cuộc phỏng vấn năm 1998.

Thời điểm khá hoàn hảo khi đoàn làm phim cần một bài hát về sự mất mát. Eric bảo nếu không có lời đề nghị từ đạo diễn phim Rush - Lili Zanuck, ông đã định vứt Tears In Heaven vào một xó. Lý lẽ của đạo diễn Lili Zanuck rằng ở ngoài kia đang có rất nhiều người cần sự giúp đỡ và Tears In Heaven có thể làm được điều đó đã thuyết phục Eric, đưa ông trở lại phòng thu sớm hơn dự kiến.

“Cuối cùng hóa ra bộ phim lại cho tôi cơ hội được giãi bày tâm trạng của mình dưới câu chuyện của người khác” - Eric chia sẻ - “Cũng có đôi chút nhập nhằng vì những gì tôi viết về con trai cuối cùng lại thành một phần của bộ phim”.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ huyền thoại Eric Clapton vào năm 2018

Thức tỉnh muộn màng

Conor Clapton, người con trai xấu số của Eric Clapton, nguồn cảm hứng chính cho Tears In Heaven, qua đời vào tháng 3/1991 vì ngã khỏi căn hộ nằm trên tầng 53 một tòa nhà ở New York. Khi ấy, Conor mới lên 4. Vụ tai nạn được xác định là do người lau dọn đã sơ ý để cửa sổ mở và cô trông trẻ không theo sát Conor kịp thời.

Conor Clapton là con của Eric Clapton với siêu mẫu người Italy Lory Del Santo. Eric chưa một lần công khai về con trai. Còn Lory, phải vài năm sau cú sốc kinh hoàng bà mới đủ can đảm dốc hết nỗi lòng, với những góc khuất về nhạc sĩ huyền thoại khiến công chúng ngỡ ngàng.

Hai người gặp nhau khi Lory đến xem show diễn của Eric năm 1986, thời điểm mà Eric Clapton đang đương đầu với khủng hoảng của cuộc hôn nhân cũ. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ nỗ lực có con bất thành của ông và vợ bấy giờ, Pattie Boyd. Cùng với đó, Eric với bản tính đào hoa liên tục vướng vào những phi vụ ngoại tình, điển hình là khi ông có con riêng với quản lý phòng thu Yvonne Kelly dù lúc đó cả hai đều đang có gia đình.

Sự nghiệp khởi sắc sau những chuỗi chương trình thành công không kéo nổi Eric ra khỏi vũng lầy hôn nhân. Ông mắc chứng nghiện rượu nặng, đến nỗi chỉ không tự sát vì nghĩ sau khi chết sẽ không được uống rượu.

Lory Del Santo nhớ lại ấn tượng về những ngày đầu gặp Eric: “Anh ấy uống suốt ngày, nhưng lại chưa từng để lộ dấu hiệu say xỉn. Anh ấy muốn dừng, song lại không thể”.

Những chuyến đi xa, những lần trị liệu không giúp gì nhiều cho Eric. Cho đến một ngày, ông tìm đến Lory và đặt vấn đề có con. Conor Clapton ra đời một năm sau đó cũng là lúc Eric chính thức ly hôn với vợ cũ.

Ông rời xa rượu, chuyển đến sống cùng Lory trong căn biệt thự ở miền quê nước Anh. Họ có khoảng thời gian ngắn hạnh phúc trước khi Eric Clapton lại “ngựa quen đường cũ”.

Theo lời kể của Lory Del Santo, áp lực gánh vác gia đình và chăm sóc con cái khiến Eric phát hoảng. Ông chứng kiến con lớn dần nhưng lại khước từ sự có mặt của nó. Thế rồi rượu và những lời đồn thổi của người xung quanh về việc Lory chỉ đang cố “đào mỏ” bằng đứa con cùng lúc chen ngang vào mối quan hệ hai người.

Huyền thoại guitar Eric Clapton cháy hết mình trong sinh nhật tuổi 70

Huyền thoại guitar Eric Clapton cháy hết mình trong sinh nhật tuổi 70

Không có bánh mừng sinh nhật, song huyền thoại guitar Eric Clapton đã kỷ niệm ngày sinh lần thứ 70 của mình với màn trình diễn bán hết vé tại Madison Square Garden (Mỹ).

Không làm tròn trách nhiệm của người cha khiến Eric Clapton hối hận. Nhưng bi kịch hơn là ngay lúc ông sực tỉnh về niềm hạnh phúc lớn lao của một người cha thì cũng là lúc ông mất đi đứa con trai duy nhất.

Vào cái ngày trước khi xảy ra tai nạn kinh hoàng, Eric đã thú nhận với Lory về sự thức tỉnh trách nhiệm làm cha. Ông dẫn Conor đi chơi ở New York và còn hứa sẽ đưa con trở lại London để chăm sóc.

Sau cú sốc mất con, Eric “ở ẩn” vài tháng trước khi trở lại với Tears In Heaven. Ông thường xuyên đưa ca khúc này vào các buổi biểu diễn như một cách tưởng nhớ đến con trai. Nhạc sĩ huyền thoại cũng tham gia vào các buổi nói chuyện về an toàn cho trẻ nhỏ sống tại các nhà cao tầng.

“Chúng tôi chưa từng nhắc với nhau về Conor. Tôi cũng không một lần nghe bài hát ông ấy viết. Nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu nỗi đau của Eric”, Lory Del Santo nói.

Không biểu diễn “Tears In Heaven” vì “không còn đau”

Năm 2004, Eric Clapton tuyên bố sẽ ngừng biểu diễn Tears In Heaven bởi: “Tôi không còn thấy mất mát nữa, trong khi đó là cảm xúc cốt yếu để hát được tốt ca khúc này. Những xúc cảm khi viết nên ca khúc ấy đã mất hết trong tôi rồi và thật sự, tôi không muốn chúng trở lại”.

“Cuộc sống tôi giờ đã khác. Ca khúc ấy hay cả chuyện quá khứ cần được yên nghỉ và nếu được, tôi sẽ giới thiệu chúng theo một cách mới” - Eric nói thêm.

Đến năm 2013, Eric quyết định đưa ca khúc này trở lại lần đầu tiên trong tour diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 50 năm sự nghiệp.

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm