Giải futsal quốc tế TP.HCM 2013: Việt Nam thua trận ra quân

21/11/2013 07:20 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Không ngoài dự đoán, các cầu thủ chủ nhà đã để thua nhà ĐKVĐ châu Á Nhật Bản trong trận ra quân. Rất nhiều bài học được thầy trò HLV Sergio Gargelli rút ra sau trận thua này. Điển hình là nếu biết chắt chiu cơ hội, có thể Việt Nam đã chia điểm thay vì thua sát nút đối phương.

1. Sự cổ vũ của hơn 3000 CĐV có mặt ở nhà thi đấu Phú Thọ giúp Việt Nam nhập cuộc tự tin hơn hẳn. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn giữ thái độ điềm tĩnh chứ không nôn nóng tràn lên phần sân chủ nhà.

Lối đá khó chịu của Nhật Bản đã từng giúp họ đả bại Thái Lan 3-0 ở ngày khai mạc lại được tái hiện. Và với một đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều như Việt Nam, nó vẫn có hiệu quả tối đa.

Phút 15, Tomoki kết thúc đường phản công nhanh của đội nhà bằng cú đệm lòng tung lưới Bửu Phước. Và cũng chỉ một phút sau, phút hớ hênh của hàng thủ Việt Nam đã phải trả giá với cú sút quyết đoán từ xa của Inaba. 

Nếu biết chắt chiu cơ hội, có thể Việt Nam đã chia điểm thay vì thua sát nút Nhật Bản (áo trắng). Ảnh: Quang Nhựt

Trận đấu trở nên sôi nổi hơn ngay sau đó khi Văn Vũ có bàn thắng rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà.

Hiệp 2, Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực, nhưng vẫn không cách nào xuyên thủng hàng thủ được tổ chức kín kẽ của đội khách. Một nguyên nhân dẫn đến điều này là sự phung phí của các cầu thủ chủ nhà.

Trong hiệp này, Khánh Hưng và Trọng Luân ít nhất có 2 cơ hội đối mặt với thủ thành Yushi nhưng cả 2 lần, họ đều sút không trúng đích. Nếu có bàn gỡ, có thể đội chủ nhà đã có kết quả tích cực hơn vì trong 20 phút hiệp nhì, họ chơi lấn sân đối thủ.

2. Sau 2 trận thắng, Nhật Bản đang xếp đầu giải với 6 điểm. Họ sẽ ganh đua quyết liệt với Brazil cho ngôi vô địch giải này. Bởi ở trận đấu trước đó, các vũ công Samba đã đưa CĐV Việt Nam đến những cung bậc cảm xúc lý thú.

Không mất nhiều thời gian thích nghi do chỉ sang TP.HCM trước một ngày, Brazil lập tức cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn trước Thái Lan. Đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á quá nhỏ bé so với những nhà ĐKVĐ World Grand Prix.

Các vũ công Samba múa may với trái bóng khiến Thái Lan chạy theo cũng đủ bở hơi tai. Họ phối hợp, chạy chỗ và làm xiếc cùng quả bóng khiến những CĐV không khỏi bất ngờ và không ngớt những tràng pháo tay tán thưởng vang lên.

Vì thế, chiến thắng 5-1 cho Brazil là kết quả hợp lý.  Những người lập công cho Brazil lần lượt là Rodrigo, Diego, Elisandro, Raphael và Deives. Cầu thủ futsal xuất sắc nhất châu Á 2012 là Suphawut Thuenklang chỉ kịp có cho Thái Lan một bàn danh dự ở phút 12.

Cuộc đọ sức giữa Brazil và Nhật Bản diễn ra hôm nay gần như sẽ quyết định ngôi vô địch giải này.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm