Giải futsal quốc tế TP.HCM 2013: Nhật Bản lại hạ đo ván Thái Lan

20/11/2013 07:32 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Không mất nhiều sức lực, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc đã tiếp tục khiến người Thái ôm hận. Mặc dù đội bóng Đông Nam Á đã chơi rất quyết tâm để trả món nợ thất bại ở trận chung kết giải vô địch châu Á 2012, nhưng thầy trò HLV Victor  vẫn không khuất phục được ý chí của những chiến binh Samurai.

1. Người Nhật được thế giới đề cao ở tinh thần võ sĩ đạo, không bao giờ gục ngã trong mọi hoàn cảnh. Và hôm qua, họ lại thể hiện tính cách đó khi đối đầu với đội bóng được đánh giá là mạnh như Thái Lan.

Người Thái như thường lệ vẫn rất ấn tượng trong những đường đan bóng. Song trước sự kín kẽ của đối thủ, họ không thể tạo ra một cơ hội ngon ăn rõ rệt.

Trong khi đó, Nhật Bản tỏ ra sắc sảo với những pha phản công. Hiệp 2 là một hiệp đấu bùng nổ của đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc.

Trong một thế trận như ru ngủ đối thủ, phút 31 và 32, Nhật Bản đã có liền 2 bàn thắng dẫn trước do công của Akira và Nagai. Trước khi trận đấu khép lại 4 phút, đến lượt Inaba có bàn thắng thứ 3 cho Nhật Bản cũng từ một tình huống phản công nhanh.

Nhật Bản (trái) vẫn tỏ ra trên cơ so với Thái Lan trong trận đấu hôm qua. Ảnh: Quang Nhựt

Thái Lan sau đó chọn lối đá power-play (tức là bỏ thủ môn, đá với 5 cầu thủ tấn công-PV), nhưng cũng không thể xuyên thủng được hàng thủ nhiều tầng của Nhật Bản.

Không những thế, suýt chút nữa họ còn thua thêm sau những cú phát bóng của thủ thành Yushi. Thêm một lần, Thái Lan là bại tướng của người Nhật. So với trận chung kết giải vô địch châu Á 2012, lần này Thái Lan để thua đậm hơn. Tỷ số thắng 3-0 đảm bảo cho Nhật Bản một kết quả nhất bảng sau lượt trận đầu.

2. Hôm qua, đã có khoảng 3.000 CĐV đến nhà thi đấu Phú Thọ để dự khán. Và dù giá vé là 50.000 đồng, các CĐV yêu thích môn thể thao này cũng chấp nhận bỏ ra để đến xem những cầu thủ hàng đầu châu lục thể hiện.

Dù có tỷ số đậm nhưng trận khai mạc giải năm nay không diễn ra đúng như kỳ vọng của các CĐV. Nhật Bản tỏ ra quá thận trọng và họ dường như đã bắt bài bại tướng của mình trước đó bằng cách chọn lối chơi ru ngủ người xem.

Và sự thực dụng của người Nhật đã đem lại kết quả tối đa cho họ. Cũng có thể, do 2 đội khách mời vừa đến TP.HCM trước một ngày diễn ra giải nên họ không có điều kiện để làm quen với điều kiện nơi đây. Điều đó ảnh hưởng đến lối đá của hai đội. Ngoài ra, số tiền thưởng ở giải này có vẻ hơi khiêm tốn, khi chỉ có 5.000 USD cho đội vô địch, á quân 3.000 USD, hạng ba 1.000 USD, các giải Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới và Thủ môn xuất sắc nhất cùng 200 USD, nên có lẽ đây là một lý do khiến các đội thi đấu với quyết tâm không thực sự cao.

Hình ảnh ấn tượng nhất ngày khai mạc hôm qua có lẽ là màn cảm ơn và chào khán giả của các cầu thủ Nhật Bản. Sau trận đấu, họ cùng kéo nhau đến một góc khán đài, nơi có những CĐV cổ vũ cho đội bóng này suốt cả trận đấu rất nhiệt tình.

Các cầu thủ cúi đầu chào trịnh trọng những CĐV luôn kề vai sát cánh bên họ cả trận để bày tỏ sự tri ân. Và có thể ngầm hiểu những lời phát biểu của HLV Miguel trước giải, rằng Nhật Bản không sang đây để du lịch không phải là lời nói xã giao. Ý thức trách nhiệm với màu cờ sắc áo, trân trọng CĐV có lẽ là nguyên nhân không nhỏ để bóng đá Nhật ngày một đi lên và cả thế giới nể phục người Nhật ở vô số lĩnh vực. Chỉ nói riêng về futsal, dù đi sau nhiều quốc gia trong châu lục nhưng hiện tại, Nhật đang là nhà ĐKVĐ và những đối thủ hàng đầu như Iran, Thái Lan giờ đây không phải là “ông kẹ” với người Nhật.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm