Lazio vào chung kết cúp Italy: Từ 'Senad 71' thành 'Senad 79'

10/04/2015 05:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Từ phút 71 thành phút 79, vẫn là 1 bàn thắng quyết định, vẫn là một cái tên, vẫn là niềm vui bất tận cho Lazio, vẫn là "Gà son" Senad Lulic. Cả đời anh mới ghi 2 bàn ở cúp Italy, nhưng đều mang tính chất quyết định đến trận đấu, mang niềm vui vô bờ đến các CĐV áo xanh thành Rome. Ngày 26/05/2013, Senad Lulic lao vào đệm bóng từ cú căng ngang bên cánh phải của Antonio Candreva. Ngày 9/4/2015, Senad Lulic lao vào đệm bóng từ cú căng ngang bên cánh phải của Felipe Anderson. Hai cú căng ngang giống nhau, hai bàn thắng, một được ghi ở phút 71, một ở phút 79, một mang về danh hiệu cúp Italy cho Lazio, một đưa Lazio vào chung kết.

Không biết các CĐV Lazio sẽ làm gì nữa đây? Sau khi Lulic ghi bàn hạ Roma ở trận derby chung kết cúp Italy 2 năm trước, họ đã may cả đống áo đấu dòng "Senad 71" sau lưng để trêu tức những người đối địch mặc áo bã trầu cùng thành phố. Lần này, chưa phải một chiếc cúp, nhưng vẫn là cú lội ngược dòng cảm xúc, biểu thị sự khôn ngoan và thăng hoa của Lazio thời gian gần đây.

Nếu Gonzalo Higuain dứt điểm chính xác khi tỉ số là 0 đều? Nếu Manolo Gabbiadini không sút phạt trúng cột dọc? Nếu hàng tá pha hãm thành của Napoli trước phút 79 đổi lại chỉ 1 bàn thắng thôi, sự thể đã khác. Nhưng các từ "nếu" không đáng giá dù chỉ 1 xu. Lazio ghi bàn duy nhất, ở phút 79 định mệnh, ấn định tỉ số thắng chung cuộc 2-1, bất chấp phải đá sân khách, với bất lợi hòa 1-1 ở lượt đi. Rafael Benitez đổ lỗi cho vận rủi. Người Lazio không quan tâm.

Họ đã vào chung kết. Họ sẽ gặp Juventus. Họ có thể giành 1 chiếc cúp kỉ niệm cho mùa giải không thể nào quên này. Họ đã thắng trận thứ 6 liên tiếp trên mọi giải, thổi bùng sự tươi mới cho một Serie A chẳng còn ai chú ý đến nữa, bởi Juventus vươn tay che hết tất cả.

Trước khi căng ngang cho Lulic, Felipe Anderson đã "quẩy" tung cánh trái Napoli, một lần nữa chứng tỏ anh là ngôi sao mới của bóng đá thế giới. Anh góp công trực tiếp vào 18 bàn của Lazio sau 15 trận gần nhất trên mọi giải. Còn Lazio, trở thành đội duy nhất trong Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có nhiều hơn 5 cầu thủ ghi từ 7 bàn trở lên. Thống kê ấy biểu lộ sự đồng đều của một đội bóng "low-cost" (mua cầu thủ giá rẻ), tưởng sẽ khó khăn sau giai đoạn ngắn gắn bó với Edy Reja mùa trước, và hậu thời kì HLV Petkovic.

Phóng viên hỏi: "Vô địch cúp Ý vui hơn hay thắng derby thích hơn?". Lulic cười. Anh bảo: Muốn thắng cả hai. Muốn thắng cả Roma ở derby (nếu gặp) lẫn hạ Juventus sắp tới ở chung kết cúp Italy. Hơi tham lam? Nhưng Lazio cho thấy đà thăng tiến của họ đủ sức phá mọi rào cản. Ở Serie A, họ còn kém vị trí thứ hai của kình địch Roma chỉ 1 điểm nữa. HLV Pioli bảo, nếu Lazio giành quyền dự cúp châu Âu, hợp đồng của ông sẽ tự động kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Ở cúp Italy, Juventus đáng ngại. Nhưng đấy cũng là cơ hội để Lazio tự thử thách. Lọt vào 7 trận chung kết cúp Italy, họ đã thắng tới 6. Lazio rất có duyên ở giải này.

Sau mùa này, chẳng biết Felipe Anderson có ở lại không, khi PSG đã nhăm nhe muốn mang anh về nước Pháp. Cuộc sống của một đội bóng "low-cost" chỉ vậy thôi: Vui những niềm vui giản dị. 79 muôn năm!

Chung kết cúp Italy đá vào giữa tuần?

Theo lịch cũ, trận chung kết cúp Italy 2015 giữa Juventus với Lazio được tổ chức vào ngày 7/6 tại Rome. Nhưng vì Chung kết Champions League diễn ra ở Berlin ngay đêm trước nên lịch thi đấu có thể thay đổi. Juventus đã lường trước khả năng... vào chung kết Champions League nên muốn dời trận đấu về ngày 20/5, đá vào thứ Tư.

Trận đấu không thể tổ chức muộn hơn bởi từ ngày 11/6 sẽ diễn ra Copa America, giải vô địch bóng đá Nam Mỹ.


H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm