Quần vợt: Quyền lực người Bỉ

09/01/2010 10:53 GMT+7 | Tennis

* Federer gục ngã ở Doha

(TT&VH) - Trận chung kết trong mơ ở Brisbane đã trở thành hiện thực khi cả hai cô gái vàng của quần vợt Bỉ sẽ tranh chức vô địch. Còn tại Doha, Nadal dã gọi, nhưng Federer khồng trả lời.
    
Một huyền thoại đang trở lại, đó không phải những lời quá sáo rỗng để nói về Justine Henin, tay vợt đang có màn tái xuất đầy ấn tượng tại Brisbane. Trở lại với quần vợt chuyên nghiệp sau gần hai năm xa rời, tay vợt cựu số một thế giới người Bỉ đã phải bắt đầu từ một con số không tròn trĩnh, song cô đã cho thấy những phẩm chất một thời vẫn không thể dễ dàng phai nhạt và việc đi đến trận đấu cuối cùng ở giải Brisbane International là một minh chứng.

Thành tích ấy càng đáng thuyết phục hơn nếu chứng kiến Henin vượt qua Ana Ivanovic (3) một cách dễ dàng như thế nào. Tại sân đấu trung tâm Patrick Rafter (tên một huyền thoại quần vợt của Australia trong những thập niên trước), Henin đã hoàn toàn làm chủ về mặt thế trận và đè bẹp đối phương 6-3, 6-2 chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đặc biệt, dù đã chơi 4 trận đấu liên tiếp trong vòng 5 ngày, nhưng Henin không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Rõ ràng sự chuẩn bị tốt về nền tảng thể lực sẽ có ý nghĩa quan trọng với Henin, trong quá trình tìm lại vinh quang.



Henin sẽ gặp đồng hương Kim trong trận CK

Và bây giờ sẽ là thử thách lớn nhất của Henin trong lần đầu tiên tái xuất: đồng hương Kim Clijsters. Hạt giống số một này đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của hiện tượng Andre Petkovic bằng chiến thắng thuyết phục 6-4, 6-2. Cuộc chạm trán giữa Kim và Henin luôn rất được chờ đợi bởi nó gợi lên những ký ức rất đáng nhớ. “Những hoài niệm xưa lại ùa về. Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành từ lứa U12, từng chung phòng với nhau và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ”, Kim xúc động. Thực ra, có thời gian, giữa Kim và Henin cũng xảy ra những khúc mắc, tuy nhiên, sau đó họ đã dàn hòa với nhau và trở thành một đôi bạn thực sự. Trong sự nghiệp nhà nghề, hai cô gái vàng này đã chạm trán nhau tổng cộng 22 lần, và Henin đang tạm chiếm lợi thế với tỷ số là 12-10. Trận chung kết diễn ra hôm nay cũng là lần đầu tiên họ tái ngộ kể từ bán kết Wimbledon 2006.

Trong ngày hôm qua, hai trận tứ kết còn lại của nội dung đơn nam của giải Brisbane mở rộng cũng kết thúc theo đúng trật tự mạnh được yếu thua. Sau một quãng thời gian xa rời quần vợt đỉnh cao, Gasquet đã gục ngã trước hạt giống số một Roddick với tỷ số 3-6, 6-7 (5). Đối thủ của tay vợt người Mỹ tại bán kết sẽ là Berdych, người vừa hạ Bellucci 7-6 (4), 2-6, 7-6 (3). Cặp bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Monfils (3) và ĐKVĐ Stepanke


Federer lỡ hẹn

Màn khởi động của Federer tiếp tục không được suôn sẻ cho lắm. Một tuần sau khi bị Soderling loại ở bán kết giải đấu biểu diễn Capitala tại Abu Dhabi, tay vợt số một thế giới người Thụy Sĩ tiếp tục dừng chân ở Doha, sau khi gác vợt 4-6, 4-6 trước đối thủ quen thuộc Nicolay Davydenko.


Hiển nhiên, đây là trận thua đáng thất vọng hơn hẳn so với cú ngã trước Soderling bởi Qatar mở rộng là giải đấu trong khuôn khổ ATP, và trận thua ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số của Federer trên BXH thế giớ, dù rằng không quá lớn. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của Federer trước Davydenko sau thất bại ở vòng bán kết ATP World Tour Finals diễn ra tại London tháng 11 năm ngoái. Đáng chú ý là tay vợt người Thụy Sĩ đã thắng Davydenko trong cả 12 lần chạm trán trước đó. Anh cũng từng hai lần vô địch ở Doha vào các năm 2005 và 2006.


Như vậy là Federer đã lỡ hẹn với Nadal, tay vợt đã giành chiến thắng dễ dàng 6-1, 6-3 trước Viktor Troicki ở trận bán kết trước đó. Mặc dù đã lên ngôi ở Abu Dhabi, nhưng đó chỉ là một giải giao hữu. Nadal đang khát khao giải hạn bằng một chức vô địch thực sự trong trận chung kết ATP thứ 48 của anh. Không chỉ hướng tới danh hiệu thứ 37 trong sự nghiệp, Nadal dĩ nhiên còn muốn ẵm gọn khoản tiền thưởng 185.850 USD cho nhà vô địch


Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm