05/12/2011 09:22 GMT+7 | Các giải khác
(TT&VH) - Việc đội chủ nhà HA.GL bị loại không ngoài dự đoán của người hâm mộ khi họ thể hiện bộ mặt nhạt nhòa ở giải đấu do mình tổ chức, bất chấp việc được trọng tài ưu ái rất nhiều trong trận gặp ĐTLA ở lượt trận cuối vòng bảng. Đáng chú ý là sự xuất hiện của “lão tướng” Trịnh Duy Quang trong đội hình HA.GL. Đây là trung vệ đội trưởng kỳ cựu của HA.GL, người từng thi đấu từ thời kỳ ở giải hạng nhất, trước khi lên chuyên nghiệp. Cầu thủ này đã nghỉ hai mùa giải qua và chuyển sang công tác huấn luyện và gần 40 tuổi.
Sau khi thua trận đầu, chủ nhà HA.GL đã chẳng thể làm gì trước đội bóng hạng dưới ĐT.LA. Cả hiệp 1, họ chủ yếu lên bóng ở cánh phải, nơi có sự hiện diện của cầu thủ trẻ Văn Long được đôn từ đội U21. Ở tuyến giữa, một mình Hoàng Thiên chẳng làm nên trò trống gì. Trong khi đó ở tuyến trên, Wanga và Đức Dương cũng không thể hiện được gì nhiều, nhất là Wanga chơi quá nhạt nhòa.
Trong khi đó, ĐTLA tuy không quá xuất sắc nhưng họ cũng có cái mà mình cần đó là bàn thắng. Phút 13 tận dụng sai lầm của Xuân Hiếu, tuyển thủ U23 bên phía HA.GL khi để mất bóng ngay vạch 16m, Wanda bên phía ĐT.LA đã trừng phạt đối thủ bằng cú sút sệt bóng bay thẳng vào lưới mở tỷ số.
Vào hiệp 2, HA.GL tăng tốc, gây sức ép. Những phút đầu đội chủ nhà có không dưới 3 cơ hội ngon ăn, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút 11m của Wanga ở phút 57 đã không thắng được thủ thành bên phía ĐT.LA. Phút 88, trọng tài đã “biếu” cho HA.GL tiếp một quả 11m khác và lần này Hoàng Thiên đã không bỏ lỡ cơ hội để cân bằng tỷ số cho đội nhà.
Với trận hòa này, chủ nhà HA.GL sớm thành khán giả trong khi ĐT.LA đã có 2 trận hòa cùng CLB Hà Nội vào bán kết.
Cao Nguyên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất