Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2013: Sài Gòn Heat thua trận đáng tiếc

03/05/2013 06:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Gần như hết động lực sau chuỗi 13 trận thua liên tiếp trước đó, nhưng thầy trò HLV Jason vẫn quyết tâm cống hiến cho các CĐV nhà một trận thắng để đền đáp.

Sài Gòn Heat (áo trắng) đã để thua một cách cực kỳ đáng tiếc. Ảnh: V.H

So với những trận thua trước đó, Sài Gòn Heat chơi rất tưng bừng trước đội bóng đến từ đảo quốc sư tử. Như thường lệ, cầu thủ dẫn dắt lối chơi Reyes của đội chủ nhà vẫn thi đấu rất khôn ngoan.

Chính cầu thủ gốc Philippines là người phát động mọi tình huống ghi điểm của đội nhà. Thậm chí tối qua, Reyes còn khiến các khán đài ở nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) bùng nổ khi ghi tới 26 điểm, một con số cực kỳ đáng nể.

Reyes cũng chính là người chơi hay nhất trận đấu, anh ghi bàn còn hơn những tiền đạo thực thụ như Palmer (17 điểm), Jennings (21 điểm).

Trận đấu diễn ra với thế trận liên tục bám đuổi nhau của 2 đội. Trong cả 3 hiệp đầu, Sài Gòn Heat đều là CLB nắm giữ ưu thế. Hiệp 3 kết thúc với phần thắng 49-43 cho đội chủ nhà. Hiệp đấu thứ 4 diễn ra kịch tính đến nghẹt thở với những CĐV chủ nhà.

Sự chủ quan và có phần xuống sức trong 5 phút đầu hiệp 4 đã khiến các cầu thủ Sài Gòn Heat phải trả giá khi liên tiếp đón nhận những pha bắn rổ ghi điểm của đối thủ. Những cái đầu nóng của đội chủ nhà có rất nhiều pha phạm lỗi không đáng những phút cuối trận khiến trọng tài phải liên tục cắt còi cho đội khách hưởng penalty.

Khi trận đấu còn 2 phút, Sài Gòn Heat đã bị Singapore Slingers nới rộng cách biệt lên 60-54. Dẫu vậy, nỗ lực không biết mệt mỏi của Reyes đã liên tiếp san bằng tỷ số cho chủ nhà. Khi trận đấu còn 8 giây, Reyes gần như làm nổ tung cầu trường với pha ném rổ cân bằng điểm số 62-62.

Những tưởng cả hai đội sẽ phải bước vào tranh tài ở hiệp phụ để phân thắng thua thì khi trận đấu chỉ còn 4 giây, hậu vệ Sài Gòn Heat đã sai lầm khi ném bóng vào tầm khống chế của đối thủ. Cầu thủ chơi hay nhất trận này của đội khách là Morrison, một người cũ đã bị chính Sài Gòn Heat sa thải, đã không bỏ qua cơ hội.

Sau 2 quả ném phạt, Morrison đã thực hiện thành công một quả penalty để ghi điểm quyết định chiến thắng 63-62 cho Singapore Slingers. Trận này, cầu thủ nhỏ con Morrison là nỗi ám ảnh của đội chủ nhà, khi cầu thủ này ghi được 20 điểm, chỉ kém Reyes. Sự trở lại của Morrison đã khiến đội bóng đã ruồng bỏ mình phải tiếc nuối.

Tối qua, các CĐV Sài Gòn tưởng chừng đã ở rất gần một chiến thắng. Nhưng tất cả sự hy vọng của họ tiếp tục trở thành nỗi thất vọng tràn trề như thường lệ. Sài Gòn Heat vẫn chưa thể phá dớp toàn thua trong 14 trận gần nhất và là trận thua thứ 15 từ đầu giải.

Ở mùa giải ABL 2013, thầy trò HLV Jason khó lòng thoát khỏi vị trí bét bảng. Họ chỉ còn duy nhất một trận đấu trên sân nhà vào tối 19/5 sắp tới.

Sài Gòn Heat thực sự đã nỗ lực hết mức mà vẫn toàn thua vì may mắn luôn không kề bên, nên mỗi trận đấu với Sài Gòn Heat bây giờ dường như là một thử thách cực lớn với họ.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm