Jo-Wilfried Tsonga: Tôi sẽ đòi nợ Murray

25/06/2013 12:59 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi luôn có cảm giác thoải mái khi đến London, không chỉ vì đây là một trong những thành phố tôi yêu thích mà vì Wimbledon diễn ra ngay sau khi Roland Garros kết thúc nên tôi sẽ không phải chuẩn bị nhiều”. Đó là những tâm sự đầu tiên của Jo-Wilfried Tsonga với báo giới Anh khi đặt chân đến London.


Ở Anh không có nhiều tòa nhà quá cao tầng, cây cối mọc xum xuê và đi đâu cũng thấy không gian xanh khiến tôi nhớ về quê hương mình. Tôi lớn lên trong một ngôi làng ngoại ô Le Mans bởi vậy tuổi thơ của tôi gắn liền với thiên nhiên và tôi thực sự yêu bầu không khí trong lành, yên tĩnh của vùng quê. London cũng cho tôi cảm giác vậy và người dân nơi đây thật thân thiện. Ở vài nơi khác, khi tôi đi ra đường, không nhiều người bắt chuyện với tôi nhưng ở London thì ngược lại. Tôi gây sự chú ý và mọi người còn tiến lại gần để xin chụp ảnh.

Tôi còn được nghe họ tâm sự rằng họ không thực sự thích Andy Murray vì cậu ấy cổ vũ ĐT bóng đá Scotland thay vì ĐT Anh. Tôi không thực sự hiểu điều này vì Andy sinh ra ở đâu, đó là quê hương cậu ấy và chuyện cậu ấy thích ai là quyền tự do cá nhân. Cậu ấy luôn là một trong những đối thủ duyên nợ của tôi. Andy là một chàng trai tốt bụng, lịch thiệp. Trên sân đấu, cậu ấy luôn hết mình, thỉnh thoảng có tức giận và phản ứng gay gắt nhưng điều đó chứng tỏ cậu ấy thực sự đam mê quần vợt. Ngoài sân đấu, thì Andy rất nhã nhặn và lịch sự.

Hồi tháng 5 khi thi đấu tại Madrid Masters, sau khi tôi thua cậu ấy, Andy đã gọi điện thoại cho tôi và an ủi. Sau đó khi Rome Masters bắt đầu, cậu ấy cũng gọi hỏi tôi: “Tôi có một chiếc máy bay riêng. Anh muốn đi cùng không?” Cậu ấy hào phóng và thực sự tốt bụng. Dành thời gian nói chuyện với Andy thực sự rất vui vẻ. Chúng tôi nói về bóng đá, về Beckham và tranh luận xem ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Tại Queen’s Club vừa rồi, chúng tôi còn đánh bi-lắc với nhau và cậu ấy lại thắng.

Tôi cũng từng chơi bóng đá với Andy trong một trận đấu từ thiện tại Miami. Và cậu ấy cũng rất tuyệt khi đá bóng. Bây giờ là lúc cho tennis và tôi sẽ phục thù. Chặng đường phía trước rất khó khăn bởi lúc nào cũng có Andy, Novak, Rafa và Roger cản bước tất cả phần còn lại. Mỗi người trong số họ đều có sức mạnh riêng, sở trường riêng để đánh bại mọi đối thủ. Để vượt qua họ, một tay vợt không chỉ cần có tài năng, bản lĩnh mà phải biết nắm bắt thời cơ và khai thác điểm yếu. Điều đó thì lại không dễ dàng gì nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Cùng với HLV của mình, Roger Rasheed, tôi đang chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất cho Wimbledon năm nay.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Thành tích của Tsonga tại Wimbledon:

2007 Lọt vào vòng 4

2008 Không tham gia vì chấn thương đầu gối

2009 Thua Ivo Karlovic ở vòng 3

2010 Lọt vào tứ kết nhưng để thua Andy Murray

2011 Lọt vào bán kết để thua Novak Djokovic

2012 Lọt vào bán kết và lại để thua Andy Murray


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm