Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2009: Sạch bóng người Nga

09/09/2009 08:53 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Đã có thời quần vợt Nga thống trị giải Mỹ mở rộng với trận chung kết nội bộ giữa Kuznetsova và Dementieva (năm 2004). Nhưng hiện tại thì thật sự phũ phàng: kết thúc vòng 4, không một đại diện nào của xứ sở bạch dương trụ lại ở Flushing Meadows.

Lại một lần nữa cái tên Melanie Oudin trở thành nỗi ám ảnh của quần vợt xứ sở bạch dương. Sau Pavlyuchenkova, Dementieva (4) và Sharapova (29), đến lượt Nadia Petrova (13) trở thành nạn nhân của cô gái 17 tuổi người Mỹ này với thất bại 6-1, 6-7 (2), 3-6.

Có lẽ phẩm chất nổi bật nhất của Oudin chính là tinh thần chiến đấu không khoan nhượng dù có bị đẩy vào những tình thế khó khăn nhất. Lần thứ ba liên tiếp, Oudin rơi vào thế phải lội ngược dòng và cô đều thành công nhờ nỗ lực tuyệt vời. Trận đấu với Petrova cũng không phải ngoại lệ. 24.000 khán giả tại sân Arthur Ashe đã nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của tài năng trẻ nước chủ nhà đã chấm dứt sau khi cô bị dẫn tới 5-3 trong set thứ hai và chỉ cần thua 2 điểm nữa là gục ngã. Thế nhưng, Oudin đã thể hiện bản lĩnh khó tin ở độ tuổi 17 và vẫn tung ra được liên tiếp những cú đánh cuối sân mạnh mẽ để lội ngược dòng bằng thắng lợi 7-2 ở loạt tie-break. Đó là tiền đề cho chiến thắng 6-3 trong set quyết định. Cũng phải thừa nhận rằng Petrova đã đánh hỏng đến 59 lần, gần gấp đôi so với đối phương (32).

Một mình Melanie Oudin loại 4 tay vợt Nga

Mặc dù chị em nhà Williams vẫn ở đỉnh cao phong độ, song tuổi tác của họ (đều sắp chạm ngưỡng 30) là điều mà rất nhiều người quan tâm. Trong khi Vania King và Bethanie Mattek không thể phát triển thêm, còn Ashley Harkleroad chỉ gây ấn tượng nhờ… chụp ảnh khỏa thân,thì sự thăng hoa của Oudin (sẽ tròn 18 tuổi vào 23/9 tới) là một tín hiệu lạc quan cho quần vợt nữ nước này. Oudin cũng là tay vợt Mỹ trẻ nhất trong vòng 1 thập kỷ qua lọt vào đến tứ kết Grand Slam. Người gần nhất lập được kỳ tích đó là Serena Williams ở năm 1999. Thành công của Oudin khiến người Mỹ liên tưởng đến những huyền thoại như Tracy Austin (vô địch năm 16 tuổi) và Chris Evert (bán kết năm 17 tuổi).

Khán giả Mỹ đang rất hưng phấn trước màn trình diễn thăng hoa của Oudin cũng như phong độ ổn định của ĐKVĐ Serena Williams. Còn người Nga thì đã trải qua một giải đấu tồi tệ. Nối gót Petrova, niềm hy vọng cuối cùng ở nội dung đơn nữ là Kuznetsova cũng đã phải làm khán giả sau khi gục ngã 6-3, 6-7 (5), 6-7 (3) trước tài năng trẻ người Đan Mạch Caroline Wozniacki. Đây là một nỗi thất vọng thực sự đối với Kuznetsova (5), nhà vô địch năm 2004, và mới đăng quang ở Roland Garros 2009. Trong khi đó, nội dung đơn nam cũng nằm ngoài tầm với của họ. Davydenko (8) đã buộc phải rút lui vì chấn thương bắp đùi khi đang bị Soderling (12) dẫn 7-5, 3-6, 6-2.

Trái với nội dung đơn nữ, các trận đấu của những tay vợt nam đã kết thúc khá suôn sẻ đối với các hạt giống hàng đầu. ĐKVĐ Federer (1) không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Tommy Robredo (14) 7-5, 6-2, 6-2. Và vòng tứ kết sẽ chứng kiến màn tái ngộ giữa Federer và Soderling, hai tay vợt đã chơi trận chung kết Roland Garros cách đây 3 tháng. Dạo ấy, Federer đã vượt qua rất nhiều sức ép để hạ gục Soderling và giải tỏa cơn khát danh hiệu đã kéo dài gần 8 tháng.

Niềm vui của người Mỹ đã không thực sự trọn vẹn. Đại diện cuối cùng của họ ở nội dung đơn nam là gã khổng lồ John Isner (2m06) cuối cùng đã phải chấm dứt cuộc phiêu lưu của mình sau khi gác vợt 6-4, 4-6, 4-6, 4-6 trước tay vợt thuận tay trái người TBN Fernando Verdasco. Ở vòng tứ kết, đối thủ của Verdasco sẽ là Novak Djojkovic, nhà á quân năm 2007. Tay vợt người Serbia đã không mấy khó khăn để đánh bại lão tướng Stepanek với tỷ số 6-1, 6-3, 6-3.

Safina vẫn là số một thế giới

Ít nhất là cho tới khi BXH thế giới được công bố vào đầu tuần tới (14/9), khi giải quần vợt Mỹ mở rộng 2009 đã kết thúc. Đó là tuyên bố của bà Stacey Allaster, tân CEO của Hiệp hội quần vợt nữ thế giới (WTA).

Trước khi tới New York, Safina đang dẫn đầu WTA với 9810 điểm, hơn Serena tới 903 điểm. Sau khi bị Kvitova loại sớm ở vòng 3, Safina đã bị mất khá nhiều điểm (do năm ngoái cô vào đến tận bán kết). Thế nhưng, theo tính toán của hệ thống tính điểm này thì cô vẫn giữ được vị trí số một thế giới sau khi BXH tuần tới được công bố, bất kể Serena có bảo vệ thành công ngôi vô địch hay không. Nói như thế không có nghĩa những công sức của cô em nhà Williams hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ cần Serena lọt vào chung kết Mỹ mở rộng thôi thì cô cũng sẽ đủ điểm để vượt qua Safina vào ngày 21/9 để đòi lại ngôi số một thế giới.

Trong vài năm gần đây, BXH WTA bị chỉ trích dữ dội vì cách tính điểm không thực sự hợp lý dẫn đến trường hợp tay vợt chưa bao giờ lên ngôi Grand Slam vẫn ở ngôi số một thế giới, trong khi những nhà vô địch thực thụ thì đành phải xếp dưới. “Chúng tôi theo dõi các số liệu trong nhiều năm mới có thể đưa ra một sự thay đổi. Hệ thống hiện tại khuyến khích các tay vợt tham gia một cách nghiêm túc vào các giải đấu không phải Grand Slam”, Stalley kiên quyết.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm