Ca khúc 'If I Were A Boy': Phụ nữ nhỏ lệ, đàn ông giật mình

09/03/2019 21:11 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần "lên gân" bằng những tuyên ngôn đanh thép hay giai điệu hùng hồn (đặc điểm thường thấy ở dòng ca khúc nữ quyền), If I Were A Boy đã kể câu chuyện bình đẳng giới theo cách cực nhẹ nhàng song vẫn đầy cương quyết.

BET 2017: Beyonce và Bruno Mars chia giải Video của năm

BET 2017: Beyonce và Bruno Mars chia giải Video của năm

Lễ trao giải BET 2017 vừa khép lại tại Mỹ, với giải thưởng Video của năm được chia sẻ giữa hai ngôi sao đình đám Beyonce và Bruno Mars.

Thử hỏi một cô gái, nếu dù chỉ một ngày được làm đàn ông, bạn sẽ cư xử với chính mình thế nào? Còn các chàng trai, hãy tìm nghe If I Were A Boy và tìm thấy mình, đâu đó, trong những ca từ xúc động đến xé lòng mà Beyonce đã hát, nội lực là vậy mà sao vẫn quá đỗi mong manh.

Khi mà phụ nữ vẫn còn phải đeo trên mình quá nhiều nghĩa vụ, vai trò và sự cam chịu của họ luôn bị xem là "hiển nhiên", thì thông điệp đẫm nước mắt của If I Were A Boy vẫn còn nguyên giá trị của nó. Ca khúc là một trong những sản phẩm thành công nhất của Beyonce, đứng đầu BXH tại 11 nước trên thế giới và nhận được 2 chứng nhận đĩa Bạch kim.

Cảm hứng từ... miếng pizza

Có rất nhiều điều người ta đã ca ngợi về If I Were A Boy. Đó là vẻ đẹp của giai điệu và lời ca, là giọng hát nội lực tuyệt mỹ của Beyonce, là MV được xây dựng xuất sắc. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, chính ý tưởng độc đáo đã khiến nó trở thành ca khúc đáng nhớ.

Chú thích ảnh
Bìa đĩa đơn "If I Were A Boy"

Trước nay đã có không ít ca sĩ hát về nữ quyền. Maddonna là một điển hình khi ca ngợi tự do yêu đương với Like A Virgin, I Will Survive của Gloria Gaynor nhắc nhở phụ nữ kiên cường sau những đổ vỡ, Alicia Keys ví phụ nữ như ngọn lửa kiêu hãnh rực cháy...

If I Were A Boy lại đi theo con đường khác hẳn, và chính sự "thú vị" của phần lời là điều được các nhà phê bình đánh giá cao nhất ở ca khúc này. Tình huống giả tưởng độc đáo: "Nếu tôi là đàn ông, dù chỉ một ngày, tôi sẽ..." giúp ca khúc lồng ghép thông điệp về những "thói hư tật xấu" của đàn ông theo cách tự nhiên. Nhậu nhẹt, "chơi bời" với các cô gái, tắt điện thoại, thờ ơ với bạn gái... những ví dụ quá đỗi điển hình khiến câu chuyện của If I Were A Boy càng trở nên cực thấm.

Câu chuyện ấy còn được bổ trợ thành công bởi MV đặc sắc do chính Beyonce xây dựng. Ở đó, nữ ca sĩ và chồng có cuộc "hoán đổi vai trò". Cho đến khi người chồng đau đớn với những hành động của vợ thì cũng là lúc, vai trò của họ trở về ban đầu.

Chú thích ảnh
Beyonce - nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "biểu tượng nữ quyền"

"Những điều nhỏ bé có ý nghĩa rất nhiều với một mối quan hệ. Mọi thứ xảy ra thực chất là những gì anh ta đã làm với người phụ nữ của anh" - Beyonce giải thích.

Và mặc dù Beyonce luôn được mệnh danh là "biểu tượng nữ quyền" với không ít phát ngôn để đời, ý tưởng trên thực chất không phải của cô. If I Were A Boy cũng là ca khúc duy nhất trong album I Am...Sasha Fierce ra mắt cuối năm 2008 mà Beyonce không tham gia sáng tác.

Chủ nhân ý tưởng "nếu tôi là đàn ông" - nữ nhạc sĩ BC Jean thực chất không cần trăn trở, hay vật lộn với cơn thất tình mới nghĩ đến chuyện "chuyển giới". Tất cả đến bất chợt chỉ sau một miếng pizza.

Thời điểm Jean trong chế độ ăn kiêng, cô có buổi gặp với bạn ở nhà hàng pizza. Nữ nhạc sĩ đã phải đấu tranh rất nhiều để cho phép mình ăn một miếng. "Nếu mình là đàn ông, thì có thể ăn mà không phải hối hận" - cô nghĩ. Miên man một lúc, cô đi đến kết luận là nếu trở thành đàn ông, mình sẽ cư xử tốt hơn bạn trai cũ.

Người bạn đi ăn cùng Jean hôm đó, may mắn thế nào lại chính là nhạc sĩ Tony Gad, người trước đó đã "chắp bút" nên bản hit nổi tiếng của Fergie - Big Girl Don't Cry. Gad bắt được ý tưởng của Jean và ngay trong hôm đó 2 người kéo nhau đến phòng thu. Chỉ mất 15 phút, Jean đã xong cả nhạc và lời.

Chú thích ảnh
Nữ nghệ sĩ BC Jean – người sáng tác "If I Were A Boy"

Làm phật lòng nữ nhạc sĩ

Beyonce được cho là biết đến ca khúc qua Tony Gad. "Nó phù hợp với mong muốn của tôi, được thử nghiệm với những bản ballad có phần lời mạnh mẽ. Âm nhạc và cảm xúc khiến câu chuyện được kể theo cách tốt hơn".

Nữ ca sĩ quyết định phát hành hẳn đĩa đơn và thực hiện một MV cho nó. Điều này khiến cho một người không hề thoải mái.

"Tôi đã đọc một số bình luận và quyết định phải nói cho ra ngô ra khoai. If I Were A Boy là bài hát của tôi. Vâng, tôi viết bài đó đấy, một câu chuyện đau đớn của cá nhân tôi" - BC Jean viết trên trang My Space cá nhân. Cô cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi bị coi là nhạc sĩ, trong khi thực chất Jean định hình mình là nghệ sĩ toàn diện hơn. Tức là có thể hát và sáng tác.

Chính Jean cũng đã thực hiện phiên bản If I Were A Boy cho riêng mình, tuy nhiên lại bị công ty quản lý từ chối phát hành. Đây cũng là ca khúc thu âm đầu tiên của cô. Về sau, để đạt được thỏa thuận từ phía Jean, Beyonce đã phải đồng ý thực hiện bản song ca để Jean cho vào album riêng.

"Người ta ca ngợi Beyonce, cũng tốt, nhưng nó sẽ phải có mặt trong album của tôi nữa" - Jean khẳng định với báo chí, không quên nhắc lại rằng cô là nghệ sĩ đa năng chứ không phải nhạc sĩ.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, nhờ có giọng hát của Beyonce mà If I Were A Boy mới đạt đến vị trí xứng tầm. Và dù không thoải mái, BC Jean về sau liên tục nhận được các đơn đặt hàng sáng tác.

Beyonce từng bị "chơi khăm" bằng công nghệ sửa giọng

Cuối năm 2008, một đoạn ghi âmvới tựa đề "Sự thật phần biểu diễn If I Were A Boy của Beyonce ở Today show" xuất hiện trên Internet khiến nhiều người bàng hoàng. Giọng hát của nữ ca sĩ vang lên đầy thảm họa, lạc tông, sai giai điệu và phô chói tai ở những nốt cao.

Đoạn video lập tức được chia sẻ chóng mặt với vô số lời chê bai về kỹ thuật hát live của Beyonce, cho rằng cô trước giờ đã lừa dối khán giả với công nghệ chỉnh giọng và hát nhép.

Người đầu tiên lên lên tiếng về vụ việc này là Matthew Knowles - cha đẻ đồng thời là quản lý của Beyonce: "Với 12 năm sự nghiệp, điều cuối cùng người ta có thể làm là nghi ngờ về khả năng ca hát của cô ấy". Bản thân Beyonce khi được hỏi cũng cho đây là "điều nực cười".

Sau cùng, người tung ra đoạn clip trên - Howard Stern - đã lộ mặt và công bố trên trang TMZ rằng đó chỉ là trò chơi khăm. Theo người này, anh ta đã sử dụng công nghệ sửa giọng và tung lên để thử xem phản ứng công chúng ra sao. "Thật điên rồ. Chẳng người nào đầu óc bình thường lại hát như thế cả, và cũng chẳng ai vỗ tay cho một giọng hát như thế".

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm