Vòng 19 giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011 : Ấn tượng nhóm cuối

12/06/2011 08:53 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) -  Vòng đấu này ghi nhận nỗ lực của các đội bóng ở nhóm cuối, trong thế quay lưng vào tường, họ đã tự đứng dậy để tự giải vây và định đoạt số phận của mình. 

Trên sân Quy Nhơn, cái kết của cuộc so tài giữa SQC.BĐ và K.Kiên Giang gần giống với kịch bản “cái chết của con thiên nga”. Đội bóng của HLV Lai Hồng Vân là những người chơi trên chân chủ nhà, song kết quả là họ phải nhận thất bại một cách tức tưởi.

Trận đấu chưa bước qua 10 phút, Hải Anh cầm bóng đột phá qua một hậu vệ SQC.BĐ trước khi hạ gục thủ thành chủ nhà, nhưng bất ngờ, trọng tài biên lại căng cờ báo hiệu việt vị, cứu cho chủ nhà một bàn thua bàn thua trông thấy trong sự phản ứng của BHL và cầu thủ đội khách.


SQC.Bình Định (trái) đã vươn lên vị trí thứ nhì sau vòng 19. Ảnh: Quang Nhựt

Trong một buổi chiều mà chủ nhà chỉ biết chịu trận với những pha hãm thành liên tiếp của K.Kiên Giang, khán giả Quy Nhơn hôm qua thậm chí còn quá nản đội nhà và quay ngược tán thưởng cho các cầu thủ khách. Nhưng khi đội khách không thể có được thành quả là bàn thắng, họ nhận phải trái đắng từ quy luật của bóng đá.

Lần này, cũng từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên B, chủ nhà được hưởng một quả phạt sát vòng 16m50 trong sự phản đối của toàn đội khách. Họ cho rằng trọng tài đã thiên vị quá rõ cho SQC.BĐ trong trận này.

Nhưng quyết định của người cầm cân nảy mực vẫn được bảo toàn và Hoàng Lâm đã tận dụng triệt để cơ hội hiếm hoi có được để mở tỷ số cho đội nhà bằng cú đá phạt bằng chân trái sở trường. Lúc này đồng hồ đã chỉ sang phút 87 và K.Kiên Giang chỉ còn biết ngửa cổ than trời. 3 điểm quan trọng này giúp SQC.BĐ truất ngôi thứ 2 của chính đối thủ.

Trận chung kết ngược trên sân Thống Nhất giữa TP.HCM và Nam Định đúng với tính chất của một trận đấu giữa những đội bóng kém nhất hạng Nhất mùa này. Không nhiều điểm nhấn về chuyên môn trong một trận cầu nhạt nhẽo cảm xúc.

Đội khách chọn lối chơi thận trọng trên phần sân nhà để rình rập thời cơ trong khi chủ nhà TP.HCM tỏ ra quyết tâm có 3 điểm. Thầy trò Simunic cũng tạo được vài tình huống nguy hiểm trong hiệp một, nhưng các chân sút của họ lại quá vô duyên ở khâu cuối cùng.

Điển hình là 2 cơ hội dứt điểm trong vòng 5m50. Đầu tiên là tình huống Cokolic thoải mái đệm bóng trúng chân thủ thành đội khách sau quả phạt góc của đồng đội. Kế đó, Trọng Hoàng có cơ hội “trời” cho sau tình huống thủ thành Bá Chiến để vuột bóng nhưng sau vài nhịp nắn nót, cầu thủ này lại đá văng quả bóng lên trời trong sự ngỡ ngàng của tất cả người xem.

Cơn mưa to ở hiệp 2 chỉ khiến trận đấu tô thêm màu buồn bã. Nhưng khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, đúng vào lúc ít ai ngờ nhất, chủ nhà lại tìm được bàn thắng theo cách đầy may mắn. Từ đường chuyền tưởng chừng vô hại của đồng đội, Trung Kiên quay người trong thế xoay lưng với khung thành để nhận bóng nhưng trung vệ Gapsard của đội khách lại vụng về kéo ngã đội trưởng TP.HCM trong vòng cấm.

Trọng tài Lê Thanh Hải chỉ tay vào chấm phạt đền và Smart không phạm sai lầm nào mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng đầu tiên cũng là duy nhất của trận đấu này giúp TP.HCM tạm vươn lên khỏi nhóm nguy hiểm và đẩy đội bóng thành Nam lún sâu vào vũng bùn nguy hiểm.

Vòng đấu 19 hôm qua ghi nhận nỗ lực vùng vẫy ra khỏi cơn nguy khốn của H.Huế, BHTS.QN và XMF.Tây Ninh. Trên sân nhà, H.Huế đã tìm được chiến thắng trước một An Giang vốn luôn là đội bóng rất khó chơi. Chiến thắng đậm 4-2 giúp H.Huế có được 12 điểm, cách nhóm xếp trên khoảng cách bằng 2 trận thắng khi giải còn 7 vòng đấu. “Còn nước còn tát”, cuộc đua trụ hạng sẽ còn căng thẳng khi H.Huế chưa chấp nhận đầu hàng cuộc chơi. Trên sân nhà Tam Kỳ, thầy trò Trần Vũ với một điểm có được trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn Than Quảng Ninh cũng xem là thành công. Dù vẫn ở vị trí áp chót nhưng BHTS.QN có được lịch thi đấu thuận lợi cuối mùa.Nếu cố gắng, họ hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh của mình. Đáng khen nhất là XMF.Tây Ninh của HLV Phạm Anh Tuấn. Làn thứ 2 liên tiếp được chơi trên sân nhà, thầy trò ông Tuấn đã không bỏ qua cơ hội để tìm một chiến thắng đậm trước đội bóng đến từ Thủ đô. 3 điểm quan trọng giúp XMF.Tây Ninh leo một mạch từ vị trí áp chót lên thứ 11. 

Việt Hà


Kết quả

SG.XT – TDC.BD 1-0

H.Huế - An Giang 4-2

SXKT.CT – Đồng Nai 1-0

BHTS.QN – Than Quảng Ninh 1-1

F.Tây Ninh – Hà Nội 4-2

SQC.BĐ – K.Kiên Giang 1-0

TP.HCM – Nam Định 1-0

Chân sút hàng đầu

14 bàn: Kesley (SG.XT)

13 bàn: Nsi (SG.XT)

11 bàn: Suleima (An Giang)

Lịch thi đấu vòng 20

Thứ Bảy (9/7)

TDC.BD – TP.HCM

Hà Nội –XSKT.CT

An Giang – BHTS.QN

Than Quảng Ninh – H.Huế

Đồng Nai – XMF.Tây Ninh

Nam Định – SQC.BĐ


Bảng xếp hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Đ

1

SG.XT

19

13

6

0

44

16

45

2

SQC Bình Định

19

9

5

5

22

12

32

3

K.KG

19

7

9

3

27

18

30

4

Than Quảng Ninh

19

7

8

4

24

24

29

5

An Giang

19

8

4

7

31

31

28

6

XSKT Cần Thơ

19

8

3

8

19

25

27

7

Đồng Nai

19

6

7

6

20

22

25

8

Hà Nội

19

6

7

6

28

27

25

9

TDC.Bình Dương

19

6

6

7

22

28

24

10

TP. HCM

19

5

7

7

19

24

22

11

XMF.Tây Ninh

19

5

5

9

25

28

20

12

BHTS.Quảng Nam

19

4

6

9

18

24

18

13

M.Nam Định

19

2

11

6

17

21

17

14

H.Huế

19

2

6

11

23

39

12

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm