Ca khúc 'Rolling In The Deep' của Adele: Nhịp của trái tim hận tình

28/11/2021 19:22 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Không biết phải thể hiện sao cho đúng với cảm xúc của mình, Adele đã chọn chính nhịp đập trái tim mình làm nhịp cho Rolling In The Deep. Một nhịp đập rất nhanh và mạnh, có lẽ là của cả đau đớn và thịnh nộ.

Danh ca Adele lập cú đúp ấn tượng tại Vương quốc Anh

Danh ca Adele lập cú đúp ấn tượng tại Vương quốc Anh

Ngày 26/11, danh ca Adele đã giành được "cú đúp" hiếm hoi khi có tên trong vị trí số 1 của cả hai bảng xếp hạng âm nhạc đĩa đơn ăn khách nhất và album ăn khách nhất tại Vương quốc Anh.

Người hâm mộ Adele tới nay vẫn giữ quan hệ yêu ghét với người đàn ông bí ẩn mà họ gọi bằng bí danh “Quý ông 21”. Người này đã làm tan nát trái tim Adele nhưng đồng thời, đưa cô lên đỉnh cao danh vọng.

“Quý ông 21”

Năm 2008, khi Adele bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên của mình, An Evening With Adele, cô đã được giới thiệu với một người đàn ông hơn cô 10 tuổi (tức khi đó anh ta 30 tuổi bởi Adele vừa tròn 20 khi họ bắt đầu hẹn hò).

Cả 2 lập tức vướng tiếng sét ái tình. Adele quay cuồng trong tình yêu tới mức hủy bỏ phần còn lại của chuyến lưu diễn để được ở bên người yêu - điều bị chỉ trích gay gắt và cô sau này rất hối hận. Nhưng khi yêu có ai bình thường? Họ gần như dính lấy nhau. Khi ở xa, họ lại không ngớt gọi điện, đó là theo lời bạn bè kể lại.

Adele, khi đó 20 tuổi, tìm thấy ở người yêu một chân trời mới. Trước đây, cô chỉ hẹn hò với những bạn trai trạc tuổi và chưa làm được hay hiểu biết gì nhiều. Trước đây, cô chỉ thích hộp đêm và say xỉn. Với người đàn ông trưởng thành và thành công trong nghề này, Adele bỗng có hứng thú với phim ảnh, văn học, ẩm thực, rượu, du lịch, chính trị, lịch sử… “những điều tôi chưa từng nghĩ tới, chưa từng thích thú” - như cô sau này kể lại.

Chú thích ảnh
Adele trong MV “Rolling In The Deep”

Đó là mối tình nghiêm túc nhất từ trước tới nay của Adele. Cô khao khát và dựa dẫm vào bạn trai. Ngược lại, anh bao bọc và dìu dắt cô. Anh là người bạn tốt nhất, người bạn trai hoàn hảo nhất. Dường như không ai hiểu cô rõ hơn anh chỉ với một cái nhìn vào sâu đôi mắt. Họ kết thúc câu nói của nhau, yêu cùng một thứ, ghét cùng một thứ, dũng cảm khi người kia dũng cảm, yếu mềm khi người kia yếu mềm. “Hiếm khi ta tìm được một người trọn vẹn như thế. Tôi nghĩ đó là điều tôi luôn tìm kiếm ở những người đàn ông” - Adele chia sẻ.

Vào tháng 4 năm đó, Adele bắt đầu trởlại với công việc, chuẩn bị cho album thứ 2. Sau nhiều tuần miệt mài, chỉ có 1 ca khúc nổi bật mà Adele thấy hài lòng: Ca khúc Take It All do Jim Abbiss sản xuất - mà sau này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ album 21. Cô gái trong ca khúc đã dâng hiến tất cả tình yêu cho chàng nhưng dường như vẫn không thể níu chân. Nó được viết vào giai đoạn tình cảm đôi bên gặp sóng gió. Khi cô chơi ca khúc cho người yêu nghe, họ đã tranh cãi nảy lửa và chính thức kết thúc mối quan hệ 18 tháng này.

Ca khúc “Rolling In The Deep”:

Nhịp trái tim

Sau đêm chia tay định mệnh, sáng ngày mới, Adele tới phòng thu với tâm trạng vừa buồn vừa giận dữ. Phiên thu đầu tiên của cô là với nhà sản xuất Paul Epworth - người sẽ đồng sáng tác 3 ca khúc trong 21 và cũng chính là người sản xuất ca khúc Skyfall cho phim Bond. Trong cơn sóng lòng ào ạt, cô chạy tới với Paul Epworth và nói: “Ôi Paul, hãy viết một bản ballad. Đó là tất cả những gì tôi từng làm”.

Thời điểm đó, Adele cũng đang chật vật tìm hướng đi nghệ thuật cho album thứ 2, sau thành công quá lớn của album đầu. Chính Paul Epworth đã khuyến khích cô khai thác những cảm xúc thô sơ nhất. Thế nên, trước lời khẩn khoản của Adele, ông thẳng thừng: “Không bao giờ! Tôi muốn viết một giai điệu thật dữ đội”. Là người từng trải hơn, Epworth nhìn thấy “lửa ở trong lòng” Adele - một cô gái “mong manh và rất cởi mở về những gì đã xảy ra”, như sau này ông nói với Rolling Stone.

Không để cho bạn đồng hành nói lần thứ 2, Adele tiếp lời: “Hãy cảm nhận nhịp tim của tôi này Paul! Nhịp của ca khúc chính là nhịp tim. Tôi đúng là chúa drama đây. Tôi đang rất giận dữ. Nó cứlớn dần…”. Không phải một bản ballad sướt mướt van vỉ người tình trở lại, mà chính xác là “cút khỏi nhà tôi”. Đó chính là Rolling In The Deep.

Chú thích ảnh
Adele trong một bức ảnh do Alex Sturrock chụp

Khi đó, Adele đã có tất cả phần phiên khúc và giai điệu chủ đề sẽ xuyên suốt ca khúc. Epworth đặt các phiên khúc vào một bản thu dài, sau đó chia khoảng trống rồi cùng Adele hoàn thiện phần tiền điệp khúc và điệp khúc. Phần cốt lõi của Rolling In The Deep - các hợp âm và phiên khúc - được viết không đến 15 phút. Các phần còn lại được cấu trúc trong hơn 2 tiếng.

Khi tiến hành thu demo, mục đích của Adele và Epworth cũng đúng như tên gọi của nó: Chỉ là bản demo. Tuy nhiên, cả 2 sớm nhận ra rằng họ không thể tái hiện lại đúng tinh thần tàn khốc đó nữa. Chỉ riêng giọng hát của Adele - vào thời điểm trái tim vẫn còn rớm máu - đã lấp đầy cả Rolling In The Deep. Thế nên, bản thu đầu cũng chính là bản mà sau này khán giả được nghe. Epworth có bổ sung cả tiếng trống kick của ban nhạc diễu hành hùng tráng nhưng tất cả chỉ là phần điểm trang, để tôn lên giọng “họa mi nước Anh”.

Trước khi Rolling In The Deep ra mắt, không ai nghĩ rằng album tiếp theo của Adele -21 - sẽ trở thành album bán chạy thứ 4 từ trước tới nay tại Anh, đánh bại Thriller của Michael Jackson và What’s The Story Morning Glory? của Oasis. Nhưng nó nhanh chóng chứng minh được mình còn hơn cả thế.

Rolling In The Deep là No.1 đầu tiên tại Mỹ của Adele, hay chính xác hơn: Là hit pha dòng lớn nhất ở Mỹ kể từ năm 1985. Tính tới năm 2019, với 20,6 triệu bản bán ra trên thế giới, ca khúc nằm trong số những đĩa đơn kỹ thuật số bán chạy nhất mọi thời đại. Hơn cả những con số, Rolling In The Deep là ca khúc định hình con đường sự nghiệp của Adele, đưa cô lên tầm siêu sao toàn cầu.

Tại Grammy lần thứ 54, nó mang về cho Adele ba giải lớn là Bản thu âm của năm, Ca khúc của năm và MV dạng ngắn hay nhất. Các nhà phê bình đã dùng hết mỹ từ để ca ngợi Rolling In The Deep còn Rolling Stone xếp nó đứng thứ 8 trong danh sách 100 Ca khúc hay nhất thế kỷ 21 và thứ 82 trong danh sách 500 Ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại.

“Công lao” của “Quý ông 21”

Không riêng Rolling In The Deep, rất nhiều ca khúc khác trong 21 cũng được cho là viết về người đàn ông bí ẩn, bao gồm Take It All, Set Fire To The Rain, Turning Tables, Someone Like You, I’ll Be Waiting Don’t You Remember. Thế nên, người này mới có biệt danh là “Quý ông 21”.

Adele luôn từ chối tiết lộ danh tính người cũ. Có nhiều đồn đoán rằng đó là Mark Evans, Jamie Reynolds, James Corden, Mark Ronson hay Mika nhưng đều không khớp với khung thời gian. Người nhiều khả năng nhất là nhiếp ảnh gia thời trang Alex Sturrock. Theo tạp chí Heat, Adele đã hẹn hò với Sturrock trong khoảng thời gian từ Hè năm 2008 tới mùa Xuân năm 2009 và cô bắt đầu viết 21 sau khi họ chia tay nhau. Lý do chia tay cũng rất đa dạng. Có người cho là đơn giản bởi họ “đã hết yêu”. Cũng có nguồn tin nói rằng Sturrock không thích gán nhãn mối quan hệ và do đó, không bao giờ thật sự coi Adele là bạn gái - điều khiến nữ ca sĩ vô cùng đau lòng.

Sau khi chia tay, Adele sa vào rượu chè, tức giận, cay đắng, cô đơn và bị tàn phá. Cô nghĩ mình phải mất 10 năm để có thể hoàn toàn bình yên. Thế nhưng, khi 21 ra đời, cô lại thấy anh “xứng đáng với bất kỳ lời ca ngợi nào vì đã truyền cảm hứng cho tôi làm bản thu này”. “Tới nay, đó là người có ảnh hưởng lớn nhất tới tôi, đã thay đổi đời tôi với album chết tiệt này, xứng đáng được ghi nhận. Tôi giờ có thể làm những điều mà trước đây có mơ tôi cũng không nghĩ tới. Nếu không gặp anh, tôi nghĩ tôi vẫn cứ là cô gái nhỏ thuở 18. Điều tuyệt vời nhất là giờ tôi biết mình muốn gì cho bản thân và cho người khác. Trước đây, tôi đã không biết mình muốn gì”- Adele tri ân người cũ.

Làm tốt lắm, “Quý ông 21”!

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm