Kết thúc giải futsal toàn quốc 2014: Thái Sơn Nam bảo vệ thành công danh hiệu

16/03/2014 06:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Gặp lại đối thủ đã thua đậm mình 2-8 ở vòng bảng, các cầu thủ Thái Sơn Nam đã không cho đội khách một cơ hội nào để đòi nợ.

Do bị mất hai cầu thủ chủ lực Bá Tiến và Quốc Bảo trong trận bán kết 2 (ngồi ngoài vì thẻ đỏ), Sanatech Khánh Hòa thua kém về lực lượng so với đội chủ nhà Thái Sơn Nam. Thực tế trên sân cho thấy Sanatech Khánh Hòa thua kém mọi mặt so với đội bóng của ông bầu Trần Anh Tú.

Sanatech Khánh Hòa chỉ cầm cự được hơn 10 phút trước khi Long Vũ có bàn khai thông thế bế tắc trận đấu cho Thái Sơn Nam ở phút thứ 12. Và liên tiếp sau đó (trung bình 1 phút/1 bàn), các cầu thủ Thái Sơn Nam đã dội thêm vào lưới khung thành Văn Khá 3 bàn thắng nữa. Trọng Luân lập một cú đúp phút 13 và 14. Bi kịch chưa dừng lại cho đội khách khi Bảo Quân ghi bàn thứ 4 cho Thái Sơn Nam chỉ trong hiệp 1.

Không còn gì để mất, Sanatech Khánh Hòa phải dồn toàn lực chơi ngang ngửa với đối thủ trong hiệp 2. Đội bóng phố Biển nhen nhóm cơ hội với 2 bàn thắng liên tiếp của Thanh Trung và Minh Nhật nhưng sự nôn nóng tìm bàn gỡ đã khiến Sanatech Khánh Hòa phải trả giá khi họ phạm đến 6 lỗi tổng hợp. Trên chấm phạt 9m, Quỳnh Toàn không phạm bất cứ sai lầm nào để ấn định thắng lợi 5-2 cho Thái Sơn Nam.

Bảo vệ thành công chức vô địch, Thái Sơn Nam đã nhận được 30 triệu đồng tiền thưởng và Cup vô địch. Sanatech Khánh Hòa nhận 20 triệu đồng và HCB. Cùng nhận HCĐ và 15 triệu đồng tiền thưởng là Thái Sơn Bắc và Sanna Khánh Hòa.

Giải futsal toàn quốc 2014 khép lại vẫn với thế thống trị của Thái Sơn Nam. Một điều đáng ghi nhận ở giải đấu này là số lượng người xem đến sân. Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng các trận bán kết và chung kết chứng kiến một lượng CĐV đến kín các khán đài. Nó khác xa với hình ảnh những khán đài SVĐ Thống Nhất đìu hiu, không ai xem dù CLB TP.HCM được xem là đội bóng đại diện cho nhân dân thành phố.

Trong bối cảnh bóng đá chuyên nghiệp TP.HCM ngày càng “ế ẩm”, sân chơi futsal cho thấy điều ngược lại. Điều này dường như cho thấy sự chênh lệch trong việc định hướng nền bóng đá nơi đây. Sự phát triển của phong trào futsal TP.HCM ngày càng nâng lên về chất. Rất nhiều CLB chuyên nghiệp hình thành và phát triển trên địa bàn TP.HCM nhiều năm gần đây. Nếu BTC không giới hạn số lượng chỉ 4 CLB mạnh nhất TP.HCM từ giải các đội mạnh TP.HCM trước đó, chắc chắn sẽ có nhiều đội đăng ký dự giải.

Tuy nhiên, việc một giải đấu tầm cỡ quốc gia có số tiền thưởng bằng với mọi năm (ngôi vô địch 30 triệu đồng) cho thấy môn thể thao này chưa được quan tâm đúng mức. Nếu VFF hoàn thành được ý tưởng tổ chức một giải đấu VĐQG giành cho futsal như V-League (các đội đá vòng tròn tranh thứ hạng) thì đó sẽ là một bước tiến nữa của futsal.

Sau giải futsal toàn quốc, HLV Bruno Formoso sẽ chính thức làm việc với đội tuyển futsal Việt Nam. Với tập thể các cầu thủ ông thầy gốc Tây Ban Nha nhận xét là tư duy chiến thuật yếu, CĐV chờ xem ông sẽ huấn luyện họ ra sao trong chuyến tập huấn tới đây. Tại vòng chung kết châu Á cuối tháng 4 tới mà Việt Nam là nước chủ nhà, rất nhiều CĐV mong mỏi đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có những bước đột phá, xứng đáng với tiềm năng phát triển.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm