Giải futsal VĐQG 2016: Nóng dưới sân, nguội trên khán đài

05/04/2016 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lượt đi giai đoạn 2 Giải futsal VĐQG 2016 đang diễn ra với nhiều bất ngờ thú vị và các trận đấu ngày càng hấp dẫn. Tuy nhiên, trên khán đài, các khán giả vẫn không đón nhận một cách hào hứng.

Giải đấu đã bước qua vòng đấu thứ 4, nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một ứng viên nào đủ sức mạnh vượt trội để bứt lên hẳn so với những đối thủ còn lại, mặc dù Sanna Khánh Hòa đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 4 trận thắng. Thế nhưng, đó đều là những thắng lợi hết sức nhọc nhằn.  

Ở nhóm cuối, bất kể đội bóng nào cũng có thể nằm ở vị trí đội sổ nếu phải nhận một trận thua. Điều này làm tăng tính hấp dẫn và kịch tính cho giải đấu, như lời chia sẻ của ông Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực VFF: “8 đội bóng năm nay có trình độ không quá chênh lệch và bất kể đội bóng nào cũng đều là ứng viên cho chức vô địch. Đây là tín hiệu đáng mừng ở mùa giải năm nay”.

Quả thật, các trận đấu diễn ra ở lượt đi giai đoạn 2 đang khiến cho khán giả phải liên tiếp đón nhận những bất ngờ. Sau trận thua 2-3 đầy ngạc nhiên trước tân binh Sài Gòn FC, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Thái Sơn Nam phải mướt mồ hôi để giành 3 điểm trước Tân Hiệp Hưng.

Tưởng chừng thắng lợi sẽ dễ dàng đến với thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân khi kết thúc hiệp 1, họ dẫn Cao Bằng tới 4-1 thì sang hiệp 2, Thái Sơn Nam phải trả giá vì sự chủ quan khi để “đàn em” gỡ hòa 4-4. Trong đó, những “ngôi sao” vừa trở về từ giải futsal châu Á 2016 như Bảo Quân, Văn Vũ, Trọng Luân… đều thi đấu rất nhạt nhòa.

Trong khi đó, đương kim á quân Thái Sơn Bắc tiếp tục lún sâu ở BXH với thất bại 2-3 trước Hoàng Thư ĐN. Những kết quả bất ngờ đó phần nào phản ánh sự lôi cuốn của giải đấu năm nay.

Chờ 'sao' tỏa sáng ở giải futsal vô địch quốc gia

Chờ 'sao' tỏa sáng ở giải futsal vô địch quốc gia

Giải Futsal VĐQG 2016 đang diễn ra với nhiều bất ngờ và kịch tính. Những ứng viên hàng đầu như Thái Sơn Nam hay Sanna Khánh Hòa đang cảm nhận hơi thở gấp gáp từ các đối thủ.


Thế nhưng, trái ngược với sự kịch tính và những trận đấu nóng bỏng dưới sân là sự nguội lạnh trên các khán đài. Từ Nhà thi đấu TDTT Quảng Nam đến Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), mỗi vòng đấu qua đi, số lượng khán giả đến sân không được đông và dao động ở con số 200-300 người. Trong đó, thành phần khán giả đến sân lại chủ yếu là dân chơi phủi và người thân cầu thủ. Điều này khiến không khí ở trên các khán đài không được náo nhiệt.

“Có thể do khán giả ở Đà Nẵng chưa quan tâm nhiều đến futsal, truyền thông còn hạn chế nên các khán đài trong những ngày qua trong cảnh trống vắng. Thi đấu trong điều kiện như vậy cũng buồn và chạnh lòng vì futsal thi đấu trong nhà rất máu lửa, nhiệt và nhanh mà khán giả ít thì mất phần nào cảm hứng”, HLV phó Nguyễn Xuân Huy của Sanna Khánh Hòa bày tỏ nỗi lòng.

“Điều khiến tôi trăn trở nhất là giải đấu không được chào đón nhiệt tình như dự tính bởi khán giả ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Tấm vé giành tham dự World Cup vẫn chưa tác động nhiều đến tình yêu và đam mê của CĐV với futsal, mà nó chỉ đến theo cảm giác cùng sự quan tâm nhất thời mà thôi. Để lôi kéo khán giả đến với môn chơi này sẽ còn rất nhiều việc phải làm mà không chỉ riêng VFF, đó là việc cần sự phối hợp của nhiều cơ quan ban ngành”, ông Trần Anh Tú cho biết.

Kết quả cụ thể

Thái Sơn Bắc - Hoàng Thư ĐN 2-3

Thái Sơn Nam – Cao Bằng 4-4

Sanatech Khánh Hòa – Tân Hiệp Hưng 5-4

Sanna Khánh Hòa – Sài Gòn FC 4-2

Lịch thi đấu ngày 6/4

10h00 Thái Sơn Nam – Sanna Khánh Hòa

13h30 Tân Hiệp Hưng – Hoàng Thư ĐN

15h30 Cao Bằng – Sài Gòn FC

17h30 Thái Sơn Bắc – Sanatech Khánh Hòa


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm