Rất nhiều khán giả tại Melbourne không khỏi tiếc nuối khi họ phải loại nhau quá sớm như thế. Sau màn khởi động tuyệt vời với chức vô địch giải Sydney International mở rộng, Dementieva được xem là một ứng cử viên sáng giá ở Grand Slam đầu tiên trong năm 2010. Trong khi đó, Justine Henin đã cho thấy 18 tháng xa rời sự nghiệp không hề ảnh hưởng đến phong độ và bản lĩnh của một tay vợt thế giới như cô.
Cuộc rượt đuổi hấp dẫn vẫn tiếp diễn trong set đấu thứ hai, khi Henin là người dẫn 5-4, song đến lượt cô phải đối mặt với những sức ép về tâm lý khi không thể dứt điểm được ngay. Dementieva giành hai cú ăn điểm (winner) liên tiếp để buộc trận đấu phải diễn ra với loạt tie-break. Henin mắc một lỗi kép và một cú đánh quá dài tạo cơ hội cho đối phương giành setpoint, nhưng chính Dementieva lại bỏ phí. Và đúng vào thời điểm quyết định, khi đang đứng tận cuối sân (baseline), Henin đã có một pha bỏ nhỏ cực kỳ đẹp mắt, và sau đó là một cú volley ấn định tỷ số 8-6 sau loạt tie-break.
Chỉ diễn ra 2 set đấu, song đã “ngốn” gần 3 tiếng đồng hồ (170 phút), đây thực sự là một cuộc so tài chất lượng cao, và đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt. Dementieva đã bị loại quá sớm so với những gì người ta kỳ vọng, song cũng không thể trách cô bởi đối phương quá xuất sắc. Còn Henin sẽ hướng đến vòng 3, trước một đối thủ người Nga nữa: Kleybanova (27), tay vợt vừa vượt qua Sorana Cirstea 6-4, 6-3.
Del Potro chật vật
Những cô gái Bỉ vẫn đang tiến bước. Tại vòng 2, Kim Clijsters không gặp nhiều khó khăn trước Tanasugarn (thắng 6-3, 6-3). Và giống như Henin, đối thủ kế tiếp của cô cũng đến từ xứ sở bạch dương: Nadia Petrova (19). Trong khi đó, tài năng trẻ Wickmayer tiếp tục chơi ổn định khi hạ đàn chị Pennetta (12) 7-6 (2), 6-1 và sẽ chạm trán Errani. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Safina (2) vẫn chưa thực sự tạo yên tâm khi mắc 45 lỗi đánh hỏng, gấp rưỡi Strycova (34), dù cô là người chiến thắng 6-3, 6-4.
Ngày hôm qua, nội dung đơn nam cũng đã diễn ra vòng 2, với không nhiều bất ngờ. Nadal (2), Murray (5), Roddick (7) đều giành những chiến thắng nhẹ nhàng sau 3 set đấu để ghi tên mình vào vòng ba. Nhưng Del Potro (4) thì đã trải qua một màn marathon thể lực thực sự. Nhà vô địch Mỹ mở rộng 2009 đã phải mất tới 4 giờ 17 phút mới vượt qua được lão tướng James Blake với tỷ số 6-4, 6-7 (3), 5-7, 6-3, 10-8. Có vẻ như Del Potro vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương cổ tay mà anh gặp phải từ cuối mùa giải trước. Nhưng tinh thần chiến đấu từng giúp anh quật ngã Federer sau 5 set ở Flushing Meadows thì vẫn còn nguyên. Tất nhiên, Blake không thể so với Federer, và bản thân tay vợt này cũng hai lần phải nhờ bác sĩ quấn băng ở bắp đùi. Rõ ràng, để đi đến trận đấu cuối cùng, Del Potro không thể tốn sức ngay từ vòng đầu như thế này.
Hôm nay, Melbourne sẽ tiếp tục diễn ra những trận đấu vòng 2. Tâm điểm trong ngày dĩ nhiên sẽ nằm ở sân thi đấu chính Rod Laver với màn trình diễn của những cựu vô địch Federer (1) và Djokovic (3). Trong khi đó, chị em nhà Williams đều thi đấu tại sân Hisense. Còn nếu ai muốn chứng kiến những mỹ nhân như Ivanovic (2) và vWozniacki (4) thi đấu, có thể tới sân Margaret Court.
|
Xem gì hôm nay? (Từ 7h00, trực tiếp trên StarSport) Sân Rod Laver Djokovic (3) - Chiudinelli Kristina Barrois – S.Stosur (13) Lleyton Hewitt (22) - Donald Young Roger Federer (1) - Victor Hanescu Karolina Sprem - Casey Dellacqua Sân Hisense Arena Marcos Baghdatis - David Ferrer (17) Sybille Bammer - Venus Williams (6) Serena Williams (1) - Petra Kvitova Tsonga (10) - Taylor Dent Sân Margaret Court Gisela Dulko - Ana Ivanovic (20) Caroline Wozniacki (4) - Julia Goerges Janko Tipsarevic - Tommy Haas (18) Verdasco (9) - Sergeyev. |